|
05-10-03, 09:21 PM
#2
Thật đáng thương, đã già rồi mà còn phải lo lắng, đi làm để mưu sinh trong khi bao người mẹ khác có được một cuộc sống thanh thản, vui vẻ cùng con cháu, còn bà thì phải đi lê lết từng bước, bán vé số, nuôi con. |
Love is just a little word
But its meaning
Is quite clear ---
It means that you
Are in my heart
Each day
Throughout
The year.
KN + TT 4Ever
10-02-04, 11:08 AM
#3
toi_loi
Guest
Bài viết quá tuyệt vời không còn chỗ để "bình loạn" |
11-02-04, 02:39 AM
#4
- Join Date
- Jan 2004
- Location
- tương lai của con người
- Posts
- 47
that ra la van con nhung nguoi me vay sao? sao me nguoi ta lay co the hi sinh cho con minh nhung vay nhi? |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
11-02-04, 03:59 AM
#5
Nhóc thám tử đừng có bi quan như thế , còn nhiều người mẹ như thế lắm chứ ? Dù bạn, tôi ko có dược cái hạnh phúc là có một người mẹ như thế , đôi lúc nhìn thấy mẹ con người khác mà đau lòng lắm , nhỉ? Biết sao được, dù sao nếu mình đã ko có được cái hạnh phúc mà người khác có nhưng mình vẫn có thể sống tốt như người ta thì mình sẽ cảm thấy tự tin và vẫn có thể vui vẻ như thường ! Đừng so sánh mình với người khác, như thế chỉ làm bản thân tự ti, mặc cảm hơn mà thôi! Mẹ có như thế nào thì cũng là người đã sinh ra mình, dù rằng mẹ đáng trách nhưng mẹ vẫn là mẹ, đó là một sự thật ko ai có thể thay đổi được. Nếu ko thể tha thứ được thì cũng ko cần phải cố gắng quá, nhưng cũng ko nên hận mẹ! |
Rượu say mà uống chẳng say
Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
Tôi như con cá tập bơi
Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.