chàng ơi!chàng đang ở đâu?....thiếp mong chờ chàng từng giờ tưng phút.... |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
26-09-03, 05:05 PM
#2
Access banned
Guest
may wé mình dc loại ngay từ vòng sơ tuyển ơn đức ông bà để lại..phải cúng 1 con heo quay mới đựoc |
27-09-03, 11:15 AM
#3
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Để em tìn giúp cho chị hen , và huy động thêm badboy với TTN tìm nữa . Loa...loa....loa....chàng ơi ...í lộn ....chàng của HTG ơi , ở đâu ra lẹ lẹ đi , còn nồi cám heo chưa nấu ở nhà kìa ! mấy con vịt ngoài vườn đang kiu cạp cạp vì đói cà . :'b |
27-09-03, 11:28 AM
#4
Access banned
Guest
|
29-09-03, 05:36 PM
#5
chàng nèo muh bạc bẽo rứa bỏ dzợ bơ zơ nồi cám heo chưa ai nấu HTG thuộc "liễu yếu đào tơ " ( hình nhu là rứa ) Bớ chàng nèo là chồng của chị HTG nhau zìa nhanh nèo mí con heo miss tay chàng wé chời oài rứa nên chị HTG choa nó hẽm chịu en |
<marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
<marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>
29-09-03, 07:24 PM
#6
Ai "kiêu" boy đó,có Bad_boy đây...hihihi.Chà,việc này hơi khó à nha,BB là "Hoa đã có chủ" rùi nên...hic hic.Để BB chạy về nhà hỏi ý 9 bà vợ ...í lộn 10 bà vợ đã nha(vợ bé NT mới cưới mà quên),rồi chạy lại thông báo cho HTG biết kết qủa...----->BB chạy vội chạy vàng đi đường vấp phải 5 cái ổ gà,10 cái ổ voi...hic,vào nhà gặp bé NT nói rõ sự tình,"bé" đùng đùng nổi giận xách chổi chà rượt BB chạy té khói luôn...huhuhu. |
<div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>
29-09-03, 07:54 PM
#7
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
trùi ,HTG làm vợ hụt thứ 11 của BB ? có ý kiến phản hồi nào từ chị em không ?phải cho BB nay một trận mới được ,làm luật VN rối tung hết rồi .....uhm nhưng được rồi 5đức ông chồng ở 5 nơi trên mọi miền đất nước hãy đợi HTG tìm được người thứ 6 rồi bổ xung vào dang sách xong sẽ về nha ....nếu nhớ không lầm thì hình như BB là chồng thứ 3 của HTG hay seo đó ,để lục lại hồ sơ xem :'a :'b |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>
14-10-03, 09:58 AM
#8
Ủa BB làm chồng 3 của HTG hồi nèo vậy ta,sao BB không bít gì hết vậy ta???BB chỉ nhớ là BB thường làm chồng lớn trong gia đình không hà,chứ chưa bao giờ phải làm "nhỏ" cả à nha.HTG có nhớ lộn không đó,thiệt cái tình à |
<div align="center">Bạn mất một phút để mê tít một ai đó,một giờ để thích một ai đó và một ngày để yêu ai đó,nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.</div>
14-10-03, 07:04 PM
#9
hehehe chéc là sơ sót tí hén HTG anh rỉa làm chồng lớn có vất vả hông hè ? |
<marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
<marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>
17-10-03, 06:31 PM
#10
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
hic hic hic thế mà nói cho được sao?thế nào gọi là vất vả ...mà sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng giáng chồng yêu quý của HTG đâu vậy huhuuhuhu |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>