anh mến ! |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
06-09-03, 10:18 PM
#2
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
tigon đang thầm để y' một người ah`, CC cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự ... Nhưng đã lâu rồi ... |
06-09-03, 10:42 PM
#3
Muốn gì thì hãy làm đi , ai cũng có một cái miệng và hai cái tai , ai cu7ng biết nghe và có thể nói . Đừng sợ bạn nhé , hãy cố lên , thà mất cái mình đáng mất còn hơn mất cái mình đáng được , hoatigon có hiẻu Thái nói gì không ? |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
07-09-03, 05:32 PM
#4
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
làm sao có thể dám nói ra những điều đó đây... |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
10-09-03, 03:51 PM
#5
Cách thì nhiều lắm nhưng cái gan thì thật là bé , bạn bè ai cũng muốn giúp nhưng chính mình, mình đang không muốn giúp mình mà thôi ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
10-09-03, 05:42 PM
#6
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
Thái oi! biết nói thế nào đây không phải hoatigon gan bé mà hoatigon chỉ sợ không được gặp ngườ ta nữa thôi ,Thái hiểu ý hoatigon không ?chứ thật sự hoatigon cũng muốn người ta biết lòng hoatigon lắm chứ |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
13-09-03, 04:27 PM
#7
Vậy thì đành chấp nhận yêu trong bóng tối . thái nói trước cảm giác yêu trong bóng tối thiệt thòi và ngộp ngạt lắm đó !! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
22-09-03, 11:47 AM
#8
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
hoatigon biết chứ nhưng không thể nói được nên đanh gởi gắm tình củm trong chút tình gỏi gío vậy ...chỉ mong sao gió hảy đưa người ta đén bên hoatigon thôi ... |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
24-09-03, 12:05 PM
#9
aomongtinhyeu
Guest
Tại sao hoatigon không nói ra những tình cảm của mình cho người biết?Trong tình yêu mỗi người đều phải biết nắm bắt được cơ hội cho mình,nếu chỉ trong tích tắc mà bạn không nắm giữ nó thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có được nó,hối hận cũng không kịp.Do vậy AMTY khuyên HTG nên mạnh dạn nói ra tình cảm của mình đi,có thể sẽ có những kết quả trái ngược nhau nhưng cũng có thể điều đó sẽ giúp cho người ấy hiểu bạn hơn. |
24-09-03, 08:35 PM
#10
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
những câu nói tưởng chừng như dễ nói mà thực sự khó khi gặp phải hoàn cảnh.con người ta là thế đó không khi nào dám nói ra những gì mình nghĩ,tại vì sao?vì hoatigon là con gái,nói ra sợ người ta cười thôi . |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>