Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 24

Thread: Có tồn tại một tình bạn sau tình yêu ?

  1. #11

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Nếu chỉ mới tỏ tình thì chuyện chuyển thành tình bạn là có thể cớ. Nhưng khi hai người đã yêu rồi mà chia tay thì khó lắm. Lisa nói đúng, làm sao gặp người yêu cũ mà chỉ nghĩ rằng: "nào! chúng ta là bạn" kia chứ.

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  2. #12

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    nơi tình yêu ko hiện diện
    Posts
    36
    đúng vậy, rất khó để có thể giữ lại một tình bạn sau tình yêu. khó nhưng không phải là không làm được phải không?
    thề không yêu để tiền ăn kẹo
    sống độc thân cho con trai nó thèm

  3. #13
    Thật là khó mà có một tình bạn sau tình yêu, sau khi chia tay thật là ngại khi gặp nhau , nếu có vô tình gặp thì cũng chỉ chào hỏi cho có rồi thôi , hic...hic.. cho dù tôi đã cố tỏ ra bình thường nhưng người ta thì không như thế hic... có một khỏang cách nào đó, thật khó diễn tả. :dauhang:
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  4. #14
    Y12.dzam
    Guest
    Originally posted by TÂM HỒN CỦA ĐÁ@Oct 20 2003, 09:22 AM
    CÓ TỒN TẠI MỘT TÌNH BẠN SAU TÌNH YÊU ?
    Tại sao sau khi chia tay, người ta không dám nhìn thẳng vào nhau ? Tại sao không thể ... bình thường ?
    Nhiều người đã đánh mất 1 tình bạn đẹp - khi họ từ chối lời tỏ tình của 1 người họ vẫn coi là thân thiết. Có phải cái giá đó quá đắt ko ? Làm thế nào để...không là người yêu, nhưng vẫn là bạn tốt ? Và liệu điều ấy có bị coi là tham lam ?
    THĐ ko thể tự trả lời được...
    Tinh ban sau tinh` yeu uh? ko the nao`.Con nguoi that la tham lam va ich ky.Neu nguoi ta muon cai gi` thi` muon cho bang duoc.Con` den khi dat duoc muc dich thi` sao?That la kho tra loi cho cau hoi nay.Theo so lieu thong ke khong chinh thuc thi` den 98% nhung nguoi da yeu va dang yeu va da duoc yeu thi` ko the nao` co 1 tinh ban chan chinh sau 1 tinh yeu.Theo toi co the la` y kien chu quan thi` nguyen nhan la` ca 2 nguoi deu ko dam doi mat voi nhau.Khi yeu ca 2 deu thay tot dep va ho luon luon ve~ra nhung khung canh dep tuyet voi.Nhung den khi chia tay thi` ca 2 deu cam thay rang ho da~bi phan boi.Mac du` dieu nay` chua va se ko bao gio dien ra.Vi` vay tinh` ban sau tinh` yeu la dieu ko the^'.Vi` chung ta qua ich ky'.

  5. #15
    Originally posted by babybigmouse@Nov 8 2003, 09:58 AM
    Một tình bạn xuất hiện sau khi chia tay à? Nói thì dễ nhưng mấy ai thực hiện được như thế! Trong cuộc sống có mấy ai cao thượng chứ? Đứng trước người mình yêu, cũng ánh mắt ấy, cũng con người ấy....thế mà bây giờ quá xa tầm tay của mình, thử hỏi có ai không đau lòng cơ chứ? Nếu ai nói không, dửng dưng trước người ấy thì đó là nói dối.....baby không phải là người cao thượng ấy, baby không thể chịu đựng được, quá yếu đuối chăng?
    Minh ko giam nhan minh la mot nguoi cao thuong! Nhung voi minh TY da di qua nhung TB giua 2 dua thi con mai mai! Co the su chia tay cua chung toi co phan hoi dac biet! Dac biet o cho la 2 dua chia thay nhau du van con yeu nhau tham thiet! Ly do vi sao thi NDG xin ko noi o day! Dieu NDG muon noi la " tai sao lai ko the la ban voi nhau khi TY da mat!??"

    Dieu do chang qua la con nguoi ta ko giam nhin nhan vao su mat mat do ma thoi! Neu chung ta co the nhin thang vao no! Nhin thang vao cai goi la "TY da mat" do thi chac chan TB la dieu mai mai va mai mai la thieng lieng!

    Noi chung! Voi nguoidegan TB sau TY la co the!

  6. #16

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Có thể khi mới chia tay thì 1 người ngại ngần và người kia thì căm ghét (hay thậm chí căm thù). Nhưng rồi qua thời gian, khi mọi việc đã lắng xuống thì ta nhận thấy cả 2 người đều có lỗi trong sự việc đã xảy ra! Thế thì tại sao ta không thể là bạn của nhau, mọi việc đã qua rồi mà. Hãy giúp nhau sống tốt hơn! cứ coi như đó là điều cuối cùng mà ta có thể cho người mà ta đã từng yêu thương.
    P/s: I care! and U????
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  7. #17

    Join Date
    Nov 2003
    Location
    cát bụi
    Posts
    113
    Tình bạn sau tình yêu á?Chẳng bi giờ có đâu MECNM nghĩ nhất định là như thế.Có chăng là khi cả hai người đều muốn đi tìm đối tượng khác thì họ mới vui vẻ làm bạn của nhau còn không thì coi chừng đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy chứ ! Nhưng mà...(cuộc đời mà bao giờ chẳng có chữ nhưng) biết đâu đấy lại có những chuyện như thế.Và MECNM vẫn hy vọng sẽ có những tình bạn đẹp sau tình yêu"xấu".... :khoai:
    Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......

  8. #18

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Riêng tôi tôi tin là có thật , vì tôi là một trong số đó , mọi chuyện sẽ dễ dang hơn nếu bạn gái có lập trường và bạn trai biết bỏ qua cái tôi của mình !

  9. #19

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Mình thì nghĩ khác. Sau một tình yêu sẽ là tình bạn thật đẹp nữa là đằng khác. Mình là một ví dụ.
    Mình đã từ chối tình cảm của P. và mình cũng nói rõ rằng "mình xem P. như người anh của mình. Một người anh dễ thương và quan trong đối với X hơn cả người yêu nữa. Đồng thời mình cũng cho P. hiểu có nhiều thứ X ko thể tâm sự được với P. nếu như là người yêu, nhưng lại kễ hết mọi chuyện cho P. nghe. Vì mình xem P. là người anh đáng tin cậy".
    Sau khi nghe mình nói, P. đã chủ động nhận mình là em nuôi " ko là tình yêu thì mình xem như là anh em nhé"
    Chính vì vậy, nên X tin là có tình bạn thậm chí còn thân hơn nữa sau một tình yêu. Bằng chứng là mình và P. vẫn là bạn thân với nhau sau 4 năm trời và mình tin là suốt đời.
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  10. #20
    bupbe_m&m
    Guest
    Mình không nghĩ vậy
    tình bạn sau tình yêu a?hơi bị khó nha &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    Một người đã bị người kia từ chối , đủ can đảm để đề nghị người kia làm bạn.
    Để rồi mổi lần gặp nhau lại thấy ngượng ngùng khó xử ư ???hơi bị hiếm đấy&#33;&#33;&#33;
    Một người đã buông lời từ chối người ta , mà vẩn có thể bình thản nhận người ta là bạn ư ?có không ta ?????
    Bupbe cũng đã 1 vài lần rơi vào hoàn cảnh như thế &#33;Nói chung là không vui vẻ tí nào
    Khi mình đề nghị đuợc xem nhau như bạn , người ta vui vẻ gật đầu.
    Nhưng sau đó gặp lại , mình thấy người ta ngượng làm sao ấy &#33; rồi dần dần , người ta cũng tránh mặt mình luôn&#33;vậy thì làm sao mà gọi là tình bạn được
    Nói túm lại , theo bupbe thì chuyện chuyển từ tình yêu thành tình bạn là chuyện không tưởng &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;^_^


Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •