Results 1 to 9 of 9

Thread: Đừng ....

  1. #1

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404

    Lightbulb

    * Đừng bao giờ xin lỗi hay chống đỡ trước khi bạn bị buộc tội .
    Never make a defence or apology befoce you be accused.
    ~Charles1~
    * Xin lỗi chỉ là thừa nhận lỗi lầm của mình một cách tự cao, tự đại.
    Apology is only egotism wrong side out.
    ~Holomes~
    * Một lời xin lỗi vụng về còn tốt hơn là ko.
    A bad excuse is better than not at all
    ~Stephen Gosson~
    * Khi người ta đồng ý với tôi
    Tôi luôn cảm thấy tôi là người sai lầm.
    When people agree with me, I always feel that I must be wrong.
    ~Wilde~

  2. #2

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119
    Ô hay! Tại sao xin lỗi lại là thừa nhận lỗi lầm của mình một cách tự cao tự đại?????
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  3. #3

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Trong một số trường hợp thì lời xin lỗi chỉ là nguỵ biện chứ ko thật lòng, khi đó lời xin lỗi quả là đáng ghê sợ. Đơn giản là họ muốn tốt cho mình chứ ko hề có trách nhiệm với lời nói đó!

  4. #4
    Chẳn vậy mà De Carrnige đã khuyên: "Hãy thành thật nhận lỗi của mình trước khi muốn bắt lỗi của người".
    Chẳn biết ký gì cả.
    @@@#C#@@@
    Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
    Mèo ơi ... chụp nó di ...

  5. #5

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    xứ sở của những con quĩ
    Posts
    33
    * Đừng bao giờ xin lỗi hay chống đỡ trước khi bạn bị buộc tội
    hic...zip hổng hỉu

  6. #6

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    Lòng đất
    Posts
    67
    * Đừng bao giờ xin lỗi hay chống đỡ trước khi bạn bị buộc tội :có lẽ là không có xin lỗi khi mà không có ai thấy mình có lỗi hè hè .
    __xin lỗi lại là thừa nhận lỗi lầm của mình một cách tự cao tự đại ,vậy có lỗi thì làm sao thừa nhận lỗi lầm của mình một cách kiểu như hối hận nhỉ ?
    --------------------

    Gloomy Sunday(12-1932)

    Một chiều buồn đi lê thê
    Cầm một vòng hoa đê mê
    Bước chân về
    Với căn nhà với trái tim cùng nặng thề
    ---
    Hồn lìa rồi nhưng em ơi
    Tình còn nồng đôi con ngươi
    Gió hiên ngoài nhắc cho ta đến với đời
    ..........
    Ngồi một mình nghe hơi mưa
    Mặc lệ tràn câu thiên thu
    ___Reszo Seress____

  7. #7

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    * Đừng bao giờ xin lỗi hay chống đỡ trước khi bạn bị buộc tội
    Những câu danh ngôn CC đưa ra là áp dụng trong từng tình huống chứ ko phải trong bất cứ trường hợp nào cũng đúng cả, đó là do mỗi người tự chuyển thành những bài học riêng của mình.

    Ở câu này CC nghĩ là áp dụng trong công việc là chính. Sẽ có những việc mà người khác ko cần nhận lời xin lỗi, họ cần hành động của bạn cơ! Khi đó, lời xin lỗi hay chống đỡ chỉ được xem như là nguỵ biện, qua quýt, và yếu đuối trong việc làm của mình... Ta cần chứng minh cho họ thấy năng lực qua sự cố gắng, đổi mới và hiệu quả cuối cùng của công việc !

  8. #8

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    xứ sở của những con quĩ
    Posts
    33
    dzậy thì đổi tên thành " những câu châm ngôn dành cho từng trường hợp " đi .....kec....kec.....kec

  9. #9
    Thật ra thì không có ai "sáng tác" danh ngôn cả.
    Người ta đọc ở trong một truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết hay một bài viết mang tính triết lý... câu nào đó "có ý nghĩa" thì người ta trích ra. Khi nhiều người cùng thích, cùng trích, cùng công nhận... thì nó trở thành danh ngôn. Bởi vậy, danh ngôn tự thân nó đã mang theo một "hoàn cảnh" cụ thể. Có điều chúng ta dùng quá nhiều lần nên đôi lúc quên đi "xuất xứ" của nó (cái này rất nhiều). Đến tác giả còn quên được nữa là...
    ******************************************
    "Than ôi thời oanh nay liệt đi còn đâu."

    "T. ơi! Càng xa em anh càng thấy yêu em."

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •