Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: Nỗi nhớ có bao giờ cũ

  1. #1
    why
    Guest
    Em chắc rằng nỗi nhớ anh không bao giờ cũ
    Dẫu mưa thôi giăng trên lối nhỏ em chờ
    Và đoạn cuối chuyện mình buồn như những cơn mưa
    Rong rêu rồi tháng ngày yêu dấu cũ...

    Em chắc rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Những hẹn thề xưa chỉ làm bận lòng một người con gái
    Giọt mưa lăn dài xoá mối tình vụng dại
    Thương nhớ, mong chờ tình cũng vỡ tan thôi!

    Chắc rồi mai này ai còn nhớ đến ai
    Dấu yêu xưa trở thành lời của gió
    Vẫn chỉ mưa giăng một lỗi lầm rất nhỏ
    Ướt tình đầu, em khóc, hay mưa?

    Em mất anh rồi, xót lại chút này thôi
    Là nỗi nhớ của một thời vẫn nhớ
    Mưa vẫn giăng hoài trên con phố nhỏ
    Để tình đầu bỗng khóc bơ vơ...

  2. #2
    Lặng bước mình em với gió đông
    Cô đơn em chợt tự hỏi lòng
    Mỗi lúc anh vui cùng người ấy
    Chẳng biết anh còn nhớ em không?
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  3. #3
    Jimmy_Duckhang
    Guest
    anh vẫn nhớ chuyện tình mình ngày ấy .
    Thật thắm thiết , nồng nàn những yêu thưong .
    Nhưng tại sao tình ta phải chia cách ?
    Biết hỏi ai dây .. anh tự trách mình ........

  4. #4

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    trách làm chi chuyện chúng mình
    tình mình hai đứa cuốn hai nơi
    nhưng anh có biết sau này nữa
    ai người chia sẻ vui buồn cùng anh
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Hoa kia sao giồng lục bình
    Lang thang dòng nước một mình đơn côi
    Chẳng như hoa ở trong vườn
    Hiu hiu gió mát bướm ông chập chờn

  6. #6
    Lục binh trên sông không bờ bến
    Đừng hỏi vì sai trôi mãi trôi
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  7. #7

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    Lòng đất
    Posts
    67

    Cool

    Hỡi thế gian tình là gì ?
    Đa tình tự cổ không như hận
    Xứ hận miên miên ..
    Vô tuyệt kỳ
    _______trưbátgiới___________
    --------------------

    Gloomy Sunday(12-1932)

    Một chiều buồn đi lê thê
    Cầm một vòng hoa đê mê
    Bước chân về
    Với căn nhà với trái tim cùng nặng thề
    ---
    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    Tình còn nồng đôi con ngươi
    Gió hiên ngoài nhắc cho ta đến với đời
    ..........
    Ngồi một mình nghe hơi mưa
    Mặc lệ tràn câu thiên thu
    ___Reszo Seress____

  8. #8

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Hỡi thế gian tiền là vật gì?
    Mà sao có kẻ ham tiền quá tay
    Có tiền ai cũng mua tiên
    Không tiền thì lại bán tiên lầy tiền

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    icy winter and melted weather
    Posts
    773
    Tình yêu sao sánh với tiền,
    Sao ai lại lấy tình hồng bán đi?
    Có duyên, có nợ, mới tình,
    Lắm khi mới được mối tình thuỷ chung&#33;
    Love is just a little word
    But its meaning
    Is quite clear ---
    It means that you
    Are in my heart
    Each day
    Throughout
    The year.


    KN + TT 4Ever

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Tình yêu không sánh với tiền
    Nhưng mà ma lực quá ghê hỡi người
    Mình yêu thì nói không cần
    Lấy nhau mới thấy mình cần biết bao

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •