Tính ra nếu được đào tạo, giáo dục thì họ sẽ rất hữu ích. Chắc sau này DTT sẽ giúp họ :)
Ps: nhưng ko biết có ai chịu theo ko nhỉ :confused:
Printable View
Tính ra nếu được đào tạo, giáo dục thì họ sẽ rất hữu ích. Chắc sau này DTT sẽ giúp họ :)
Ps: nhưng ko biết có ai chịu theo ko nhỉ :confused:
Hi. mình viết sai chính tả mà ko kiểm tra lại. "nơi mình ở" chứ ko phải "nơi mình mở". Đúng là mỗi người 1 cách nhìn và đứng ở một góc nhìn khác nhau. Thật sự khi họ dấn thân vào con đường ấy đã ê chề lắm rồi nên chúng ta ko nên chế nhạo họ. Nhưng ko phải ai cũng đáng thương đâu, rất nhiều người lười lao động nên chọn con đường cv đấy.
[QUOTE=nguoithichhoacucdai;36072]Hi. mình viết sai chính tả mà ko kiểm tra lại. "nơi mình ở" chứ ko phải "nơi mình mở". Đúng là mỗi người 1 cách nhìn và đứng ở một góc nhìn khác nhau. Thật sự khi họ dấn thân vào con đường ấy đã ê chề lắm rồi nên chúng ta ko nên chế nhạo họ. Nhưng ko phải ai cũng đáng thương đâu, rất nhiều người lười lao động nên chọn con đường cv đấy.[/QUOTE]
mình không nghĩ là có người lười lao động nên chọn nghề cv đâu....... mình nghĩ họ đều không còn sự lựa chọn. dòng đời xô đẩy...........
mình biết bạn viết nhầm mà mình đùa cho có cái để viết mù:D!