cai nghiện thế nào là thành công?
[QUOTE=khucthuydu;32173]:mad:[quote=niem_tin?;32148][I][/I]
Chào cả nhà tôi cũng tự cai được 4 năm rồi. nói chung là ổn. sức khỏe tốt. tôi thấy cai nghiện cũng không có gì là phức tạp lắm như các bạn nghĩ đâu ( tôi nghiện cung 10 năm và cũng chuyển sang chích lâu rồi). Lúc đầu hơi khó khăn 1 chút vì còn tiền. Sau đó quyết định không dùng tiền mặt nữa, thế là có vật đôi chút rồi cũng qua thôi mà. cũng phải đến 1 tháng sau tôi mới ổn định lại, lúc này ăn được, ngủ được. Tinh thần hơi phấn chấn trở lại. HE He các bạn biết đấy đầu cũng hơi nhảy số muốn chơi lại 1 phát. nhưng tôi quyết tâm bỏ. lên mang tim cách tập ''dịch cân kinh '', cứ tập đều đặn 1 tháng thế là đầu tôi lại hết nhảy số. Nhưng đúng là "ma "có khác đểu lắm các thím ờ. Mỗi khi thời tiết thay đổi, vui, buồn 1 tí hay đông y gọi là " hỉ, ngộ, ái, ố" là người cũng mệt mệt, thèm thèm. Đúng là ma chưa các bạn, lúc này tôi cũng không tiêu tiền mặt nhé. Rồi cơn thèm nó cũng tự qua thôi mà, nhưng đấy là không có tiền, còn có thì sao? hóa ra mình cứ sống thế này mãi sao. Vậy là tôi mua sách về đọc các bạn àh. Tôi bắt tay vào chữa tất cả các chứng bệnh cho mình khi gặp phải "triệu chứng sau cai " hết các triệu chứng đó rồi hiện tại tôi đang đọc " ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ " Vì theo tôi chỉ có người quân tử mới bỏ được "người tình ma túy". Bây giờ có thể nói tôi không thèm hay có ý định chơi lại ma túy nữa kể cả tết vừa rồi tôi làm dịch vụ đổi tiền mới. có lúc cầm hàng trăm triệu trong tay, vãn thỉnh thoảng ngồi với anh em lính tráng bộ đội nhưng không bao giờ nhắc đến việc chơi ma túy ( mình không được chủ quan) vì trước đây chưa biết về ma túy mình còn thử nữa là bây giờ mình đã từng biết phải không các bạn! Cụ thể từng bước cai thế nào hôm sau mình nói tiếp nhé. Chúc các " em bé " thành công. Nghiện ngập khổ lắm, bỏ đi nhưng bỏ thế nào he he he he.