Results 1 to 4 of 4

Thread: !!! lèm thơ !?!?

  1. #1

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    " Tôi yêu thơ ko mộng làm nghệ sĩ
    Chỉ giải sầu trong những lúc đơn côi "
    Vì vậy chit chỉ biết đọc thơ thui chứ chẳng biết lèm thơ ..... Nhất là những lúc bùn, đọc thấy cảm dễ sợ ..... Có ai tẹng chit bài thơ nào ko nè!!!

  2. #2
    Originally posted by chitcon289@Oct 6 2003, 06:06 AM
    "** Tôi yêu thơ ko mộng làm nghệ sĩ
    * Chỉ giải sầu trong những lúc đơn côi* "
    Vì vậy chit chỉ biết đọc thơ thui chứ chẳng biết lèm thơ ..... Nhất là những lúc bùn, đọc thấy cảm dễ sợ ..... Có ai tẹng chit bài thơ nào ko nè!!!
    Có 2 nè. chit mún bài thơ gì để 2 dzề nhà suy nghĩ rùi bọc bạch ra cho chit mấy bài, bảo đảm khi buồn đọc là hết ngay.
    Tôi đây đâu biết làm thơ
    Chỉ làm thơ để vơi bao nỗi sầu
    Khi nào em thấy nhớ anh
    Anh làm thơ để tặng em nhấm dần
    Một ngày rối đến 2 ngày
    Ba tuần trăng đã đợi hoài bóng em.
    Trăng lên, trăng tỏ, trăng tàn
    Ngày mai nàng có nhớ chàng hay không ? :'b
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  3. #3

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    " Rồi một dạo tôi tình cờ bật khóc
    Khi thấy mình khác hẳn với ngày xưa
    Nét vô tư của lứa tuổi học trò
    Không còn nữa nơi tâm hồn em gái "

    Chợt bâng khuâng một thời tôi nhìn lại
    Tuổi vô tư, tuổi mộng mơ - dại khờ
    Giờ đã hết chỉ còn trong ký ức
    Và giật mình bởi những nỗi buồn lo ...

    "Tôi ko thích, tôi ko, ko thích thế
    Tôi ghét buồn lo, ghét những lúc cô đơn"
    Nhưng làm sao níu kéo được thời gian
    Làm sao lấy lại một thời đã mất ...

    *###***###***###***###***###*
    Ui hết ý gùi, ai làm tiếp giùm nha!

  4. #4

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    tặng thơ sao,ok để tigon tặng một bài nha
    thú thệt là tigon...ngâm thơ đây vốn không ham
    nhưng ngồi trên mạng biết làm chi đây
    thôi thì ngâm ngợi cho khuây
    vừa ngâm vừa đợi người ta đuổi về

    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •