-
Cuộc sống có nghĩa gì anh đã mất em.
Kỷ niệm sau lưng em đành lòng chối bỏ
Nuối tiếc ngày qua, mây đùa cùng gió
Nuối tiếc tình mình, em đã xa anh
Cuộc sống có nghĩa gì khi tình chẳng còn xanh
Một màu tối đen, âm u lạnh lẽo
Nếu một mai đường đời ai nhắc khéo ....
Em có gục đầu mà nuối tiếc không em ....
-
Ai yêu thương gửi lên trời vậy nhỉ
Gửi sao đang nhấp nháy những ngàn gì
Mà để cả tâm tình tôi ý nhị
Chẳng ngân nga với một người đi
Người vội đi giữa trời ùa hơi lạnh
Gió khuya vơi vừa đủ đếm nan mành
Rồi rủ lại cùng ly cà phê đặc quánh
Có mình tôi ngồi ngắm ánh sao lành
-
Và khi sớm mai với con gió hiền hòa
Gửi lòng cảm giác vừa lạ vừa xa
Ánh dương sẽ đến hòa lời ca
Cho nỗi đau , ừ qua nhanh nhé !
-
[color=blue]Khi nào thấy đời buồn vô hạn
Cần một nơi tiếp sức để ra đi
Anh hãy đến tìm em nơi bãi vắng
Biển em chờ con sóng mãi ngân nga
Khi nào đó lòng anh mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây lên
Anh hãy đến tìm em chiều tĩnh mịch
Em xin làm con suối tắm mát cho anh
Nếu cần nữa em là hồ trên núi
Trong hoang vu yên lặng ngắm mây trời
Anh hãy đến ... chim thiên nga mỏi cánh
Đậu yên lành trong gương mặt hồ em [/color]
-
Em liếc nhìn tôi rôi mỉm cười
NỤ cười tươi tắn nở trên môi
Thấy tôi nhìn lại em vội vã
Ngoảnh mặt quay đâu giấu vẻ cười
Thế rồi tôi cũng chẳng nói chi
Còn em làm ngơ chẳng nói gì
Thành thử cả hai đều đau khổ
Để lòng tan nát lúc chia ly