Bao năm qua bây giờ hồi tưởng lại
Đi từ từ qua ngưỡng cửa suy tư
Em nhớ lại ngày mới quen nhau
Anh tay trắng, em cô gái nhỏ

Có những lúc em giận anh gì đó
Anh làm thinh làm em giận thêm nhiều
Rồi vài hôm anh lại đến tìm em
Môi cười nụ xoa hờn cho em đó

Ôi kỉ niệm đẹp như trăng mộng
Như dòng sông chảy nhẹ êm đềm
Trăng soi bóng bên sông thơ mộng
Tình chúng mình bền tựa trăng sông

Có một hôm mơ màng trong giấc mộng
Emthấy anh quên bỏ chuyện chúng mình
Đi bên anh một người con gái khác
Xác pháo hồng làm nát cả tim em

Em thầm lặng trong hàng liễu rũ
Chọn hướng đi lối sống âm thầm
Không trách đời ,không trách chi anh
Bởi duyên số em không là gì cả

Nhưng chuyện ấy chẳng qua trong giấc mộng
Hiện tại bây giờ anh đang ở bên em
Nhưng nếu mai mộng biến thành sự thật
Thì cuộc đời giống như ánh mây trôi...