Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 74

Thread: em là ai và em ở đâu vâỵ ???

  1. #11
    hổng có chuyện hông bị rách áo đâu ,ai iu nhau cũng đều "sẹo" đầy tim cả mừ ,dzí dzụ như cái anh web nhà ta ,vì mới quyềt định đeo gông dzô cổ nên đi đâu ổng cũng chắc đến người xưa của ổng hết á <_<
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  2. #12
    Access_banned
    Guest
    anh web là chuyện khác &#33; tại vì anh web cuộc tình lãng mạn lắm các bạn không biết đâu &#33; tôi mà kể lại thì mai mốt mới hết đó &#33; nhưng về cuộc tình của bạn thì hay đó Cho chúc sức khoẻ và gởi tới bạn những lời chúc tố đẹp nhen &#33;

  3. #13
    hehe ... anh QH ơi ,cuộc tình của em còn chưa bắt đầu mờ
    nhưng dù sao thì cũng xin cảm ơn anh nha ,để khi nào "bắt đầu" ,em sẽ kể cho bạn gái em (ui ui :rolleyes: ) biết về lời chúc của anh :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #14

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    :unsure: phản đối ..tại sao mọi người đều chú ý đến anh "bạn thân" nha` ta wá dzâỵ ...còn có biết bao nhiu con người đang cô đơn khắc khoải từng ngày để mong đợi tình iu đến như RO tui thì tại sao hông ai wan tâm đến dzay ... hic..bất công wá ....
    :unsure: ai cho tui "tinh iu" ..bâý giờ ?????????


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #15
    ui chòi ,RO chẳng nói gì về mình cả thì làm seo mọi người nói chuyện của RO được :huh:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  6. #16

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Thôi được để Ro kể chuyện của mình nha ....
    Đó là vào một đêm giáng sinh năm ngoái , ngoài trời rất đông dzui , khung cảnh đêm giáng sinh thật đẹp ....mọi người ai cũng rất dzui dzẽ và hạnh phúc bên người thân yêu của mình .... mặc cho những cơn gió lạnh thổi đến , họ vẫn vui vẽ cười nói .... chỉ có ... .hic....chỉ có một mình Ro ngồi đây ..lặng lẽ cô đơn ...với nỗi buồn đang gặm nhấm con tim ...chỉ biết thầm khóc ...khóc cho riêng mình ..hôm nay đây là ngày Ro và "người ấy" nói lời chia tay .. cho đến bây giờ Ro mới biết cảm giác của sự chia tay là gì ... &#33;&#33;&#33;
    ..........................................


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #17
    cho hỏi mấy girl trong diễn đàn mô rùi ,có thấy các boy iu chân thành thế &#39;lào&#39; chưa?
    RO ui ,đến bi giờ mà vẫn còn lưu luyến hình bóng ấy seo ?Cảm động wé
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  8. #18

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ..thì dẫu gì đi nữa cũng là "Mối tình FIRST" của RO mà ....
    "Tình chỉ đẹp khi tình còn giang giở
    Đời mất dzui khi đã vẹn câu thề mờ "
    .... Nhưng bây giờ thì Ro đã mạnh mẽ hơn gồi ....đừng lo nha Hnkvmt ...


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  9. #19
    dzậy mới được ,đâu như cái ông ban_than ,lúc nào cũng ........
    Anh ban_than đâu rùi ,nhìn RO làm gương nè B)
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  10. #20
    Originally posted by hnkvmt@Dec 18 2002, 01:32 PM
    dzậy mới được ,đâu như cái ông ban_than ,lúc nào cũng ........
    Anh ban_than đâu rùi ,nhìn RO làm gương nè B)
    Mỗi cây mỡi hoa, muỗi người mỗi cảnh mè &#33; Nếu ai cũng giống ai thì thử hỏi còn gì là cuộc sồng nữa chòi &#33;
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •