-
Gặp nhau trọn một niềm đau
Khi tình đã lỡ úa màu thời gian
Trăm năm lạc một phím đàn
Dòng sông xưa vẫn thở than một mình
Trăm năm kiếm một mối tình
Lẻ loi suốt kiếp giận mình ngây thơ
Tình em - sóng cũ xô bờ
Vở tan bọt nước hững hờ với anh
Làm sao tình cũ thành xanh ?
Làm sao em lại nỡ đành bỏ đi ?
Làm sao quên mối tình si ?
Nỗi quên chưa trọn ....thôi thì nín câm....
-
Ngày xưa Mặc Tử - Mộng Cầm.
Yêu nhau đến thế cũng lầm bước chân.
Bây giờ có đứa [b]BẠN THÂN[/b].
Dẫm lên vết cũ - thất thần ngắm mưa.
[b]DẤU YÊU ƠI[/b]nếu ngày xưa.
Không làm như thế! thì giờ không đau.
Nếu như mà có kiếp sau.
Thì anh xin hứa cùng nhau...bạc đầu.
-
Mưa mùa hè chợt về trên phô em
Lang thang trống trải trên lối quen
Ráng tình cho đuợc cảm giác ấy
Một chút buồn vui chẳng là gì !
-
Nhớ dáng em !ta mệt nhoài trong kỷ niệm !
Thức thâu đêm ai hiểu được lòng ta !
Em cất bước nghĩa là em phụ bạc !
Cố quên em nhưng hình bóng vẫn không nhòa
-
Chiều mưa buổi trước bên chàng
run run bước nhỏ, áo vàng tiểu thơ
Chiều xưa...chỉ một giấc mơ....
Chiều nay tao ngộ...tình cờ ....thế thôi
-
__[[NIEMTIN MAILI]]__ (10/25/2009 12:27:05 PM):
Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắc son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
thơ của Maili sent cho TTB đó... đỉnh chưa?