...oh ! tớ còn có 2 bà mẹ nuôi thy phải làm ntn đây??? 1 bà mẹ đã chưa trả trọn vẹn chữ hiếu rui...mà... ! X_XX_XX_X
Printable View
...oh ! tớ còn có 2 bà mẹ nuôi thy phải làm ntn đây??? 1 bà mẹ đã chưa trả trọn vẹn chữ hiếu rui...mà... ! X_XX_XX_X
[QUOTE=thanhrona;46778]...oh ! tớ còn có 2 bà mẹ nuôi thy phải làm ntn đây??? 1 bà mẹ đã chưa trả trọn vẹn chữ hiếu rui...mà... ! X_XX_XX_X[/QUOTE]
em post bài trong DD là để mọi người hiểu là e đã ân hận chứ ko phải để anh vào đọc rồi sóc óc e như vậy đâu nhé.cùng là bồ đội với nhau hãy để e tôn trọng chút...
[QUOTE=tvc_vt;46790]em post bài trong DD là để mọi người hiểu là e đã ân hận chứ ko phải để anh vào đọc rồi sóc óc e như vậy đâu nhé.cùng là bồ đội với nhau hãy để e tôn trọng chút...[/QUOTE]
Oh! Xin lỗi đã ko viết rõ dàng lên bị hiểu nhầm ý rui chứ thật sự mình có 2 bà mẹ nuôi thật mà! Mình nhớ đâu đó có câu nói đại ý là : ng con bất hiếu nhất là ng con luôn làm cho mẹ phải lo lắng. Mà cá nhân mình thy làm j ,đi đâu cũng bị các bà ý lo lắng , dò xét..v..v...
Đọc cái entry này không biết phải nói sao. Ma lâu cũng không thấy VTC_VT online ko biết ông dạo này sao.Vẫn khỏe chứ. Nếu ku nào giữ nịck của vtc thì cho gởi lời hỏi thăm nha.
CÒn mình thì đọc cái entry mà tủi thân wa.Bạn còn mẹ để mong mẹ đọc được những dòng ăn năn này.Còn mình... không thể nữa, mẹ ko còn để nghe nhưng câu ăn năn này nữa rồi.muốn nói với mẹ lắm,nhưng ko vượt wa được bản thân để trước khi me nhắm mắtnhin được thằng con duy nhất đàng hoàng. Bây giờ đã có vợ có con lại tiếp tục làm vợ con khổ,lang thang trên Đà Lạt mấy ngày nay bỏ vợ con ở nhà.haizzz... Chán....tối nay về SG đây.không biết điều j xảy ra khi về,không biết khi nhìn bé Ken mình có cầm được cơn thèm ko,x nữa.a có vượt qua được không.
[QUOTE=zhanhgu;46818]Đọc cái entry này không biết phải nói sao. Ma lâu cũng không thấy VTC_VT online ko biết ông dạo này sao.Vẫn khỏe chứ. Nếu ku nào giữ nịck của vtc thì cho gởi lời hỏi thăm nha.
CÒn mình thì đọc cái entry mà tủi thân wa.Bạn còn mẹ để mong mẹ đọc được những dòng ăn năn này.Còn mình... không thể nữa, mẹ ko còn để nghe nhưng câu ăn năn này nữa rồi.muốn nói với mẹ lắm,nhưng ko vượt wa được bản thân để trước khi me nhắm mắtnhin được thằng con duy nhất đàng hoàng. Bây giờ đã có vợ có con lại tiếp tục làm vợ con khổ,lang thang trên Đà Lạt mấy ngày nay bỏ vợ con ở nhà.haizzz... Chán....tối nay về SG đây.không biết điều j xảy ra khi về,không biết khi nhìn bé Ken mình có cầm được cơn thèm ko,x nữa.a có vượt qua được không.[/QUOTE]
ôi chia buồn với chủ thớt nhé.nhưng cs quanh ta không chỉ toàn 1 màu hồng anh ạh mà nó còn được pha trộn với nhiều màu sắc khác nữa nên anh em mình phải cam chju và cố gắng thui chứ biết sao bây giờ....#:-s