Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 22

Thread: Nghiêm túc 100% - Cùng nhau thảo luận

  1. #1
    "Cô gái (học lớp 10) xô cửa phòng chạy ra và khóc nức nở. Bộ áo dài thì thì xộc xệch, nút cái gắn cái không, người con trai (là bạn trai của cô ấy, chàng trai mới ngõ lời với cô ấy xong) chạy theo và nói lời xin lỗi..." Bạn sẽ nghĩ điều gì xảy ra trước đó ?! Ngưòi con trai có hành động khiếm nhả đối với cô ấy ư ?! Không - Sự thật là chuyện khác, người con trai sau khi quan hệ với cô gái đó xong và buông câu hỏi "Ủa ! Em tên gì vậy ?! Anh quên mất tên em rồi" ! bạn nghĩ sao về tính cách của 2 người này. Chàng trai đó đểu quá hay sao ?! Hay là người con gái ....
    Lý giải cho sự quên tên này là : chàng trai mới quen cô nàng này được hơn 3 ngày.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Chỉ có một câu trả lời duy nhất là :"Tại anh tại ả tại cả hai người ", đọc đến đây thì Huy chỉ biết nói ....giá như....giá như hai người nhận thức được việc mình làm thì tốt quá. Việc này thì người đáng trách là anh chàng này phải nói là quá ích kỷ nôn nóng thiếu suy nghĩ...đôi khi là hơi bỉ ỏi, nhưng cũng phải nói đến vai trò của bạn gái này ..chính cô ta cũng là một nguyên nhân chính. Giá mà cô ấy kiên quyết một chút cứng rắn một chút thì..... nhưng không có chuyện gì mà mình nói trước được. Và bây giờ Huy chỉ quan tâm đến một điều, sau này cô gái sẽ ra sau và anh chàng này đối xữ với cô thế nào. Hay chỉ để lại cho cô gái sự uất hận muộn màng, và hậu quả chắc là sẽ để lại cho xã hội một gánh nặng...thật là buồn.

  3. #3
    Tại bạn chưa hiểu hết vấn đề ! Để mình nói rõ hơn, chuyện đó xảy ra với một người bạn của mình.
    Ngày đó anh chàng này đi chiếc mô tô bảnh nhất lúc bấy giờ (1997), bảnh như @ hay ZH bi chừ đó ! Cô nàng này thì .... đua đòi, nói theo cách con trai thì là mám xế. Anh chàng này quen 1 lúc 2 người : cô ấy và 1 người bạn rất thân của cô ấy. Chuyện xảy ra giúp cho chúng ta hiểu thêm một bài học về cuộc sống này (For girls). Đừng vì những vẻ hào nhoáng bên ngoài mà chúng ta dễ dãi buông lõng bản thân. Và cũng qua điều này giá trị người con gái trong ánh mắt của anh chàng đó bị tụt thấp một cách nghiêm trọng. Cô nàng này là 1 trong 5 nữ sinh đẹp nhất của truờng Nguyễn An Ninh. Đúng là để được công nhận là 1 người con gái đẹp còn có nhiều yếu tố quá !

    Qua chuyện trên anh chàng kia dù đáng trách nhưng cũng đáng thông cảm vì anh chàng đó hiểu được cô nàng quen anh chàng chẳng qua chỉ vì cái xe. Ý kiến của mình là vậy. Còn các bạn thì sao !?
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  4. #4

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Ui sao khi hiểu thêm chuyện này thì... quả thật cô gái thật đáng trách, và cô gái không thể nào trách chàng trai được vì cô ta cũng chẳng phải vì yêu quá cuồng nhiệt mà làm như vậy. Đôi khi cuộc sống cũng cần phải có một cái gì đó vật chất, nhưng mà vì vật chất mà mình ...như vậy quả thật là không còn gì để nói. Các bạn nữ cũng lấy đó làm gương đừng yêu vì người đó có cái gì đó, mà hãy yêu anh ta vì đó chính là anh ta. Hạnh phúc hay không là ở mình có thật lòng hay không, và do hai người tôn trọng lẫn nhau......như thế mới hạnh phúc được . Nhưng mà sự việc này quả thật là không thể tin được nhưng đó là bài học cho những ai mà đùa với tình yêu, đôi khi Huy nghĩ cô gái đó phải cảm ơn anh chàng này ..vì cô đã học được một bài học đắt giá [Buồn thật....giá mà.....]....


    "Hãy yêu anh vì anh chính là anh, anh không phải là ai khác không phải là một người tài giỏi, không đẹp trai, không giàu có.....nhưng anh có một trái tim chân thật"

  5. #5

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    choi` oi Huy ơi, suy nghĩ của Huy kô dc hợp thời lắm đâu, cô gái ấy kô phải học dc bài học gì đắt giá lắm đâu , mỗi người mỗii suy nghĩ mà chỉ hơi bùn là cô ta chọn lầm đốii tượng thôi va` mối quan hệ đó sẽ ko bền nhưng mà kô sao vì kô dc mối này thì bày mối khác ( chỉ nói theo quan điểm của những người trong cuộc thui nha Huy).Còn anh chàng kia chỉ 1 câu :" Bó tay" điểu cũng nhìu cách điểu nhưng như hắn thì chịu thua đúng kô admin
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  6. #6

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Đúng gòi ! Công nhận anh chàng đó cũng điểu thiệt , chã lẽ dựa vào chiếc xe môtô bảnh mà muốn làm gì thì làm , thiếu tôn trọng người khác như vậy ưh ! Admin nếu có gặp hén thì cho tui gởi lời hỏi thăm "sức khỏe" nha...điểu wá xá

  7. #7
    Sao chúng ta không thử đặt trường hợp chúng ta là người thanh niên ấy ! Có lẽ khi ấy chúng ta sẽ hiểu và cảm thông cho anh chàng đó hơn ! Sao lại gọi là đểu được nhỉ ! Anh ta lý giải là ... cả hai đều lợi dụng lẫn nhau cơ mà...

    Vì kinh nghiệm về vấn đề tình củm này còn nhiều hạn chế nên BT muốn nghe nhiều ý kiến của các bạn ! Không ngờ chủ đề này lại được các bạn quan tâm đến như vậy !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  8. #8

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Sao lại gọi là đểu được nhỉ ! Anh ta lý giải là ... cả hai đều lợi dụng lẫn nhau cơ mà...
    I da, đó mà gọi là lý do được sao?!!! Biết rằng cả hai đều lơị dụng lẫn nhau nhưng làm như anh chàng kia thì thật quá đáng. Đúng lỗi tất cả là ở người con gái ấy nhưng cô ấy bị thế ở cái tuổi qua' trẻ vậy thì có đáng ko?!? Dù gì thì trinh tiết cũng là cái quý nhất của một người con gái kia mà, là con trai chắc hẳn anh chàng kia cũng phải biết điều đó chứ! Cô gái ấy thật là đáng trách nhưng CC cho rằng hành động của anh chàng đó mới thật là đểu giả và bỉ ổi ...
    Ngày nay phần lớn các bạn quen theo "phong trào" _ "nhất cự ly, nhì tốc độ" và có khá nhiều dễ dãi trong quan hệ. Câu chuyện trên đây cũng là hậu quả của những cuộc tình như thế ....

    ***---***---***---***---***---***---***---***---***---***---***

    <marquee>Người ta hỏi sao tôi yêu màu tím
    Màu tím buồn, tím dại, tím đơn côi
    Tím đơn côi những giọt lệ giận hờn
    Và man mác như tình yêu tuổi trẻ
    </marquee>

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    thui kô bàn về hậu quả nhưng anh chàng đó đáng trách thật.
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Sao mọi chuyện lại đổ cho con trai không vậy, nếu mà nói như vậy dù có chuyện gì con trai cũng là người có lỗi à. Huy không đồng ý với cách suy nghĩ này, thật ra nói nên thông cảm cho cô bé ấy thì quả thật không thể nào thông cảm được. nếu như người con trai đơn phương làm chuyện đó liệu có thành công không? và có thể hỏi bạn tên gì không?. Nếu như mà cô bé ấy không đồng ý mà la toáng lên thì sự việc có như vậy không? nếu như muốn nói anh chàng này ỷ có tiền coi thường người khác...thì thử hỏi nếu cô bé ấy không ham tiền liệu có thể .....xãy ra không? .Quang Huy cực lực lên án cách nhìn nhận sự thật từ một phía của ba người, không có chuyện gì mà tự nhiên cũng không có sự việc nào mà không có nguyên nhân của nó. Quang Huy cực lực phản đối&#33;

Page 1 of 3 123 LastLast

Similar Threads

  1. Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    By khucthuydu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 24-06-06, 09:26 AM
  2. co can tra thu nhau khi mat nhau hay khong?!
    By tranthikimman in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 5
    Last Post: 14-03-05, 06:07 PM
  3. Kỷ lục về hôn nhau
    By heorung in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 1
    Last Post: 01-02-05, 02:46 PM
  4. LỜI CHO NHAU
    By hạt bụi lạ in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 07-03-04, 04:01 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •