-
[quote][i]Originally posted by admin[/i]@Oct 12 2005, 02:20 AM
[b]Mình cũng xin trả lời cho thắc mắc của bạn ! Quyển sách đó nội dung và hình thức đã được biên soạn lại, giấp phép in ấn cũng đã được duyệt nhưng khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay vẫn là kinh phí in ấn ! Admin đang cố gắng tìm nguồn tài trợ nhưng thật tình hiện tại vẫn chưa có nên cuốn sách chậm phát hành đến đông đảo mọi người ! Mong các bạn thông cảm. Chỉ cần có kinh phí chắc chắn sách "Niềm Tin : khát khao của sự vươn lên" sẽ đến tận tay các bạn !
[right][snapback]33695[/snapback][/right]
[/b][/quote]
Vậy sao? :smile: thế là sách NT của website hoisinh.vnn.vn và có công đóng góp của CLB NT Hà Nội sắp đuợc tung ra thị truờng sao? :rolleyes: Vậy không còn gì vui mừng bằng, " Khát Khao Của Sự Vuơn Lên " Tại sao bạn Admin lại nghỉ đến tên sách như vậy? Tôi tin rằng sẻ nhanh chóng tìm đuợc nhà tài trợ thôi vì nó mang tính cộng đồng mà.
-
To Admin...
Vậy theo dự định kinh phí in sách bao nhiêu tiền? in bao nhiêu cuốn? dự định bán hay phát miễn phí? đối tượng là ai? hiện tại đã có được bao nhiêu tiền?...nội dung cuốn sách và mục tiêu chúng ta là gì? có người thật việc thật qua quá trình hoạt động của website không?...Admin...có hướng cụ thể hay văn bản Thiện Tâm sẽ hổ trợ kiếm mạnh thường quân.
Thân
Thiện Tâm
-
Chào!
Tôi đuợc biết là sách theo dự định ban đầu là phát miển phí, đối tuợng là gia đình bạn bè và cả những nguời nghiện và nguời có H, quyển sách này là những tư liệu đuợc lấy ra từ phần web và phần DD của website này.
Thân.
-
Quyển sách này được biên soạn đã chắt lọc nội dung trên website và diễn đàn ! Những kiến thức cần thiết cho gia đình có em nghiện, cách chăm sóc ngừơi thân từng giai đoạn ! Sách thì mong muốn đến tận tay mỗi gia đình học viên ! Giá dự kiến là khỏang 20.000 vnd/cuốn (giảm 15.000 so với giá gốc) Riêng vấn đề Thiện Tâm nói admin sẽ post lên trong ngày mai ! Hiện tại đang ở Cty không có đề án tại đây ! Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bạn !
Thân !
-
vấn đề này đã bàn bạc lâu lắm rồi mà vẫn chưa có diễn biến gì cả. có lẽ... các bạn ạ! nếu như chúng ta ko thực hiện được thì tạm thời ... cho qua nha! còn quyển sách đó thì thật sự em đã đợi lâu lắm rồi đó anh Khoa ạ!
-
:unsure: Ý kiến của Mẫn và Thiện Tâm đều nhắc nhở cho mọi người thấy được khó khăn của công việc thực tế.
Nếu có tiền in ra rồi phân phát thì không bàn. Nhưng để bán thì lại là chuyện khác. Bán tức là kinh doanh, mà kinh doanh thì phải có phương án kinh doanh chi tiết rõ ràng. Hơn nữa, sách báo là thông tin, thuộc vào danh mục kinh doanh ''nhạy cảm'' của nhà nước. Trước khi in một cuốn sách để bán, chúng ta còn phải xin Giấy phép xuất bản của Bộ Văn hóa nữa. Mong admin lưu ý !
-
[quote][i]Originally posted by mtpmtp76[/i]@Oct 13 2005, 04:59 PM
[b]:unsure: Bán tức là kinh doanh, mà kinh doanh thì phải có phương án kinh doanh chi tiết rõ ràng. Hơn nữa, sách báo là thông tin, thuộc vào danh mục kinh doanh ''nhạy cảm'' của nhà nước. Trước khi in một cuốn sách để bán, chúng ta còn phải xin Giấy phép xuất bản của Bộ Văn hóa nữa. Mong admin lưu ý !
[right][snapback]33718[/snapback][/right]
[/b][/quote]
Em nghĩ rằng ta nên kết hợp 2 dự án này vào với nhau. Thành 1 dự án hoàn chỉnh hơn. Tức là chúng ta in sách, biến nó trở thành mặt hàng kinh doanh. Nhưng vấn đề là kinh fí để in sách và fương án kinh doanh như thế nào.
Em cũng thấy mọi người trong dd nói chúng ta còn rất nhiều dự án bị bỏ xó, mọi người thử tìm xem những dự án tồn đọng đó có dự án nào có thể gộp lại với dự án này hay ko ?
-
Nếu gộp các dự án lại làm là rất hay đó, thế thật sự giấy phép phát hành của quyển sách đó đả đuợc phê duyệt chứ admin? nếu có thể admin có thể up lên mạng đuợc không?
-
Giờ mới đọc topic này, không biết trước đây mọi người đã làm đc những gì rồi nhỉ, các dự án đó thực hiện ra sao? rồi còn cuốn sách có tên "Niềm Tin" đã được xuất bản chưa??
-
[QUOTE=ltvt;45611]Giờ mới đọc topic này, không biết trước đây mọi người đã làm đc những gì rồi nhỉ, các dự án đó thực hiện ra sao? rồi còn cuốn sách có tên "Niềm Tin" đã được xuất bản chưa??[/QUOTE]
Bài này từ 2005, sao anh lờ tờ ko đợi đến 2015 đọc cho chẵn 10 năm :p