Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: Thật là quá đáng mà !

  1. #1

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326

    Smile

    Chuyện nhỏ mà không nhỏ , xưa mà không xưa , tưởng có cách hóa giải nhưng đụng chuyện vẫn không bít phải làm sao . Đó là khi gặp phải " những người Việt trẻ xấu xí " ngoài đường . NT thỉnh thoảng vẫn xui xẻo bị quấy rối bởi những " thứ " như thế , và chỉ biết áp dụng 3 không : không nhìn , không nghe , không biết . " Bọn ấy " không những chỉ có giới trẻ , cũng có lúc là 1 " chú " . Tuy chỉ bị quấy rối bởi lời nói , nhưng như thế cũng quá đủ để ......có cái hố nào cho tôi chui xuống không ??? nhìn lại trang phục của tôi rất kín đáo nên không thể đổ lỗi cho tôi được . Vậy thì tại sao ? làm cách nào để cho " cái thứ ấy " tịt ngòi và chạy thẳng ? ( tôi chỉ cần thế thôi ! ) :'a

  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    khó lắm NT ơi vì đa số đàn ông điều vậy khác nhau ở chổ có văn hoá hay kô thui
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  3. #3

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    nơi người nói tiếng vượn và vượn biến thành người
    Posts
    312

    Arrow

    Có chuyện đó nữa sao?BB nghĩ là nếu NT đã áp dụng được cái gọi là chính sách "3 không"(không nhìn-không nghe-không biết) rồi thì cứ tự nhiên mà bước đi thôi,còn nếu thấy bất an nữa thì mướn BB đi theo làm vệ sĩ đi(làm không công cũng được...hihihi).Chúc NT không còn gặp loại behe đó nữa
    <div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>

  4. #4
    Originally posted by người ta@Sep 26 2003, 06:22 AM
    Chuyện nhỏ mà không nhỏ , xưa mà không xưa , tưởng có cách hóa giải nhưng đụng chuyện vẫn không bít phải làm sao . Đó là khi gặp phải " những người Việt trẻ xấu xí " ngoài đường . NT thỉnh thoảng vẫn xui xẻo bị quấy rối bởi những " thứ " như thế , và chỉ biết áp dụng 3 không : không nhìn , không nghe , không biết . " Bọn ấy " không những chỉ có giới trẻ , cũng có lúc là 1 " chú " . Tuy chỉ bị quấy rối bởi lời nói , nhưng như thế cũng quá đủ để ......có cái hố nào cho tôi chui xuống không ??? nhìn lại trang phục của tôi rất kín đáo nên không thể đổ lỗi cho tôi được . Vậy thì tại sao ? làm cách nào để cho " cái thứ ấy " tịt ngòi và chạy thẳng ? ( tôi chỉ cần thế thôi &#33; ) :&#39;a
    Những chuyện như vậy đối với phụ nữ khi ra đường là khó tránh khỏi lắm bé àh, anh nghĩ em nên sử dụng phương án 3 không của mình là hợp lí nhất, còn những tác dụng phụ thì em cứ ngoảnh mặt làm ngơ đi em àh, cứ coi như xung quanh mình là khán giả còn mình thì đang trình diễn một tiết mục đặc sắc nào đó
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Chuyện này là sao? nhỏ người ta viết gì mà chú chẳng hiểu gì hết, có ai ăn hiếp nhỏ hả. Nói chú nghe là ai chú xử hắn cho&#33;&#33;&#33;

  6. #6

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326

    Unhappy

    Oa...oa...chú nói làm cháu tủi thân wá nè , cháu bít " thứ ấy " là ai thì cháu đã đến tận nhà và ...uống trà với phụ huynh hén rùi chứ ngồi đây mờ bực mình seo ? các anh nói cũng phải , cái bệnh này nó kinh niên rùi nên khó chữa , em cứ làm 3 ko vậy .
    Nhưng mà có 1 lần , chưa thấy tên nào mặt dày như cái tên đoá , em về quê , đi đường có dì chở , vậy mà có 1 tên đi theo tò tò hỏi nhà ( có dì em lận nha &#33; ) , hỏi tên , rú ga rất là bất lịch sự , nhìn mặt hén dzị ứng wá nên em tức mình kiu là " đồ mất dạy " ( có wá đáng ko nhỉ ) vậy là hén đi theo giảng 1 bài đạo lý ra vẻ ta đây đến tận ngõ nhà em . Đúng là 1 " thứ " vừa "man" vừa " có vấn đề về thần kinh " :&#39;a

  7. #7
    Những tên như vậy thì bao giờ cũng chuẩn bị sẵn trong mình một câu cửa miệng để có dịp tuông ra khi cô em nói lời quá đáng, anh nghĩ nếu như trong anh ta vẫn còn có chút nhân cách của con người thì hén sẽ tự động rút lui.
    Đừng dùng những lởi lẻ như vậy em àh, nếu như gặp tên nào ranh mãnh hơn nó sẽ hành động mù quáng, khi đó hậu quả sẽ khó ta lắm đấy==> Kinh nghiệm cho những em gái khi ra đường :&#39;b
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #8

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    Lòng đất
    Posts
    67
    Nói như Thamtunet thì con gái sợ tụi baláp đó rùi và mấy đứa đó là trùm thiên hạ rồi còn gì kootin nói đúng lém phải hông các bạn gái ?&#33;&#33;Đừng dùng lời lẽ như dzị vì cái sự dễ thương của mình thôi ,còn tên nào ranh mãnh hơn mà hành động mù quáng thì không có đâu nếu hắn không muốn gỡ lịch .
    --------------------

    Gloomy Sunday(12-1932)

    Một chiều buồn đi lê thê
    Cầm một vòng hoa đê mê
    Bước chân về
    Với căn nhà với trái tim cùng nặng thề
    ---
    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    Tình còn nồng đôi con ngươi
    Gió hiên ngoài nhắc cho ta đến với đời
    ..........
    Ngồi một mình nghe hơi mưa
    Mặc lệ tràn câu thiên thu
    ___Reszo Seress____

  9. #9
    ngoisaocodon110
    Guest
    troi oi ba cai chuyen ay thi ban cu yen tam , minh chi cho ban mot cach nha , ban nen theo hoc khoa " chui thue " nhu chi hong van ay , ra duong neu ma co ten nao ngo ngoe thi ban cu dao ... 18 doi ba ma no ra ma chui thi chac co le la no se ton thoi ma . lich su thi cung co noi co chon thoi chu nhin mai chiu sao duoc

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Oh không nên như thế sẽ mất đi hình ảnh của mình , về sau sẽ hối hận là tại sao mình chửi thề đấy . Theo thái đi xa tôt nhất là có con trai đi cùng &#33;&#33;

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •