Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Tuổi thơ êm đềm...

  1. #1

    Wink

    Ngày đó anh Ban than đẹp chai tui đây là một đứa con ngoan trong gia đình, một học trò yêu mến của thầy cô. Nói về gia đình tui và gia đình QH thì ... ic hang nhau, có một điểm thú vị là chị hai QH là bạn học của chị hai tui, chị kế QH là bạn học của tui và cả hai gia đình chỉ có một thằng con chai dzuy nhất.
    Hồi đó tui hiền và ngoan lắm, trong sỗ của giáo viên chủ nhiệm phê lúc nào cũng là "hiền ngoan nhưng thụ động, ít phát biểu trong lớp". Thế rồi lên cấp II theo trào lưu ăn chơi của những "giang hồ sừng sỏ" trong xóm, tui đã là đàn em của một tên tuớng cướp "Minh đầu bạc" (hiện tại vẫn đang đi nghỉ mát trong trại giam với mức án 11 cuốn vì tội thấy dây chuyền của người ta đeo nặng cổ và giỏ xách của người ta cồng kềnh nên minh đầu bạc có nhả ý cầm hộ). Tuổi thơ êm đềm đã ra đi, nó biến tôi từ một thằng con ngoan trở nên một đứa trẻ lỳ lợm, một tên giang hồ cũng có số có má trong quận 10. Trừong DH tôi là một học sinh cá và rất đặc biệt. Tại sao lại thế : Tôi là học sinh cá biệt duy nhất của trường nằm trong đội tuyển chuyên tóan. Tôi bị kỷ luật trước sân cờ như cơm bữa. Khiển trách, cảnh cáo.... Dù vậy những năm tháng đó tôi học rất khá. Bạn có tin là thi học kỳ I,II của những năm học đó về môn Tóan lúc nào tôi cũng 9 hoặc 10, nhưng thuờng là 10 nhiều hơn 9. Cả trường nể phục tôi và tôi cũng tìm cho mình một bóng hình để có với người ta. Chà ! cô bé đó tên BTKC. Cô bé đó nằm trong "ngũ long công chúa" của trường. Dù rất đẹp nhưng có điều... cô ấy ... học ngu quá. Biết bao lần tôi phải xin gvcn của cô ấy (cô ấy học khác lớp tôi) đừng kỷ luật cô ấy nữa. GVCN của cô ấy rất thương tôi vì tôi học giỏi mà. Thế cứ thế cô ấy quen tôi nhưng ... sự thật tình học trò rất thú vị. Tui hồi đó nhát lắm trứơc mặt cô ấy...

    Đó là câu chuyện năm lớp 9 ! Đến năm lớp 10 tui sẽ post sau nghen bà con
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  2. #2
    Access_banned
    Guest
    vui đó ! khi những kỉ niệm giớ đây không cò nữa ! nhưng tôi muốn ôm lại những kỉ niệm thành một tờ giâ1y dể khi buốn có thể mở ra xem !

  3. #3

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    :rolleyes: ... câu chuyện ngày xưa ơi của 2 nhân vâtj đặc biệt này nghe sao "cảm động" wá ...kể tiếp đi nha "Bạn Thân" để bà con còn được ....tìm hiểu ........ mai mốt sẽ đến lượt của RO nha .. B)


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #4
    nhớ chừa cho tui một chỗ nhen ,hic ,nghe mấy anh kể về mình mà tui cảm thấy nhớ mình ngày xưa kinh khủng ,cũng là một ........ :ph34r: :ph34r: để mai mốt tui kể cho nghe :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  5. #5
    Access_banned
    Guest
    Originally posted by hnkvmt@Dec 11 2002, 01:07 PM
    nhớ chừa cho tui một chỗ nhen ,hic ,nghe mấy anh kể về mình mà tui cảm thấy nhớ mình ngày xưa kinh khủng ,cũng là một ........ :ph34r: :ph34r: để mai mốt tui kể cho nghe :lol:
    yêu cầu anh hãy tự fỏng vấn về anh gấp

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    B) ..Cũng xin có vài dòng về tuổi thơ của mình ...
    Từ bé đến lớn thì nói chung là Ro rất hiền hông wậy ,cũng hông phá gì cả ..chỉ có cái tội là ham chơi điện tử nên bị bố mẹ "xử hoài" a` .. a` P. nhớ rồi , hồi lớp 11 P. có đi đến nha` bạn gái chơi ...P. không dám gọi vào nhà sợ bị bố mẹ của "nàng&#39; phát hiện thì hông đi chơi đươc ...nên...P. đã trèo vào nhà hông ngờ nhà "nàng" ta có "vệ sĩ bốn chân canh" ..nên P. đã bị ..... ..hic..te tua luôn ....
    Sang đến năm mười 12 thì P. cũng có tiến bộ hơn , mạnh dạn hơn ... đầy tự tin vì mình đã trưởng thành hơn rồi ....P. dám rủ một bạn gái mà mình MẾN nhất đi chơi ( mà trước đây P. không bao giờ dám nghĩ tới việc đó nữa) và kết quả là : " Xin lỗi mình ..... :blink: " ..... hic.... B) wê wa&#39; .....
    Bây giờ vào ĐH. thì ...... thôi mai mốt kể tiếp nha ...... :rolleyes:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7
    Access_banned
    Guest
    vui ghê vậy &#33; không có kỉ niệm nào đẹp bằng kỉ niệm thời ấu thơ của mình cả &#33;

  8. #8
    Kỷ niệm không là gì
    Khi lòng người chối bỏ
    Kỷ niệm là tất cả...
    Khi ai tìm lãng quên...
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  9. #9
    anh ban-than à... hai câu thơ cuối của anh em thấy viết đúng phải là như thế này chứ :
    "kỉ niệm là tất cả
    khi lòng ta muốn ghi"..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  10. #10

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Originally posted by nhocthuytien@Jan 15 2003, 05:20 PM

    "kỉ niệm là tất cả
    khi lòng ta muốn ghi"..
    "Kỹ niệm không là gì cả
    Khi lòng ta không muốn ghi"..
    --- THƠ NHÁI -


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •