Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22

Thread: Xin hãy giúp em

  1. #1
    Crazy
    Guest
    Em xin kể đôi chút về mình cho các anh hiểu về em :

    Em từng là một con nghiện và như anh đã biết là khi đến cử sẽ không từ bất cứ chuyện gì và hậu quả là em đã mang trong người căn bệnh quái ác HIV/AIDS. Hơn 1 năm qua kể từ khi cầm tờ kết quả dương tính, có lúc em nghĩ cuộc đời xem như đã chấm dứt và chẳng cần thiết gì nữa nhưng qua sự chăm sóc của gia đình trong em lại trỗi dậy một niềm tin về cuộc sống và hy vọng được sống của en lại càng mạnh liệt hơn bao giờ hết. Em vẫn sống bình thường nhưng đôi lúc lại thấy vô vọng và con ma trong người em trỗi dậy, em uống rượu và ống thuốc lắc, đi chơi hơn một tháng với một thằng con trai (em là nữ và năm nay nếu tính theo ngày thì vừa tròn hai mươi tuổi). Nhưng ông trời vẫn còn thương em vì cuộc sống em không thiếu thốn và có thể nói là đi chơi như quý tộc vậy. nhưng em lại không biết trân trọng những gì mình đang có và cứ đua đòi chuyện này sang chuyện nọ để làm khỗ ba má em. Nhưng sự thật thì em không chỉ biết chơi đâu, em từng phụ má em công việc kinh doanh trái cây hơn một năm, nhưng giờ đây em lại không chịu làm mà chỉ muốn đi chơi. Anh biết không !? Nhiều lúc không say xỉn thì không sao, em vẫn vô tư và yêu đời nhưng mỗi lần say thì em lại làm khỗ người khác. Em quậy phá và sẵn sàng đánh bất cứ ai ngăn cản em.

    Nhưng hơn một tuần nay thì một niềm vui lớn lại đến với em. Em đã gặp lại người bạn trai em quen thời đi học và người đó vẫn một lòng một dạ với em. Em đã rớt nước mắt khi biết chuyện đó anh ạ ! Khóc vừ vui mà vừa buồn. Thật sự thì từ khi chua tay đến giờ đã hơn 4 năm nhưng em vẫn không thể quên được bóng hình người đó, nhưng ... bây giờ em như vậy thì làm sao có thể... Và em quyết định nói về mình trong khoảng thời gian qua. Anh biết không ! Khi nghe như thế mà người ấy lại không hề tỏ thái độ khinh khi hay xa lánh em mà còn lại thương em hơn bao giờ hết. Nhưng hôm kia, khi say xỉn thôi em lại lấy người đó ra để gây sự và em đã đánh người ấy không thương xót (Khi em tỉnh lại người ấy nói không trách em vì khi ấy em không biết gì hết) trước mặt tụi bạn. Nhưng không vì thế mà người ấy bỏ mặc em mà vẫn chăm sóc em như bình thừơng.

    Anh cho em hỏi là khi yêu một người là có thể hy sinh tất cả không !? Trước đây em không tin nhưng giờ đây tận mắt em thất rồi. Em thì theo ý kiến tụi bạn là một cô bé dễ thương và vui tính lúc không say xỉn.

    Em có nên chấm dứt không qua lại với nguời ấy để tốt đẹp cho người ấy hay không !? Nhưng nếu như mất người ấy thêm một lần nữa chắc em điên mất. Anh cho em một lời khuyên nha.

    Em có dự dịnh vào TP.HCM sống để tìm quên anh ấy và để cho trong khỏang thời gian đó anh ấy sẽ quên được bóng hình em. Em sống tại HN.

    Cảm ơn các anh đã đọc mail của em

  2. #2
    Nhỏ mến !

    Thật là xúc động khi đọc được lá mail của em gởi cho anh. Đọc mẫu chuyện của em thôi nói thật anh cũng rất mâu thuẩn với chính bản thân mình khi quyết định đưa ra những lời khuyên khác nhau dành cho em. Như em cũng biết... biết bao nhiêu người nhiễm căn bệnh quái ác này, đang sống trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Biết bao nhiêu người phải chịu những sự khinh bỉ, xa lánh của cộng đồng... thậm chí của chính cả gia đình mình. Nhưng em lại may mắn hơn họ. Em được sống trong một gia đình anh có thể nói là tương đối khá giả. Em được sự đùm bọc yêu thương của gia đình mình, em không bị bỏ rơi từ tất cả mọi phía. Đặc biệt em còn có một người bạn trai rất cao thượng, thương em hơn chính cả bãn thân mình. Anh ấy không vì em nhiễm HIV mà xa lánh em, luôn lo lắng cho em. Nhưng ... nói em đừng giận. Vì bản tính được nuông chiều từ thuỡ bé của em (anh nghĩ là thế), nên em đã hành động một cách mù quáng, em muốn mọi người phải chiều theo ý mình, nếu không em sẽ... ! Em muốn chứng minh cái tôi của mình... Nhưng thật đáng buồn em đã chứng minh sai. Em hiểu rất rõ là mình làm như thế là sai. Và anh hiểu vì em uống rượu chẳng qua là em muốn tạm thời tìm quên đi sự thật phủ phàng là em nhiễm HIV, là người bạn trai em không nhiễm, là nghĩ rằng mình sẽ chẳng sống thêm được bao lâu nữa, là... như thế còn tốt hơn khi phải đối diện với sự thật... rất nhiều, rất nhiều lý do để em chôn mình trong men rượu đắng.

    Bây giờ anh mới đi vào vấn đề chuyện tình cảm của em và anh ấy : Em hỏi có nên xa lánh anh ấy hay không, sự thật em nghĩ lại đi, nếu như em xa lánh anh ấy thì người đau khỗ chắc chắn sẽ không ai khác ngoài em và cả anh ấy. Trong tình yêu, con tim có lý lẽ riêng của nó. Anh dám khẳng định, em mà xa lánh anh ấy thì em đau khỗ một mà anh ấy đau khỗ mười. Em có muốn người mình yêu sẽ đau khỗ vì phải xa mình hay không !? Chắc chắn là không rồi. Rồi điều tiêu cực gì sẽ xảy ra nếu như hai người không còn bên nhau.

    Về phía em : em sẽ điên mất như em nói, em sẽ lại dẫn đến những hành động tiêu cực hơn, em lại trút nỗi buồn của em lên đấng sinh thành và thân của mình. em nghĩ đi ! Khoảng thời gian 20 năm đã qua em đã làm gì đựơc cho ba mẹ. Họ đã vì em mà đã đau khỗ quá nhiều rồi. Còn em.. chỉ biết dững dưng trứơc nỗi đau của họ ! nếu nói một cách đúng nghĩa em là một đứa con vô tâm, vô tình với cha mẹ. Em cũng biết là hiện tại cho đến bây giờ HIV/AIDS vẫn chưa có một loại thuốc chữa trị hiểu quả. Và một điều chắc chắn là nếu bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS và sẽ tử vong. Thời gian dẫn đến AIDS là bao lâu còn tùy thuộc vào sinh hoạt, lối sống,suy nghĩ và hành động của người nhiễm. Em có tin không, ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam phát hiện vào 30/12/1990, cho đến nay cô gái ấy vẫn còn sống. Tại sao em không sống một cách lành mạnh hơn, kéo dài khoảng thời gian chuyển sang AIDS trong khoảng thời gian đó em có thể làm những việc trước kia mình không nghĩ đến. Sẽ bù đắp lại cho cha mẹ, nguời thân, và đặc biệt nếu em làm như thế thì ít ra ba mẹ em cũng cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều so với cuộc sống, lối sinh hoạt của em hiện giờ. Và điều đặc biệt hơn nữa em vẫn còn có một niềm tin là trong khoảng thời gian sắp đến, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, khoa học sẽ tìm ra cho em một liều thuốc trụ dứt hẵn căn bệnh quái ác này. Anh biết để làm được điều đơn giản đó đòi hỏi em ở sự cố gắng rất nhiều. Em cứ cố gắng và hãy tin rằng mọi người sẽ giúp và cùng em thực hiện điều đó. Không những chỉ là người thân của em, bạn trai của em mà còn có tụi anh, tất cả thành viên của diễn đàn sẽ là những người bạn tốt của em trong khoảng thời gian từ vây giờ và mãi về sau.

    Còn phía bạn trai của em : anh nói thật, rất khó kiếm được người con trai nào cao thượng và có một tình yêu mãnh liệt đối với em như anh ấy. Hai người vẫn nên duy trì mối quan hệ với nhau, nhưng anh xin lưu ý ... nên cẩn thận trong những lúc chỉ có hai người. Em nên biết rõ các hành vì an toàn và có biện pháp bảo vệ nếu như hai người có quan hệ tình dục với nhau (bao cao su). Đừng để một phút tình cảm cao trào, không kiềm chế được mình mà em và cả anh ấy đều ân hận về sau. Hãy tin với tình yêu của mình, em sẽ tìm được sự thanh thản trong cuộc sống, đó chính là liều thuốc quý báu nhất mà ông trời mang đến cho em. Tinh thần quyết định sức khoẻ lắm em à ! Riêng em nếu hạn chế được rượu, bia, thuốc lá đặc biệt là ma túy hay là thuốc lắc thì nên hạn chế, nếu dùng những thứ đó sẽ nhanh chóng đẩy em đến giai đoạn AIDS. Điều này không phải là nhận xét của anh mà điều này đã đựơc các nhà khoa học chứng minh từ lâu rồi em ạ.

    Đến đây anh nghĩ em đã tìm đựơc cho mình giải pháp thích hợp. Dẫu sao người quyết định mọi việc cũng vẫn không ai khác ngoài em. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh, anh mong em vào diễn đàn để tất cả thành viên của diễn đàn sẽ cho em những lời khuyên khác nhau. Qua những lời khuyên đó em sẽ chọn lựa cho mình một giải pháp thích hợp và tối ưu nhất.

    Anh xin giới thiệu với em một người, đó chính là cô Hạnh Dung, người thường xuyên trả lời, tư vấn trên các báo, nhất là báo Phụ Nữ. Em cứ nói em là bạn của Ban than, ngừoi làm ra trang web heroin-aids.com muốn nhờ cô tư vấn cho. Số điện thoại của cô Dung là 08 - 8298282 : trong các ngày bình thường- Di động số 0913.802.838

    Còn muốn biết rõ hơn về HIV/AIDS em vào đây http://www.heroin-aids.com/hivaids/hiv_pro.htm Anh đã nói rất rõ trong đó. Hoặc em cứ mail đến cho anh, anh sẽ trả lời cho em hiểu.

    Chào em ! chúc em mạnh khoẻ, yêu đời và có niềm tin hơn trong cuộc sống !

