cu.c ta cu.c tác, hết nói nỗi |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-11-03, 06:40 PM
#22
dacuoi
Guest
Goi Admin!!!!!!!!! |
17-11-03, 06:56 PM
#23
To : dacuoi : Bạn ui ! Làm ơn post tiếng Việt có dấu trong diễn đàn nhé ! nếu không các mod sẽ del bài viết của bạn rồi bạn lại giận mình nữa ! hic hic ! |
Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác
Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ
18-11-03, 12:09 AM
#24
- Join Date
- Nov 2003
- Posts
- 3
Bộ dacuoi là gì đặc biệt của admin hay sao mà quan tâm dữ vậy cà :-) Nếu phạm luật thì phải nắc nhở và có thể del bài viết vài lần cho nhớ chứ !!! |
<marquee><font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Tình yêu không tự sinh ra và cũng ko thể mất đi.....nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác và ngược lại !</font></marquee>
26-11-03, 09:11 PM
#25
- Join Date
- Sep 2003
- Posts
- 12
con nhóc thử dụ admin di nhậu rùi . từ chối liền . đi ăn thì đi chứ uống thì tuyệt đối ko. hay thế chứ . để xem họp room có vi phạm ko nhe ? |
<marquee>Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
</marquee>
26-11-03, 10:41 PM
#26
làm con trai thì phải có lập trường, vì 1 lý do nào đó mà thay đổi bản thân 1 cách gượng ép như thế thì thà chết CB tui cũng kô chịu, cả forum mún chống lại CB hẻ, cứ việc chuyện nhỏ... tới giờ đi nhậu gòi khi khác nói típ nhe |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
26-11-03, 10:54 PM
#27
Vụ này tôi không dám ý kiến vì tôi cũng đốt thuốc như ... tàu hoả. |
Chẳn biết ký gì cả.
@@@#C#@@@
Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
Mèo ơi ... chụp nó di ...
26-11-03, 11:48 PM
#28
Khuyến cáo trên mỗii bao thuốc điều ghi |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
04-12-03, 04:26 PM
#29
- Join Date
- Sep 2003
- Posts
- 12
biết thế mà vẫn nhào dzô . sao kì dzậy ta ? |
<marquee>Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
</marquee>
06-12-03, 09:48 AM
#30
ẹc ẹc ecmin đợt này mà bỏ thuốc,rịu...chéc đợt này giàu to gòi.Phỉa hong bakon |
hoquyphung84@yahoo.com
Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!
Similar Threads
-
Yêu thương theo lời Phật dạy
By khucthuydu in forum Nghệ thuật sống của đờiReplies: 1Last Post: 13-03-10, 11:37 AM -
có nên yêu theo phong trào không ??!!!
By lisaqn in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổReplies: 10Last Post: 01-06-04, 08:03 AM -
theo bạn, tôi phải làm sao đây!!!
By langtu in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...Replies: 17Last Post: 12-01-04, 10:54 AM -
lần theo những đường dây âm fủ
By Access_banned in forum Tổng hợp, linh tinhReplies: 2Last Post: 18-03-03, 06:06 PM