Anh giàu hơn mọi người giàu
Nhà anh chứa cả một tàu trăng sao!
Chịu anh đi cưng.
Printable View
Anh giàu hơn mọi người giàu
Nhà anh chứa cả một tàu trăng sao!
Chịu anh đi cưng.
lấy em về em ở với trăng sao hả anh?
nhà anh giàu nhưng em hông nỡ
sống bằng chi en ở bằng chi
[quote][i]Originally posted by only_love[/i]@Dec 14 2003, 11:24 AM
[b] anh ơi, anh có biết rằng
tình gì, tình cũng cạn dần theo thời gian thui.
woái lạ ghê ..............trên đời này lèm gì có dzụ
tình nào mà chả có lúc vợi
ko ít cũng nhìu,tình cũng vơi đi [/b][/quote]
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha ?
Dòng thời gian sẽ xóa nhoà tất cả ?
Nếu là thế anh nguyện làm cơn gió
Luôn bên em trong giấc ngủ dịu nhàng
Nhà cao thì trộm dễ vào
Nhà anh trống trước hụt sau (nhưng.. ) an toàn
Béo phì là bệnh thế gian
Ngắm trăng sống cảnh an nhàn là tiên.
Là tiên thì cần gì ăn với uống hả em.
oái..............oạch...........
nghe cảm động dễ sọ luôn á, em cũng muốn làm tiên lém anh ơi!
nhưng hay sống thực dụng xí đi anh, giờ là ở thời đại nào gùi mà còn mơ hão lèm tiên nưa trùi.
là phật là tiên là thần thánh
chẳng bằng ổ bánh mì anh ăn
ngốc seo lại chọn những ảo ảnh
để gòi đêm đến lòng trống không ( hổng có gì en thì chít chắc thui )
ko phật ko tiên ko thần ko thánh
lèm người hông sướng hơn seo
làm người vướng bận chuyện đời
làm tiên hông được yêu đâu
nếu là you , you chọn lèm người hay tiên
Làm tiên ở chốn thượng trần
Làm người ở chốn trần gian khoái đời,
Làm tiên sao biết được yêu
Ông trời ổng biết là tiêu cả nhà
Ngu sao mà lại chọn lèm tiên
Ở chốn trần gian lém bạc xiền
Lại có thêm nhiều cô gái đẹp
Cuộc đời sung sướng còn hơn tiên
không phật ko tiên ko vướng tục
tốt nhất là dzậy đi
làm tiên cũng hông được
làm người cũng hông xong