Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Về nguy cơ tái nghiện ma tuý:trả lời giúp tui với

  1. #1

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Nguy cơ tái nghiện ma tuý vào khoảng bao nhiêu % - sau khi người nghiện đã "về đời "? Tui muốn có số liệu chính xác. Bà con ai giúp tui được không ?
    À quên, tui cũng muốn gởi 1 số bài viết trên trang web này cho học viên cai nghiện ( để động viên tinh thần họ thôi ). Nhưng - liệu như thế có làm họ bị tổn thương khi khơi gợi lại quá khứ ko ? Tui đang phân vân...
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  2. #2
    Tỷ lệ tái nghiện sau cai trên dưới 90% ! Vì nguy cơ tái nghiện cao quá cho nên người nghiện ma tuý sau khi bỏ được thường bị gia đình và cộng đồng nghi ngờ .. Và họ lại buồn lại quay về con đường cũ.... Chúng ta phải gở bỏ được rào cản đó mới nâng đươc tỷ lệ cai nghiện thành công lên cao hơn.

    Còn bài viết : Bạn cứ tự nhiên post lên &#33; Nếu không nằm trong nội quy thì của diễn đàn mình hoàn toàn ủng hộ bạn. www.heroin-aids.com/htm/forum.htm <-- ban vào đây để biết nội quy &#33;
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  3. #3

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Ko chỉ đơn giản là do sự nghi ngờ của gia đình và những người thân đâu &#33; Admin qui về lí do khách quan nhiều quá đấy&#33; T nghĩ khác hơn một chút. Trao đổi sau được không ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  4. #4
    Được chứ bạn &#33; Chúng ta có thể trao đổi với nhau qua chat YIM
    Nick của mình là pensevn &#33; Mong tin &#33;
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Nguy cơ tái nghiện cao cũng là do ý thức của mỗi người.....họ còn vương vấn ko chịu dứt hẳn , khi họ đã cai xong (thường do bị bắt buộc ) thì họ lun muốn tìm về cái cảm giác chết người đó và cũng do còn bạn bè cũ rủ rê..... rất nhiều yếu tố để làm cho người quay về con đường cũ nên muốn bỏ tuyệt đối thì quan trọng nhất vẫn là tư tưởng của mỗi người và có 1 ý chí vững vàng trước những cám dỗ và những ham muốn tức thời &#33; Chỉ cần có nhận thức vô cùng tác hại của ma túy và sự quyết tâm thì tôi tin rằng các bạn sẽ chia tay vĩnh viễn với nàng tiên thôi &#33; Thân

  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Nguy cơ tái nghiện của người nghiện cao cũng là một mối quan tâm không những từ gia đình, mà còn là mối quan tâm lớn của xã hội. Hiện nay chính phủ đang rất cương quyết và thực hiện nhiều chính sách nhằm để giảm bớt nguy cơ tái nghiện, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà chính yếu nhất nhằm giảm nguy cơ tái nghiện là khả năng quyết tâm và ý chí của người nghiện. Nếu ai cũng nhận thức được vấn đề này mình tin chắc tệ nạn ma tuý sẽ bị đẫy lùi.

  7. #7

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Làm sao để học viên cai nghiện đủ tự tin và nghị lực để dứt bỏ ma tuý ? Để họ hiểu rằng bây giờ trở về, nguy cơ tái nghiện luôn rình rập đe doạ họ ? Làm sao để họ vững tâm cai nghiện ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  8. #8
    câu hỏi của nhỏ bị bỏ ngõ rồi , có lẽ trong diễn đàn này ta là người hiểu nhỏ nhiều nhất ,nhỏ đựng tự dày vò mình nữa .một tháng chiến dịch mùa hè xanh ở trường cai nghiện ta biết nhỏ có tình cảm rất nhiều với học viên ở đó và ta cũng biết là nhỏ luôn luôn mong muốn điều tốt lành sẽ đến với những người vì một phút lỗ lầm mà phải trả giá - một cái giá wá đắt ,nhỏ đã làm hết sức mình rồi ,đừng tự làm cho nhỏ khó xử nha &#33; một hạt cát không làm nên sa mạc ,nhưng không có cát thì cũng không có sa mạc ta tin nhỏ đã đem cát cho sa mạc nhiều lắm rùi ,hãy vui vẻ yêu đời và là thành viên tích cực của web nha nhỏ , ta luôn bên cạnh nhỏ ....
    mặc dù có nick là tâm hồn của đá nhưng nhỏ lại không cứng ,không lạnh như đá đâu ta biết mà ,nhỏ là người giàu tình cảm , đa đoan và.... đôi khi chính những điêu đó làm cho nhỏ buồn ,hãy cứng rắn một chút ,nhẫn tâm một chút sẽ dễ sống hơn nhỏ ơi &#33; thương nhỏ nhiều&#33;&#33;&#33;&#33;
    mai ta về quê rùi tuần sau mới gặp lại nhỏ ,nhớ nhỏ nhiều lắm đó ,tạm thời gửi WEB lại cho nhỏ đó thường xuyên lên post bài nha thiếu tiền thì mượn lão admin đó hi hi

  9. #9

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205


    Ko hẳn là do ta dư thừa tình cảm ( ngươi biết cách ta đối xử với những người thân thiết rùi còn gì - tình cảm ở đâu chứ ? ). Nhưng ko biết vì cái gì nữa. Điên khùng quá phải không ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  10. #10

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    khoảng cách giữa nghiện và tái nghiện là rất mong manh . Để cai được , ngoài nghị lực - phải có một nghị lực thật phi thường- thì tình cảm của những người xung quanh đối với họ , cũng rất quan trọng. Con nghiện thường mang tâm lý chán nản , bất cần đời , luôn tìm mọi cách để thoả mãn cơn đói thuốc khi đã tới cử , mà họ thì có khi nào thoả mãn được đâu chứ .....
    Để con nghiện đoạn tuyệt với "cái chết trắng" , ngoài cách chính sách của chính phủ ra , thì với mỗi chúng ta cần phải quan tâm , mở rộng tấm lòng đến với những người đã lỡ vướng chân vào con đường lầm lỗi đó ... Mọi sự quan tâm , chia sẻ từ cộng đồng đều là sự động viên rất lớn đến bản thân người nghiện...

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Cách xử lý khi bạn có nguy cơ lây nhiễm HIV
    By heorung in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 2
    Last Post: 10-01-05, 09:21 PM
  2. Nam giới không cắt bao quy đầu có thể tăng nguy cơ
    By heorung in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 03-08-04, 08:41 PM
  3. Mặt trời làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây lan qua
    By người ta in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 05-04-04, 07:47 AM
  4. hỏi về nguy cơ nhiễm bệnh của tôi
    By mot_phut in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 9
    Last Post: 12-12-03, 04:41 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •