Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 79

Thread: Kíu Thamtunet Dzới Pà Kon

  1. #1
    Mấy ngày dzừa qua thấy pà kon co pồ đông dzui quá,còn TTN thì thui thủi một mình nên bún quá, nen nỉ papa and mama tổ chức dêm dzạ hội dể kím dzợ, hic chuyện này li kì giống như chuyện cổ tichs áh.
    Khi buổi dzạ hội bắt dầu được khoảng chừng 30' TTN nghĩ chắc phen này thì cũng tiu lun vì chẳng có em nào dến tham dự, cho đén khi cô ấy bước vào, trên người khoác bộ trang phục tuyệt đẹp và lấp lánh dưới chân một đôi giày đính toàn đá quý.
    Cùng nhau khiêu vũ cho đén 12h đem, tiếng chuông chợt vang lên --> cô ta bỏ chạy vội vàng không một lời biệt li, trong lúc hỗn loạn một chiếc giày của cô ấy đã để lại hiện trường.
    Bây giờ hổng biết tìm ở đâu :'b bèn đen tin thông béo cho pà kon nếu ai ướm vừa chiếc giày thì TTN sẽ nét dzề lèm dzợ........Ai dzô đây đọc được thì thông béo cho mọi người giúp TTN nha , có hậu tạ ==>

    P/S : Mấy boy lèm ơn đừng có thử nha, hư giày của em hít
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #2
    Ủa, NTT nhớ là TTN đã có vợ rồi mà, còn bon chen nữa dzạ chời.
    NTT nhìn đôi giày, dòm lại chân mình, thiệt đúng là không có vừa, chân NTT sao lớn quá... he he.. thôi đi ra, chúc TTN sớm tìm được ý trung nhân nghen.
    Cung hỉ cung hỉ nị..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  3. #3
    Originally posted by nhocthuytien@Oct 5 2003, 09:39 AM
    Ủa, NTT nhớ là TTN đã có vợ rồi mà, còn bon chen nữa dzạ chời.
    NTT nhìn đôi giày, dòm lại chân mình, thiệt đúng là không có vừa, chân NTT sao lớn quá... he he.. thôi đi ra, chúc TTN sớm tìm được ý trung nhân nghen.
    Cung hỉ cung hỉ nị..
    Hic 1 người hông thử dzừa gòi, thía có còn ai nữa hông dzậy, nhanh lên ...... số lượng có hạng
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Lon ton chạy lại gần đôi giày.....làm những động tác cần thiết (vì nghe TTN nói là giày đính toàn đá quý ).......quay lưng ra dzìa &#33; hehehhehe...có money đi nhậu gòi

  5. #5

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Đến khuôn mặt cô í , dáng dấp cô í cũng không nhớ , chỉ nhớ có mỗi đôi giày . Người đâu mờ trí nhớ tê nặng tệ . Khỏi cần ướm cũng bít đó hổng phải giày của NT gòi dzì NT chả bao giờ đi giày cao dzị hết , hì &#33; lý do tế nhị &#33; :&#39;b

  6. #6
    Originally posted by Kẻ si tình@Oct 5 2003, 05:06 PM
    Lon ton chạy lại gần đôi giày.....làm những động tác cần thiết (vì nghe TTN nói là giày đính toàn đá quý ).......quay lưng ra dzìa &#33; hehehhehe...có money đi nhậu gòi
    Moá ơi &#33; Có kẻ trộm vào nhà lấy trộm đá wý của con, thế là tiu lun đôi giày của nàng thân iu gòi
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  7. #7
    Baby thấy sao giống truyện cổ tích thế, nhưng thôi cũng ráng đi thử...í baby đi hơi rộng một chút, có châm chước không TTN?
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  8. #8

    Exclamation

    Originally posted by thamtunet@Oct 5 2003, 04:01 PM
    đén khi cô ấy bước vào, trên người khoác bộ trang phục tuyệt đẹp và lấp lánh dưới chân một đôi giày đính toàn đá quý.
    lão TTN này chỉ cóa để í mỗi trang phục và đôi giày đính toàn đá wí của người ta thui hèn gì người ta ga đi hổng một lời từ biệt là đúng gòi :&#39;b

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  9. #9

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    somewhere
    Posts
    74
    hehe huynh 8 nói chí phải . Anh rể wơi làm thế thì có nước anh rể còn single dài dài nhen . Nhưng để bé giữ giày cho khi nèo kím đc nàng rùi thì anh rể call bé bé mang giày ra ướm thử ( đảm bảo hỗng còn viên đá wí nèo trên ih đâu hehe bởi vì ngừ ta wan trọng tâm hồn muh anh rể anh rể mang giày đính toàn đá wí ngừ ta lé méc rầu hũm còn ý đò "trong sáng " nữa đâu hè )
    <marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
    <marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>

  10. #10
    một ngày mưa em nghe chuông điện thoại reo...nhấc máy lên có một giọng nói thật trầmấm vang lên ở đầu dây bên kia ...em thật sự rất hồi hộp và xúc động...chàng đã ngõ lời mời em- một cô bé lọ lem ko xinh đẹp... em wá wábất ngờ và nhờ bà tiên hạnh phúc ban cho em một đôi giày bằng kim cương , em đến bên chàng trong một đêm mưa ..chàng mời em khiêu vũ (em chưa bao giờ bết khiêu vũ cả)thế mà hôm đó em lai nhảy hay đến như vậy ...rồi thời gian trôi qua thật nhanh đã đến lúc em phải về, phải xa chàng hoàng tử dễ thương và galant ấy em buồn lắm nhưng em lại không muốn mình bị nhốt ở ngoài và ...em sợ.... em vội vã ra đi và em đã để quên một chiếc giày mà em đã cất công một ngày trời mới mua được nó trong tiệm giày HỒNG THẠNH ở đường NĐC ...em tiếc lắm cứ ngỡ là mình phải bỏ tiền ramua một đôi giày khác thế mà ma xui qui hiến thề nào em lại ra net va đoc được những dòng tin của anh ,em hạnh phúc quá vậy là em không phải tốn tiền nũa rồi anh đúng là vị thần của em em rất mong anh sẽ từ bi rộng lượng trả lại chiếc giày đó cho em em xin ngàn lần cảm ơn

Page 1 of 8 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Happy Birthday to thamtunet
    By hyvong_lybiet in forum Nhân vật đặc biệt...
    Replies: 2
    Last Post: 30-11-05, 05:29 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •