Phong ba xóa mờ kỉ niệm yêu dấu
Những tháng ngày thơ ấu nay còn đâu
Bao mộng mơ nay như nước qua cầu
Chỉ còn lại hồn thơ tai ác quá
Printable View
Phong ba xóa mờ kỉ niệm yêu dấu
Những tháng ngày thơ ấu nay còn đâu
Bao mộng mơ nay như nước qua cầu
Chỉ còn lại hồn thơ tai ác quá
Ngỡ ngàng thu lại sang thu
Thời gian vẫn chảy nỗi sầu vẫn mang
Vì người lệ đổ chứa chan
Đời bao mặn đắng dở dang tình đầu
Bóng người trôi dạt phương nao
Có mong nhớ đến ngày nào bên nhau
Hay đã quên mối tình đầu
Chạy theo ảo ảnh sắc màu thuyền hoa
Năm lại qua đi chợt thấy già
Giữa trời đêm lạnh hạt mưa sa
Việc đời khó liệu buồn man mác
Xuân về nay chỉ một mình ta
Như mây lang thang những tháng ngày
Dốc tình vơi cạn men rượu cay
Cho dù thời gian trôi xa mãi
Dẫu bóng chim trời biền biệt bay
Vẫn nghe tiếng sóng vỗ bờ
Vẫn nghe tiếng gió vi vu hôm nào
Mà giờ người ở phương nao ?
Chỉ mình tôi với đêm dài quạnh hiu T_T