" HIV không làm cho con người ta trở nên nguy hiểm, vì thế bạn có thể bắt tay ôm hôn những người nhiễm_ có chúa trời chứng giám _họ rất cần điều đó."
Công chúa xứ WALES,năm 1992
" Đối với tôi điều đáng buồn nhất trong những chuyến thăm của mình là đã nhận ra rằng ,người nhiễm HIV/AIDS phải chịu một sự kì thị lớn như thế nào và họ phải đối mặt với những thành kiến cũng như những khó khăn về thể lực nhiều đến mức nào"
Công chúa xứ WALES năm 1992
" Hiện nay vẫn chưa có thuốc trị được AIDS cũng như không có vắc- xin phòng nhiễm virút gây ra căn bệnh đó .Do vậy , để chống lại mối đe doạ chết người này ,những biện pháp bảo vệ của chúng ta là nhận thức ,sự tỉnh táo và lòng cảm thông"
Công chúa xứ WALES, năm 1995