Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22

Thread: CON GÁI LÀ GÌ NHỈ?

  1. #11
    nht
    Guest
    tui thấy nt và bb cải nhau ghê quá
    tui thấy con gái có công đầu trong việc con trai sinh ra (xin lỗi nha, tui nói kỳ quá phải không), nhưng tui thấy chính con gái làm cho con trai tụi tui xích mích, thậm chí là quánh nhau nữa, không kể một số đứa lại bị khùng khùng vì mấy ả nữa,
    .í mà tui thấy con gái hay lắm nha. như có phép vậy làm cho thằng nào đang lười tự nhiên siêng lên, thằng nào cũng galăng với người khác một cách đột ngột, thằng đang xấu tính cũng thành tốt, nhưng cùng làm thằng đang tỉnh trở thành khùng khùng, tui nghĩ con gái làm cho cuộc đời này phức tạp hơn, như tính tình của con gái vậy....
    giá mà cuộc đời này không..... có con gái.
    nt va bb thấy sao?

    t.b: tui viết tên 2 bạn bằng chữ thường vì tui không thích viết chữ hoa, đừng giận nha, hi hi

  2. #12

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Xin lỗi vì tự nhiên Ngân chen vô, tại thấy đề tài hay thật.

    Cho mình hỏi phái nam một câu nha, sở dĩ mọi người nói là không có con gái thì tốt hơn vì các bạn đã từng bị ... dang dỡ vì tình, nói khó nghe hơn là bồ đá phải hôn? Mình chỉ suy diễn thôi, nếu trật thì bỏ qua dùm nha!
    Mà công nhận đàn ông cũng ngộ thiệt, khi yêu thì nói rằng cần dữ lắm, nếu thiếu "nàng" sẽ không sống nỗi, còn đến khi "xù" rồi thì lại nói "giá mà cuộc đời này không..... có con gái."
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  3. #13
    nht
    Guest
    sao mà ngân ngay thơ quá (đúng là con gái), ngân không thắc mắc tại sao tui lại thêm 4 dấu ở sau chữ "không" à và cuối cùng là chữ có mà nhìn lại đi ("giá mà cuộc đời này không..... có con gái.") hổng hiểu ý tui chút nào hết à.

  4. #14

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Cool

    Clap ...Clap vỗ tay cho NHT cái nào bà con ơi,là đàn ông con trai như nhau BB tán thành cách nói văn vẽ,quanh co uốn khúc,nhiều đường lắc léo của NHT đó nha....để rồi đi đến 1 kết luận không phải kết luận.Nó trở thành 1 câu hỏi mới cho topic "CON GÁI LÀ GÌ NHỈ?" đó là:
    Liệu con gái có còn tồn tại hay không?
    Các bạn suy nghĩ tiếp câu trả lời đi nha...hehe
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  5. #15

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Thứ 1 : Ngược dòng thời gian ...Từ cái thời mà Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh thì đã từng có 1 vương quốc toàn con gái . Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho cái câu " không có con trai thì con gái vẫn sống đựơc , sống tốt , sống khỏe " . Tự dưng con trai ở đâu lù lù xuất hiện gây chia rẽ nội bộ trong vương quốc , để rồi con gái sinh ra những tật xấu khi xưa chưa từng có : ghen , hồn , giận , hồi hộp , nũng nịu .....
    Thứ 2 : giá hồi ấy ADAM không tò mò + tọc mạch mà hái lén trái cấm thì đâu có bị Thượng Đế đày xuống trần gian , làm khổ EVA => con trai là đầu têu của những trò rắc rối .
    Thứ 3 : Ngày nay , thái tử C của nước Anh đã có vợ là 1 công nương D xinh đẹp toàn diện cả nết lẫn người thế kia mà còn chưa vừa lòng , gây ra vô khối scandal tình ái làm cho công nương vô cùng khổ tâm => ..........
    Các chàng có đưa ra được minh chứng nào hùng hồn hơn không ?

  6. #16

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Cool

    Originally posted by người ta@Sep 23 2003, 06:27 AM
    Thứ 1 : Ngược dòng thời gian ...Từ cái thời mà Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh thì đã từng có 1 vương quốc toàn con gái . Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho cái câu " không có con trai thì con gái vẫn sống đựơc , sống tốt , sống khỏe " . Tự dưng con trai ở đâu lù lù xuất hiện gây chia rẽ nội bộ trong vương quốc , để rồi con gái sinh ra những tật xấu khi xưa chưa từng có : ghen , hồn , giận , hồi hộp , nũng nịu .....
    Thứ 2 : giá hồi ấy ADAM không tò mò + tọc mạch mà hái lén trái cấm thì đâu có bị Thượng Đế đày xuống trần gian , làm khổ EVA => con trai là đầu têu của những trò rắc rối .
    Thứ 3 : Ngày nay , thái tử C của nước Anh đã có vợ là 1 công nương D xinh đẹp toàn diện cả nết lẫn người thế kia mà còn chưa vừa lòng , gây ra vô khối scandal tình ái làm cho công nương vô cùng khổ tâm => ..........
    Các chàng có đưa ra được minh chứng nào hùng hồn hơn không ?
    BB không có minh chứng gì cả,BB muốn làm 1 luật sư cho phe con trai tụi này có được không vậy?
    <span style='color:indigo'>
    • À ùhm,cái thứ nhất BB cũng xin đi ngược thời gian như NT đã làm để đáp trả với NT về cái chuyện "con trai lù lù xuất hiện" nè:Cái thời Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh qủa thật có đi qua 1 vương quốc toàn là con gái,gọi là vương quốc nữ nhi,nhưng mà nói là con trai lù lù gây rối thì không được,bằng chứng là 1 người xấu xí như lão Trư nhà ta cũng được ái mộ nữa mà,đúng không NT?Và qua điều đó chứng minh thêm 1 điều nữa là con gái lúc nào cũng cần có con trai che chở,bảo vệ,dù người con trai đó như thế nào cũng...chẳng sao(hehe)
    • Về điều thứ 2 của NT cũng có khuyết điểm,quay ngược thời gian xa hơn nữa,cái thời mà Chúa lấy xương sườn của mình tạo ra người con trai đầu tiên có tên là Adam,rồi mới tiếp tục lấy xương sườn của Adam tạo nên Eva-tên người con gái đầu tiên.Họ sống chung với nhau rất vui vẻ trên vườn địa đàn,được sống 1 cuộc sống hết sức thần tiên,phải nói là muốn gì thì được cái đó,trừ một thứ trái cây gọi là Trái Cấm(ngày nay gọi là trái Táo)-vì Đức Chúa Trời đã cấm hái.Một hôm, Eva đi chơi và đi ngang qua chỗ Trái Cấm mọc,và vì bị 1 con rắn dụ dỗ nên đã hái trộm Trái Cấm,chứ không liên quan đến Adam(nếu Adam có tội thì chỉ là tội bao che cho Eva mà thôi<===========vì qúa thương Eva mà).Qua đó ta thấy người "đầu têu gây rắc rối chính là con gái chứ không phả con trai như những lời của NT đã nói(hehe)
    • Còn chuyện thứ 3 thì BB xin tóm gọn như vậy:từ ngày xưa,con trai đã có "tam thê tứ thiếp" rồi(đó là nói người bình thường thôi chứ Hoàng đế còn ghê hơn nữa,có cả "tam cung lục diện" cơ.Bởi vì tính đó đã có từ lâu nên không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều là thay đổi được,đúng không vợ iu của anh?(hehe)</span>
    Từ 3 dẫn chứng bị bác bỏ trên của NT,BB tuyên bố Con trai vô tội
    Có gì không phải xin vợ iu bỏ qua cho chồng nhé&#33;&#33;&#33;
    Còn mấy nàng nghĩ sao nè???????
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  7. #17

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Cái này tranh cải đến tết cũng không ai thắng không ai thua, nhưng mà ...... mất lòng nhau là cái chắc nói tóm lai ha. Theo Huy nghĩ thì con trai với con gái ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm cả, không ai tốt hoàn toàn cũng không ai xấu hoàng toàn hết.

  8. #18
    nht
    Guest
    Gởi Người Ta,
    Người ta nhớ lộn rồi, không phải adam tò mò hái trái cấm đưa cho eva đâu, mà chính eva nghe lời dụ dỗ của con rắn mà hái trái cấm ăn một trái rồi đưa cho adam một trái, nên adam bị phạt vạ lây theo eva, chứ đâu phải adam
    điều này chứng tỏ rằng, con gái là người đầu tiên đã gây ra tội lỗi đầu tiên của loài người.

    một minh chứng chắc ai cũng biết đó là vua an dương vương mất nước cũng vì cô công chúa mê trai, đánh tráo nỏ thần trao cho giặc ngoại xâm.

    từ những thuyết xa xưa đó chứng tỏ con gái chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

  9. #19

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Originally posted by bad_boy1062003@Sep 23 2003, 10:27 AM
    • Còn chuyện thứ 3 thì BB xin tóm gọn như vậy:từ ngày xưa,con trai đã có "tam thê tứ thiếp" rồi(đó là nói người bình thường thôi chứ Hoàng đế còn ghê hơn nữa,có cả "tam cung lục diện" cơ.Bởi vì tính đó đã có từ lâu nên không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều là thay đổi được,đúng không vợ iu của anh?(hehe)[/color]</span>
    Từ 3 dẫn chứng bị bác bỏ trên của NT,BB tuyên bố Con trai vô tội
    Những cái trên Ngân không có ý kiến gì, nhưng cái này Ngân thấy là không đúng đó&#33;
    Nếu thật sự muốn thay đổi một cái gì thì sẽ thay đổi được. Sở dĩ mà không thay đổi được mau là vì đàn ông không muốn bị mất quyền, không muốn bằng với đàn bà, họ muốn là chúa, vợ là vật sở hửu của họ.
    Nhưng rốt cuộc rồi bây giờ Nam Nữ cũng bình quyền vì đã có những sự đấu tranh, đòi tự do của những người phụ nữ. Hai người phụ nữ đầu tiên đã viết bản tuyên ngôn độc lập tên "Declaration of Sentiments" là Elizabeth Cady Stanton và Lucretta Mott vào năm 1881. Dù rằng tới Đệ Nhị Thế Chiến, người phụ nữ mới bắt đầu có vai trò quan trọng trong xã hội như phục vụ quân sự, đi làm, v.v. (trong lịch sử Mỹ) Và bây giờ, người phụ nữ đã đạt được những gì họ muốn. Bởi vậy Ngân nghĩ, nếu muốn làm, thì cái gì cũng làm được cả, đâu phải nhất thiết phải theo truyền thống đâu&#33; Cái nào hay nên giữ, cái nào không hay nên bỏ nó đi là hơn.
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  10. #20

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    ai lại thắc mắc thế..con gái là con gái ...con gái nghĩa là không phải con trai.....không có con gái con trai ...chắc sống không nổi
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •