Cai nghiện đâu chỉ có 1 cách.
Có thể những dòng này sẽ có nhiều người không hiểu, nhưng nếu ai hiểu áp dụng được thì coi như là một cơ duyên nhé.
Cũng như những vấn đề khác đều có rất nhiều cách giải quyết. "Con đường nào rồi cũng đi đến thành Rome". Kiếm tiền có người dùng sức lực, có người dùng đầu óc, có người nhờ buôn bán, có người lại dùng địa vị...
Cai nghiện cũng vậy: - Có thể dùng các dược liệu khác thay thế, nhưng phải đảm bảo nó không gây nghiện, không gây mệt mỏi vì người nghiện bản chất đã rất yếu.
- Cũng có thể bằng sức mạnh tinh thần, bằng sự chịu đựng của cơ thể.
- Hay bằng phương pháp Vương Đạo, hư đâu bổ đấy, rồi cân bằng cơ thể dần dần.
- Cũng có thể bằng sự ức chế : Tinh thần hay thể chất, để sự ám ảnh đó suốt đời, sợ rồi mà tự bỏ.......
Và còn nhiều phương pháp tổng hợp các chỉnh hợp trên mà người nghiện đi đến cai nghiện thành công. Không 1 phương pháp nào có thể áp dụng với tất cả các trường hợp, hoàn cảnh cụ thể, mà nó biến đổi với từng hoàn cảnh sao cho phù hợp.
Nhưng dù phương pháp nào cũng dựa trên gốc rễ, nền tảng của người thực hiện nó. Đó là cái tài, cái công sức của người thực hiện nó, đây là một việc làm khó mà không phải người nghiện nào cũng thực hiện được. Và nếu có sự giúp đỡ của gia đình và xã hội ( mà đó lại do người nghiện có thành tâm cai mới nhận được sự giúp đỡ) thì sẽ dễ dàng hơn. Cai ma túy không phải không thể mà là hơi khó. mời các bạn cùng mổ xẻ, phân tích tích cực để cuộc chiến với cô 3 được thuận lợi.
Thân ái!