    Xin cảm ơn vì em đã tin tưởng và gởi mail đến nhờ anh tham vấn !
    P/s : Nếu không muốn em có thể đến bệnh viên Bạch Mai. Khoa Chống độc. Gặp Bác sỹ Phương ! B/s Phương sẽ giúp em.
    __________________________________________________ __________
    Đó là ý kiến của cá nhân Ban than ! còn các bạn khác thì sao !mong các thành viên trong diễn đàn cho crazy những nhận xét khác nhau !
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  3. #3
    Anh ban_than tư vấn hay lắm ,phân tích đâu ra đấy ,lại còn giới thiệu thêm một địa chỉ đáng tin cậy như vậy nữa ,em nghĩ chắc bạn crazy sẽ tìm được đường đi cho mình
    Về phía em thì em cũng xin có vài lời với bạn crazy là : crazy ơi ,bạn có thấy rằng tất cả mọi người đều đang cố gắng giúp bạn không? Thật sự tôi ước ao có được những người thân như của bạn đó ,họ thật cao thượng ,thật đáng kính trọng. Họ đã không hề để ý đến những hành động quá đáng của bạn ,họ đã cho bạn rất nhiều cơ hội ,và nếu bạn tiếp tục bỏ qua những cơ hội đó ,bạn đã làm họ thật sự thất vọng .Crazy nè ,tôi nghĩ rằng điều mà họ quan tâm bây giờ là bạn có đứng lên được hay không mà thôi.
    Crazy ơi ,bạn hãy hiểu rằng đã làm người thì ai cũng có lỗi cả ,nhưng hơn nhau ở chỗ có dũng cảm đối mặt với lỗi lầm đó hay không .Ban hãy nhìn xung quanh đi ,bạn đâu có cô đơn ,bạn có gia đình có người yêu ,có bạn bè ,nhưng bạn biết bạn còn thiếu gì không ?Thiếu chính bạn đấy ,thiếu "một cô bé dễ thương và vui tính"
    Bạn ạ ,tôi và mọi người ,dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể biết được những nỗi đau mà bạn đang trải qua ,nhưng tất cả đều đang mong chờ đến ngày bạn sẽ lại là chính mình .Tôi biết rằng bạn sẽ không thể lại là một cô bé dễ thương và vui tính như ngày xưa ,nhưng chẳng lẽ bạn lại không muốn cảm ơn tất cả mọi người hay sao ,chẵng lẽ bạn cứ vô tình trước tình cảm của mọi người đang dành cho bạn hay sao?
    Nếu bạn thấy khó khăn trong mọi việc, bạn hãy nhờ người thân và anh bạn ấy .Bạn hãy nhớ nếu họ muốn xa lánh bạn thì họ đã làm việc đó từ lâu rồi .Crazy ,bạn cũng phải biết rằng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn đấy ,bạn phải nhìn nhận lại mọi việc đi , đừng để mọi việc đi đến giới hạn của nó.
    Xin chúc bạn sẽ sớm tìm đựơc hạnh phúc cho mình
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4
    Access_banned
    Guest
    anh d0ọc mail của em anh cũng thấy rất cảm động &#33; thật sự là đúng như vậy em ơi &#33; con người có tình cảm hơn lòai thú vật ở chỗ đó &#33; anh hòan tòan hoan nghênh em &#33;chúc em may mắn &#33;

  5. #5

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Unhappy

    Chào bạn Crazy ...đọc chuyện của bạn ma` mình cam thâý thương cho bạn wá ...ai cũng từng có một thời lầm lỡ , bạn a` &#33; ...Điều quan trọng bây giờ là bạn đã biết nhận ra va cố gắng thay đổi mình để trở thành một con người tốt ...mình chúc bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc nha....
    Bạn ơi hãy cố gắng lên ....xung quanh bạn con có rất nhiều người bạn tốt đấy ....
    Người bạn của bạn : RO


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #6
    Access_banned
    Guest
    RO va tất cả những thành viên sẽ tư vấn giúp bạn nhé &#33;

  7. #7
    tâ&#39;t nhiên gùi :lol:
    Bạn nào còn có bổ sung thêm phần tư vấn của anh ban_than thì hãy post ý kiến của mình lên nhé
    Mỗi người một ý bổ sung cho nhau ,hy vọng bạn crazy sẽ tìm được niềm an ủi và chọn được cho mình một cách sống tốt hơn
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  8. #8
    Guest_toi_va_doi
    Guest
    Vui để sống - sông đời cho đáng sống

  9. #9
    Guest_toi_va_doi
    Guest
    Sống và chết, ai hiểu cho tôi

  10. #10

    Question

    Bạn không nói trường hợp của mình ra thì ai biết mà giúp bạn được. hãy nói đi bạn &#33; tất cả mọi người sẽ giúp bạn
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •