[QUOTE=zhanhgu83;53118]Nghiện trong tù hả bác. Hay nghiện ngoài đời rồi vô tù cai?[/QUOTE]
Ngoài xh chứ bác, trong tù nghiện nặng như thế nó phải thế nào mới đạt được ^^ $$
Printable View
[QUOTE=zhanhgu83;53118]Nghiện trong tù hả bác. Hay nghiện ngoài đời rồi vô tù cai?[/QUOTE]
Ngoài xh chứ bác, trong tù nghiện nặng như thế nó phải thế nào mới đạt được ^^ $$
1:23 AM 12/9/2k15.
Năm đó khoảng năm 2007, mồng 1 tết. Khi đó tôi đã cai được khoảng vài tháng tôi với một người bạn (ko nghiện) đi uống rượu tết về, đang trên đường về thì nó nhận được một cuộc điện thoại từ "địa ngục trần gian". Rồi nó bảo tôi là trở nó đi mua thuốc để tắc tế cho Chú nó, cứ mua được rồi gửi người này xxx là sẽ mang vào được. Lâu không chơi cũng chẳng biết lấy hàng ở đâu tôi bảo nó gọi ngược lại cho chú mày bảo ko biết chỗ mua. Chú nó nói vào ngõ này, nhà này nói như này là sẽ có, rồi cũng mua được 2 phân... ặc ặc bt không sao nhìn thấy hàng ọe ẹo tôi bảo nó: đua tao bóc, cắt lấy ít tao chơi rồi gói trả lại như cũ, nó làu bàu một hồi rồi cũng đưa. Rồi phi đi mua xi, lang thang tìm chỗ vắng, hòa thuốc đúng cữ mình hay chơi :) chọt vào rút xi ra hoa hết cả mắt, người run nẩy bẩy, loay hoay mãi không gói trả lại được như cũ... rồi đổ đánh rầm (từ đó chẳng nhó gì cho đến khoảng 8g sau).
Nhìn đồng hồ đã được 8g từ khi chơi, tỉnh dậy không nhớ, và cũng không biết những gì vừa trải qua, chỉ thấy mặt hơi chảy máu, quàn áo bê bết, đầu óc quay quay... Gọi điện cho thằng bạn đó hỏi sao tao lại nằm nhà thế ko đi chơi nữa à. Nó bảo: L, lạy bố, hết cả hồn. Bố xốc thuốc con ko nhanh trí thì bố toi rồi ??? lúc bố đổ vật ra, con sợ quá chẳng biết làm thế nào, rút đt ra gọi luôn cho thằng bán hỏi tình hình như thế. Nó bảo con dẫm mạnh lên ngực bố vài cái, rồi lấy 2 tay ấn từng nhịp một lên ngực làm được vài cái thì thấy bố thở nhè nhẹ, ngắt quãng, môi mấp máy như muốn nói: tao phee qua... VL. Một lúc sau gọi bon thằng xxx ra cân 3 bố về vứt lên giường nhà bố đó bố ạ.
Vậy à, sao T đéo nhớ gì??? Ôi cô Ba ơi rượu vào làm con yêu cô Ba quá, quên mẹ mất là con đã cai rồi, cứ cái mức cũ thì sao ko sốc... Ôi tôi biết ơn thằng bạn không nghiện quá "vì nếu nó nghiện nó cắm mất cái đt cục gạch để lấy thuốc thì??? :)
Từ khi anh thôi học, từ khi đôi đứa đôi đời
Từ sông ngăn núi trở tạ từ không nói nên lời
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi,
ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai ...
--------
Đời trai chưa biết mỏi ngại gì giông tố trong đời.
đọc tâm sự của tình phai thấy giống mình quá, người nghiện cũng là một con người khi tỉnh biết đúng và biết sai trái,nhưng khi tới cử bất chắp tất cả như một con thú,cơ gắng vượt qua đi ,quang trọng nhất là cái dầu và môi trường sống tin tôi đi bỏ ma túy được đó, mà không phải dùng một chất gì để thay thế như methadone ,cố lên tình phai bạn làm được mà có phải không
Thank bác tamboy. Ngày tháng sau cai thật nặng nề, đi qua nặng lẽ. Nằm nhà với bao tâm tư nguyện ước, trong đầu ko mở nghĩ gì nữa, cứ tưởng chỉ còn là dĩ vãng... Ấy vậy mà hôm nay đi ra đường đang bòn bon đầu lại nẩy số ngay được khi mới vừa lăn bánh... Cố gắng lắc đầu mấy cái thật mạnh phí ngay vào hiệu thuốc mua 4 vỉ codein quay về đấu tranh tư tưởng,,,, sau 30 phút thuốc ngấm, cơ thể nóng lên... Đam mê dịu xuống, hú hồn.