Ui chao ơi,cái ông chồng lớn TTN này ghê nha,có vợ rồi mà cũnng đèo bồng tìm người ca với hát nhạc sống nữa chứ...tui méc với NT cho coi...hừm.Má có tìm được người nào ưng ý thì cho tui ké với nha...hehehe |
<div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>
01-10-03, 12:18 PM
#22
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Chùi ! mí đức ông chồng nì cần chi đi tìm đâu cho xa xôi . Mỗi tháng đi làm dzìa chỉ cần đưa hít lương đây là sẽ được nghe 1 bản balad êm dịu do dzợ hát , còn đưa lương mà thíu thì cũng sẽ được thưởng thức Opera ...cũng do thiếp hét :'b . |
02-10-03, 10:54 AM
#23
Chòi, bi giờ tui mới bít là dzợ mình cũng bít hát nữa, nhưng cũng phải kím osin để nếu như dzợ hát mệt ngủ mét thì còn có người í hát típ |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
02-10-03, 04:30 PM
#24
Sao lúc này nhiều bạn nữ tuyển oshin quá vậy ta, hic hic dạo này tài chính mấy ông anh nhà ta eo hẹp hay sao mà đăng ký làm oshin nhiều thế. Dạo này phái nữ làm gì mà giàu thế không biết, toàn là triệu phú với tỷ phú không à hì hì mình thì không đăng ký làm oshin mà đăng ký làm......chồng được không dzạ...... :'b |
02-10-03, 06:23 PM
#25
ih dza anh TTN ui bé hét hơi bị hay nà mướn bé zìa để ru anh ngẻo hẻm ddc thui bé sẽn lòng nhưng là em của Tỷ nên lè bé đòi hỏi lương hơi bị cao anh có oki mức lương bé ddề ra thì anh em mình cùng hợp tác hén . ^-^ mún bẻo bé osin cũng ddc nhưng mè osin nì hiện đại anh mè áp bức bóc lột bé sẽ chém anh méc tỷ cho anh TTN chít lun |
<marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
<marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>
05-10-03, 05:52 PM
#26
|
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
05-10-03, 05:55 PM
#27
|
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
20-10-03, 05:36 PM
#28
cái nì ddể em zìa coi lại túi xiến của em cái đã hén ^-^ |
<marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
<marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>
05-01-04, 11:29 AM
#29
Quyên ui quyết định kĩ chưa dzậy |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
05-01-04, 11:31 AM
#30
mọi người ui , pé muốn tìm một ôsin nam dzìa lèm việc nhà cho pé nè ko biết coá ai ko ha. |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>