Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 30

Thread: Siêu điệu ra mắt !

  1. #1

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink


    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Lên net RO thấy em xinh RO chào
    Ai ngờ em quá làm cao
    Để RO đứng đó em ào chạy qua.


    Đó là câu chuyện hôm nay, một thứ 6 buồn như bao thứ 6 khác, mưa vẫn rơi, RO vẫn ngồi đợi, trú mưa trên NET đôi lúc cũng có những khoảng khắc thật đáng yêu, gặp cô bé SIÊU ĐIỆU ở diễn đàn mình, nay kéo dzô mục này INTRO cho bà con biết tiếng LEMON_QUESTION luôn !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #2

    Cool

    Úi dza xí nha...anh RO chơi kì quá...phỏng vấn cô bé SIÊU ĐIỆU nào đó sao lại đem pic em lên...hông chịu...lấy tiền bản quyền hình àh..Nhưng mà thôi kệ...không thấy cô bé siêu điệu nào hết....phỏng vấn cô nàng super điệu này đỡ héng anh RO

    Cầm váy lên xoay 1 vòng cuối đầu chào bà con cô bác nè

    Sau đây là lý lịch trích dọc của Super Điệu...Mong bà con cô bác đừng cười chê héng
    Nguyễn Mai Quỳnh Anh is my name....nhưng bây giờ Điệu thích được gọi là Phương Anh hơn...còn lí do vì sao như thế thì...hí hí tự hiểu...í mà chắc chỉ có mình anh RO hiểu quá hô hô
    Đôi chín (18) là số năm Điệu đã được xí xọn trên cái nước Việt Nam nì
    Mới đôi chín nhưng Điệu đã có 1 bề dày lịch sử quá ư là nổi tiếng nên đi đến đâu Điệu cũng được làm super star in the wá xá stars hehe (mắc cỡ quá...nãy giờ chảnh hơi bị nhìu...giấu mặt vô lưng anh RO núp nè...kẽo bà con cô bác nổi giận có wăng chén dĩa thì anh RO lãnh đủ dùm Điệu :'b
    Sở thích:thích đọc sách...xem VCD...nghe music...and shoping để ĐIỆU

    Y!M của Điệu là quynhanh2105..rất vui nếu được bà con cô bác ghé thăm và tám đôi chuyện..Lưu ý tại đây bà con sẽ được hướng dẫn tận tình bí quyết làm đẹp có 1 không 2 in the VietNam nì do chínnh tay SIÊU ĐIỆU sáng tác

    Bứt tóc suy nghĩ...hũng biết bổ dọc tự bạch như vậy đã đủ chưa ta...thôi kệ..tóm gọn là thế...Mọi chi tiết khác xin liên hệ tại đây...or email cho romeo_phuong@yahoo.com để được biết thêm chi tiết hihi...Bây giờ thì lại cầm váy xoay 1 vòng và chào tạm biệt mọi người nè...Say to all: ĐIỆU rất vui khi được tham gia forum...mong sẽ có được nhiều người bạn nhỏ thật xinh xắn và dễ thương tại đây....sigh* Have fun !
    Lon ton le te cầm áo đầm đi vào....liếc mắt ra dòm dòm ngó ngó....Úi sao ai cũng vỗ tay khen ĐIỆU hết vậy...làm mắc cỡ quá hihi
    <marquee>Từng phút giây trong cuộc sống em không bao giờ bõ lỡ...Trong từng khoảnh khắc ấy em luôn yêu anh...&#33;</marquee>
    <div align="center"></div>

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    chòi oi tức wé, anh CB giớ thịu Điệu vô dd mà D kô nhắc gì tới anh ,huhu bất công wé
    Bó tay với bé Điệu lun cắch anh phải lập hội chảnh va` bầu em làm thư ký anh làm chủ tịch
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #4
    úi sorry anh Cát...Điệu sơ suất quá...anh Cát đừng giận Điệu nha...ngoan đừng khóc nè...Điệu kiu RO dắt anh Cát đi ăn kem héng hihi
    <marquee>Từng phút giây trong cuộc sống em không bao giờ bõ lỡ...Trong từng khoảnh khắc ấy em luôn yêu anh...&#33;</marquee>
    <div align="center"></div>

  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    hì hì anh sẽ bắt lão RO det anh di nhậu cho chừa tât phỏng tay trên
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by CôNàngSuperĐiệu@Sep 26 2003, 07:52 AM
    úi sorry anh Cát...Điệu sơ suất quá...anh Cát đừng giận Điệu nha...ngoan đừng khóc nè...Điệu kiu RO dắt anh Cát đi ăn kem héng hihi
    Cho RO mượn chai ROHTO nhỏ mắt cái coi..muốn CRYING wá nè &#33;
    Bé Điệu và lão BỤI làm RO cảm động rơi nước mắt luôn nè, có dịp thì mời RO đi ăn cà lem được rùi..đừng mời đi uống BEER mắc công RO wác cần câu bây giờ &#33;
    <--tặng Be_Điệu món qùa làm quen nè &#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    lão RO già gòi mà cứ ham dê, mình lớn gòi nhiện vụ giới thịu tới đây là xong nhường đất lại cho mí sư đệ vô thăm hỏi bé Điệu chứ
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  8. #8

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    Originally posted by Romeo@Sep 26 2003, 01:48 PM

    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Lên net RO thấy em xinh RO chào
    Ai ngờ em quá làm cao
    Để RO đứng đó em ào chạy qua.


    Đó là câu chuyện hôm nay, một thứ 6 buồn như bao thứ 6 khác, mưa vẫn rơi, RO vẫn ngồi đợi, trú mưa trên NET đôi lúc cũng có những khoảng khắc thật đáng yêu, gặp cô bé SIÊU ĐIỆU ở diễn đàn mình, nay kéo dzô mục này INTRO cho bà con biết tiếng LEMON_QUESTION luôn &#33;
    hình này đâu phải của cô bé siêu điệu đâu hình này là con nhỏ ở ngoài hải phòng mà
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    hình như cái hình này dc bàn tán nhìu lắm gòi, bé Điệu ơi dzô xác minh lại pic đi
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  10. #10

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by CôNàngSuperĐiệu@Sep 26 2003, 07:14 AM
    Úi dza xí nha...anh RO chơi kì quá...phỏng vấn cô bé SIÊU ĐIỆU nào đó sao lại đem pic em lên...hông chịu...lấy tiền bản quyền hình àh..Nhưng mà thôi kệ...không thấy cô bé siêu điệu nào hết....phỏng vấn cô nàng super điệu này đỡ héng anh RO

    Cầm váy lên xoay 1 vòng cuối đầu chào bà con cô bác nè


    ỦA RO..nhớ đây là hình của Cô_bé_siêu_điệu mà&#33; Chắc có sự hiểu lầm nào đây...&#33; Để RO vác dép đi điều tra sau hen..bà con chờ đấy.

    Úi chời chời ơi.. thấy cô bé điệu múa váy hoa..mà RO hoa cả mắt, choáng luôn..đúng là điệu tè luôn đó...hic.hic.từ thuở RO biết ăn cơm sinh viên, uống nướng giếng, đi kiếm tiền đến giờ..mới nghe được lời INTRO điệu tè như dzậy đó &#33;
    Dù sao đi nữa...từ nay vườn hoa sơ xác, ý quên bát ngát của chúng ta lại có thêm một bông hoa đẹp....&#33; dzui wá xá dzui...

    <-- Bé điệu ơi..anh có 1 chú OSIN nè muốn INTRO với em gấp, chú này ăn ngon, ngủ khoe..nên béo như đi nhà trẻ &#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •