Xin nhắc lại, ở đây không phải vì tình yêu. Ở đây là lợi dụng lẫn nhau. Điều đáng nói là lối sống thực dụng, đặt đồng tiền và lợi ích cắ nhân lên trên tất cả. Tôi không muốn nặng lời, nhưng như người xưa từng nói: "đồng tiền chỉ là phương tiện, không bao giờ là mục đích". Cô gái nọ nghĩ gì mà còn khóc kia chứ. |
******************************************
"Than ôi thời oanh nay liệt đi còn đâu."
"T. ơi! Càng xa em anh càng thấy yêu em."
16-01-04, 10:34 PM
#22
Theo Thái thì trong thời nào cũng thế , có điều cách thể hiện khác nhau mà thôi . Theo Thái có hai hướng nói khác nhau ở đây , hướng náo cũng đúng hết . Thái chỉ không lên án xa hôi thôi , đành rằng xa hội phức tại , nhưng ở lứa tuổi đó không phải là một tờ giấy trắng để vẽ , mà là một tờ giấy để ghi một cách có chủ đích , trong trường hợp này ,cả hai đều dược vẽ một cách lệch lác để nhận thức sai lầm , dẫn tới hậu quả thảm như thế . |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
Similar Threads
-
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
By khucthuydu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 0Last Post: 24-06-06, 09:26 AM -
co can tra thu nhau khi mat nhau hay khong?!
By tranthikimman in forum Tư vấn tình yêuReplies: 5Last Post: 14-03-05, 06:07 PM -
Kỷ lục về hôn nhau
By heorung in forum SEX - Trao đổi về giới tínhReplies: 1Last Post: 01-02-05, 02:46 PM -
LỜI CHO NHAU
By hạt bụi lạ in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 0Last Post: 07-03-04, 04:01 AM