-
Gửi các members niemtin!
Có lẽ lâu lắm rồi moon không vào niemtin... đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tham gia rum... tuy không dài nhưng cũng đủ để lưu lại những tình cảm đẹp... những kỷ niệm khó phai... cuộc sống đã có chút thay đổi... 1 năm rồi kể từ ngày moon có nick ở đây... anh moon hiện đang trong trại đến cuối năm nay ra, gia đình moon đang thắp lên ngọn lửa hy vọng... vẫn cứ phải hy vọng chứ anh em nhỉ??? ,,, moon vẫn nhớ những tối chém gió trên box mong có thể giúp anh em phần nào thấy thời gian trôi đi bớt nặng nề trong những ngày cắt cơn... Nói gì cũng là không đủ moon chỉ mong các anh em hãy luôn cố gắng trên bước đường đời của mình dù đời còn dài hay ngắn... sống là để chiến đấu anh em nhé.... yêu cả nhà nhiều!
-
[QUOTE=moon;47128]Có lẽ lâu lắm rồi moon không vào niemtin... đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tham gia rum... tuy không dài nhưng cũng đủ để lưu lại những tình cảm đẹp... những kỷ niệm khó phai... cuộc sống đã có chút thay đổi... 1 năm rồi kể từ ngày moon có nick ở đây... anh moon hiện đang trong trại đến cuối năm nay ra, gia đình moon đang thắp lên ngọn lửa hy vọng... vẫn cứ phải hy vọng chứ anh em nhỉ??? ,,, moon vẫn nhớ những tối chém gió trên box mong có thể giúp anh em phần nào thấy thời gian trôi đi bớt nặng nề trong những ngày cắt cơn... Nói gì cũng là không đủ moon chỉ mong các anh em hãy luôn cố gắng trên bước đường đời của mình dù đời còn dài hay ngắn... sống là để chiến đấu anh em nhé.... yêu cả nhà nhiều![/QUOTE]
[SIZE=3]Nhớ mãi về moon[/SIZE]
-
Chiều thứ 6 đi thăm ông anh về... lần này anh gầy và tóc bạc nhiều rồi... mấy tuần trước ông anh tha thiết nhờ mình xin xuống bếp làm để đỡ bị đói, xuống bếp được vài ngày thì đói quá ông anh ăn tóp mỡ thế là bị Tào Tháo đuổi mà lại không dám nói với thầy cứ cố chịu đựng đến khi tụt huyết áp và cấp cứu... nhưng lần này thấy anh vui hơn vì có chị dâu đi cũng mình lên thăm, anh nhắc khéo chị là " ở đây học viên nào có vợ mà đến ngày thăm gặp vợ không đi là về phòng bị các bạn cùng phòng trêu cho cả phòng"... nhìn anh thấy tội nghiệp quá, anh bảo nghĩ đến nghiện là sợ lắm rồi mà không biết thế nào đây??? Đừng làm khổ bản thân và gia đình nữa anh nhé...
-
[QUOTE=moon;47128]Có lẽ lâu lắm rồi moon không vào niemtin... đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tham gia rum... tuy không dài nhưng cũng đủ để lưu lại những tình cảm đẹp... những kỷ niệm khó phai... cuộc sống đã có chút thay đổi... 1 năm rồi kể từ ngày moon có nick ở đây... anh moon hiện đang trong trại đến cuối năm nay ra, gia đình moon đang thắp lên ngọn lửa hy vọng... vẫn cứ phải hy vọng chứ anh em nhỉ??? ,,, moon vẫn nhớ những tối chém gió trên box mong có thể giúp anh em phần nào thấy thời gian trôi đi bớt nặng nề trong những ngày cắt cơn... Nói gì cũng là không đủ moon chỉ mong các anh em hãy luôn cố gắng trên bước đường đời của mình dù đời còn dài hay ngắn... sống là để chiến đấu anh em nhé.... yêu cả nhà nhiều![/QUOTE]
1 phút trải lòng mình hả chị moon?
-
[QUOTE=moon;47128]Có lẽ lâu lắm rồi moon không vào niemtin... đôi khi nhớ lại khoảng thời gian tham gia rum... tuy không dài nhưng cũng đủ để lưu lại những tình cảm đẹp... những kỷ niệm khó phai... cuộc sống đã có chút thay đổi... 1 năm rồi kể từ ngày moon có nick ở đây... anh moon hiện đang trong trại đến cuối năm nay ra, gia đình moon đang thắp lên ngọn lửa hy vọng... vẫn cứ phải hy vọng chứ anh em nhỉ??? ,,, moon vẫn nhớ những tối chém gió trên box mong có thể giúp anh em phần nào thấy thời gian trôi đi bớt nặng nề trong những ngày cắt cơn... Nói gì cũng là không đủ moon chỉ mong các anh em hãy luôn cố gắng trên bước đường đời của mình dù đời còn dài hay ngắn... sống là để chiến đấu anh em nhé.... yêu cả nhà nhiều![/QUOTE]
Thế chuyện tình cổ tích của em lại cuốn theo chiều gió rồi à ? Yêu đã khó , chăm sóc TY đó lại càng khó hơn. Mà yêu sao được người tình của NÀNG ... cứ đứng xa xa cho nó lành, em à !
-
[QUOTE=canabis;47148]Thế chuyện tình cổ tích của em lại cuốn theo chiều gió rồi à ? Yêu đã khó , chăm sóc TY đó lại càng khó hơn. Mà yêu sao được người tình của NÀNG ... cứ đứng xa xa cho nó lành, em à ![/QUOTE]
Chuyện tình cổ tích của em vẫn như cổ tích anh ạ... Gió muốn cuốn đi lém nhưng mà không cuốn được hehe...