Anh không hiểu suốt đời anh không hiểu
Đó là tình hay ảo mộng hởi em yêu!
Anh lặng lẽ hiểu rằng chỉ là mộng
Mộng tàn phai khi đã mất em rồi
Để u sầu cứ nếu kéo chân anh
Một ngày nữa ngày bình yên nơi ấy
Khi em cười lòng anh thấy xuyến xao

Anh không hiểu suốt đời anh không hiểu
Là vô tình hay định mệnh khiến xuôi
Mình gặp nhau rồi lại phải chia lìa
Buồn man mát như màu hoa cỏ dại
Tình hững hờ tình vội bỏ anh đi
Như lục bình trôi theo dòng nước cuốn
Biết bao giờ dừng lại giữa dòng sông

Anh không hiểu suốt đời anh không hiểu
Tình là chi sao anh mãi dại khờ
Một buổi chiều một làn gió thổi qua
Anh thấy lạnh vì lòng trống trải
Vì ngày nay em rời xa mãi mãi
Anh chợt hiểu một điều thật giản dị
Đó là tình anh dành mãi cho em