Results 1 to 9 of 9

Thread: sao hổng ai .....

  1. #1

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    buồn cho thân phận hoatigon ....sao hổng ai chào mừng hoatigon hềt trơn thế ...uhuhuh thôi thì đàng ngận đắng nuốt cay để...nhậu say cho wên sự đời vậy
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

  2. #2

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Cool

    Ấy chết u nói thế thì tội cho mấy anh,mấy chị trong DD lắm,phần vì công việc nhiều,phần thì anh Admin mới bị tai nạn té xe... ai náy đều lo cuống cuồng...nên không rãnh mà thui.Thôi để BB này chào mừng bạn vậy(dù gì BB cũng là người "lớn" hơn bạn trong DD à nha)
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  3. #3

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326

    Exclamation

    Hihi...haha....sai lầm vẫn là badboy &#33; hoatigon là thành viên kì cựu à nha &#33; đừng thấy bề ngoài mà tưởng mới , thực ra thì bài post của hoatigon nhiều lắm , nhưng vì mấy lần bị hack nên chịu chung số phận , NT cũng vậy thôi . Nếu không bị hack thì đã nhìu lắm rùi .
    Chị ui chị nhậu thoải mái , em chỉ phá mồi thui à &#33; :&#39;b

  4. #4

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Question

    Chà,DD của chúng ta cũng bị hack nữa à,bé NT không nói thì anh đâu có biết...hic hic.Thôi thì đành "nghe lời vợ" "ngậm đắng nuốt cay" gọi Hoatigon bằng 2 tiếng "sít tờ" vậy...hic
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  5. #5

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    Vùng trũng
    Posts
    28
    ai kiu tui đó&#33;

  6. #6

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Dzậy có ei chèo đón tui ko dzạ :d
    <~~ Cởi cái áo véc tông (hàng hiệu Mót đờ Phăn 500&#036 , bỏ mũ ra (mũ cao bồi hàng Tây Bán Nhà 350&#036; ) cuối mình 90 độ (để nhìn đôi giày Gu xì 450&#036; ) ... xin kính chào pà kon cô bác ạ :d Cho em lèm wen dzới

  7. #7

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Choài ơi &#33; NT chạy ga lẹ lun wéo còm KST...mắt sáng rỡ dòm KST từ đầu xuống chân ...woa &#33; xịn ghê ...sang ghê ....nhưng mờ đã dẫn xác dzô đây thì đừng hòng ga nhá ...có ga thì ga 1 mình đi để mí cái đồ hịu đó lại đây , NT dzới chị HTG đem bén lấy tìn xài ... :&#39;b

  8. #8

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Exclamation

    BB lòng nghẹn ngào,không khỏi xót xa nhìn KST bị NT trấn lột từ đầu đến chân mà không dám ra can,phần thì BB rất "nể vợ" phần thì...(nói nhỏ cho KST nghe thôi nha:BB mới tậu sợi dây chuyền đính có mười mấy hột kim cương hà...nên đâu có dám ra,BB sợ...hic)
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  9. #9

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    wa ,đồng ý với NT luôn đó .chi em mình cùng tấn công KST nha ,quyết lấy cho được cái sáng loé đo ha .nào một hai ba cùng xông vào
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •