Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 79

Thread: Kíu Thamtunet Dzới Pà Kon

  1. #11
    Originally posted by be_bi32@Oct 7 2003, 02:45 PM
    em tiếc lắm cứ ngỡ là mình phải bỏ tiền ramua một đôi giày khác thế mà ma xui qui hiến thề nào em lại ra net va đoc được những dòng tin của anh ,em hạnh phúc quá vậy là em không phải tốn tiền nũa rồi anh đúng là vị thần của em em rất mong anh sẽ từ bi rộng lượng trả lại chiếc giày đó cho em em xin ngàn lần cảm ơn
    Thía là nàng đã xuất hiện gòi, anh không hề keo kiệt khi không trả lại dzày cho em, nhưng anh muốn giữ tình yêu của mình ở lại, em có biêt không đã sang ngày thứ 4 anh không ngủ được( vì trưa ngủ nhiều quá) và hum nay đã nhận được tin của em, hiện ở em đang ở phương nào hỡi em iu, hay cho anh số phone để anh tìm đến em....thui để anh cho em số phone của anh ( chứ em mà nói ra thì mấy thèn trong này mò đến trước anh mét :'b
    Hãy phone ngay cho anh khi nhận được những dòng này nhé
    Phone của anh nè : 090. hai tư sáu. ba năm bảy ( cả tuần đều bận)
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #12

    Wink

    chiều nay trời lại đổ mưa, những cơn mưa bất chợt ko báo trước ...em lại thấy bồi hồi và nao noa khó tả ..em nhớ lại buổi dạ hội ngày hôm đó ...em hy vọng nhiều lắm ,hy vọng sẽ nhận được những lời có cánh của hoàng tử thế nhưng bao nhiêu hy vọng đã tan biến theo những cơn mưa ...chàng chẳng nói gì cả, chàng chỉ nhìn đôi
    giày của em..có lẽ bà tiên hạnh phúc ban cho em đôi giày ấy để làm nổi bậc cô bé lọ lem ko xinh đẹp này ...và nó đã làm cho chàng choáng ngợp ...em tự nghĩ sao mình lại không để tự nhiên để đến gặp chàng ? có lẽ như vậy chàng sẽ chú ý đến em -đến con người thật của em chứ không phải chú ý đến những vật dụng mà em mang theo ,em hối hận wá nếu em đến thậy đơn giản thật đời thường ...không sa hoa , không cầu kì và không mang đôi giày quý giá ấy thì em đâu có tiếc đến bây giờ ....chàng đòi giữ lại tình yêu của em ư? em phải trả lời chàng thế nào đây? liệu em có nên tin vào những lời mật ngọt? em sợ ....
    dù sao thì em cũng cảm ơn chàng ...cảm ơn vì chàng đã không nỡ vô tình đem đôi giày của em bán ve chai ,em sẽ đến nhận lại chiếc giày ấy -khi đi em sẽ nhớ mang wa` hậu tạ chàng hãy chờ nha...đừng để kẻ gian giả mạo lấy mất chiếc giày của em thì hic hic em buồn lắm ..chàng hãy chờ em nha!
    em đang sống trên 9 tầng mây nên không thể liên lạc với chàng bằng DT được chàng hãy nhắn tin cho em theo đường sét đánh chàng nhé! số máy nhắn tin của em là:113@mâyđen.com(đợi tin nhắn của chàng)

  3. #13
    Originally posted by be_bi32@Oct 8 2003, 02:50 PM
    chiều nay trời lại đổ mưa, những cơn mưa bất chợt ko báo trước ...em lại thấy bồi hồi và nao noa khó tả ..em nhớ lại buổi dạ hội ngày hôm đó ...em hy vọng nhiều lắm ,hy vọng sẽ nhận được những lời có cánh của hoàng tử thế nhưng bao nhiêu hy vọng đã tan biến theo những cơn mưa ...chàng chẳng nói gì cả, chàng chỉ nhìn đôi
    giày của em..có lẽ bà tiên hạnh phúc ban cho em đôi giày ấy để làm nổi bậc cô bé lọ lem ko xinh đẹp này ...và nó đã làm cho chàng choáng ngợp ...em tự nghĩ sao mình lại không để tự nhiên để đến gặp chàng ? có lẽ như vậy chàng sẽ chú ý đến em -đến con người thật của em chứ không phải chú ý đến những vật dụng mà em mang theo ,em hối hận wá nếu em đến thậy đơn giản thật đời thường ...không sa hoa , không cầu kì và không mang đôi giày quý giá ấy thì em đâu có tiếc đến bây giờ ....chàng đòi giữ lại tình yêu của em ư? em phải trả lời chàng thế nào đây? liệu em có nên tin vào những lời mật ngọt? em sợ ....
    dù sao thì em cũng cảm ơn chàng ...cảm ơn vì chàng đã không nỡ vô tình đem đôi giày của em bán ve chai ,em sẽ đến nhận lại chiếc giày ấy -khi đi em sẽ nhớ mang wa` hậu tạ chàng hãy chờ nha...đừng để kẻ gian giả mạo lấy mất chiếc giày của em thì hic hic em buồn lắm ..chàng hãy chờ em nha!
    em đang sống trên 9 tầng mây nên không thể liên lạc với chàng bằng DT được chàng hãy nhắn tin cho em theo đường sét đánh chàng nhé! số máy nhắn tin của em là:113@mâyđen.com(đợi tin nhắn của chàng)
    Thía hiện bây giờ nàng đang ở đâu mới được chứ, hic hic, tìm mãi mà nàng chẳng cho chàng điwạ chỉ, anh se tìm đến em cho dù em có ở phương nào
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #14
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380
    e...ee.thèn TTN mu gòi ,tao tìm mày mí ngày liên tiếp nhưng hong gẹp,bây giờ mới gẹp đó .Để nói nè chiều nay mày đem đôi giày xuống nhà tao trả lại cho em tao nghen hehe :'b
    __________________
    Bakon ui thàn TTN en chộm ghe lém ,hén láy dép chôm của em FIVE đoá .TTN đâu em tao đang khóc ở nhà mày kìa,mau mau đem trả lại đi thèn en chộm chứ ở đó mà còn tìm dzợ
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!

  5. #15

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Chời ! Five xiệt tình à ! thiên tình sử R & J đang đến hồi gay cấn , lơ lửng trên 9 tầng mây mờ đùng 1 cái bị TTN kéo xún è ! kì wé ! NT mờ còn chịu hy sinh để TTN đi câu ...cá trên mây mờ chả lẽ Five ko thể hy sinh đôi giày, tạo đìu kịn để lại cho hậu thế 1 thiêng tìn sử đẹp seo ? :'b

  6. #16

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    somewhere
    Posts
    74
    chùi wơi 5 nói rứa là anh rể đi chôm zày của em 5 huh . Hèn gì có cái zày đính kim cương trị giá 'chục tỷ" $ ( âm phủ )
    Anh rể ui tỷ NT nói đúng đó thiên tình sử của anh rể dzới sis gì đó mùi ghia gúm . Bé đọc mờ cái kem đang cầm trên tay ....... chảy tọt dzô miệng (hic hic ) lèm chưa kịp thưởng thức cái vị chi ráo bắt đền 2 ngừ đó
    <marquee>We sinh nhựt gùi hiz hít có wè </marquee>
    <marquee>Love doesnt have 2 hurt</marquee>

  7. #17

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    trời ,kêu kứu hả ...tới đây đi hoatigon giúp cho...hihiih
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

  8. #18
    Originally posted by người ta@Oct 9 2003, 04:25 AM
    Chời &#33; Five xiệt tình à &#33; thiên tình sử R & J đang đến hồi gay cấn , lơ lửng trên 9 tầng mây mờ đùng 1 cái bị TTN kéo xún è &#33; kì wé &#33; NT mờ còn chịu hy sinh để TTN đi câu ...cá trên mây mờ chả lẽ Five ko thể hy sinh đôi giày, tạo đìu kịn để lại cho hậu thế 1 thiêng tìn sử đẹp seo ? :&#39;b
    Woa bây chừ mới bít dzợ của mình tâm lý nghen, hic cẻm ơn dzợ đã hĩu cho nổi lòng của chồng.
    bây giờ chồng đang ở tần mây thứ mấy đây hông bít nữa, tìm trên thiên đàng rùi nhưng cũng chẳng thấy em ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  9. #19
    Originally posted by hoatigon@Oct 10 2003, 04:03 AM
    trời ,kêu kứu hả ...tới đây đi hoatigon giúp cho...hihiih
    Nghe có người giúp ọt ọt chạy đến, thía HTG có bít gì thì nói cho TTN nghe đi, hihi phần quà trên giành cho bạn đấy
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  10. #20

    Cool

    ui&#39; trui` ..................ui ,chan ai dzua` chiec&#39; giay` lo lem hien dai ni` hong?de ao dai de thuong thu nghen.ui.................ui hong dzua` giay` nay` do we&#39; he` .thiet tinh te wa&#39; di ttn ui mang ra shop sua lai di nghen.de ao dai gioi thieu cho ttn 1 cua hang shop mien che lun.
    hong bit nang nao` mang vua` duoc chu&#39;,thui thui chuc&#39; ttn tim duoc ba` xa (lo lem hien dai nghen)hi.....................
    <marquee>Ở đời mạnh được yếu thua
    Anh thời @ hãy cua Áo Dài
    </marquee>

Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast

Similar Threads

  1. Happy Birthday to thamtunet
    By hyvong_lybiet in forum Nhân vật đặc biệt...
    Replies: 2
    Last Post: 30-11-05, 05:29 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •