Results 1 to 2 of 2

Thread: Chuyến công tác của admin

  1. #1

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Trưa ngày 21/11, ban chỉ huy của web heroin dẫn đầu là admin và quanghuy09 thực hiên chuyến công tác ở Đà Lạt, mục đích của chuyến công tác là tìm đặt cơ sở mới ở thành phố Đà Lạt. Trước khi xuất phát là tiết mục ăn uống tại nhà admin do chính tay admin làm bếp trưởng, sau đó thu dọn hành lý lên đường đi công tác. Được hỗ trợ một chiếc BMW 318i màu đen bóng loáng. Sau khi đi được quãng đường dài cuối cùng cả hai đã đặt chân lên thành phố Đà lạt... Ối trời ơi... hichic... Lạnh quá chịu không nổi. Trời Đà Lạt lúc này đang chuyển màu nên cái rét hiện rõ rệt, suy nghĩ đầu tiên là tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi. Admin liên hệ với một khách sạn cũng khá nổi tiếng của Đà lạt và hai anh em tá túc qua đêm. Vì thời gian đi và chuẩn bị quá ngắn nên cả hai chưa chuẩn bị áo ấm đầy đủ... hic hic thế nên ... Lạnh quá hai anh em chẳng ngủ được tí nào .. Buổi tối đó admin và Huy liều mình đi xuống chợ Đà Lạt để ăn uống .. Hic hic hai anh em vừa ăn uống vừa nói chuyện và ... thở ra khói. Sau khi ăn xong cả hai trở về khách sạn và ngủ. Vì mướn phòng đôi nên có hai giường nhưng vì lạnh quá admin phải mò qua giường của Quang Huy để ngủ cho ấm. Nhưng vẫn không thể nào ngũ được ...admin bèn nghĩ ra một cách.....lấy luôn cái niệm kia kẹp lại cho ấm, nhìn cả hai đứa như là miếng bánh mì kẹp thịt. Sáng hôm sau admin đi liên hệ với một số nơi ở thành phố Đà Lạt, và cũng gặp gỡ nhiều thành viên của web (trong đó có một số biết đến web mà chưa có cộng tác với web), còn quanghuy09 vì lạnh quá nên ở trong khách sạn ...ngủ. Một chuyện khá là bất ngờ trong chuyến công tác là, thành viên và gia đình thành viên ở Đà Lạt tiếp đón thật nồng hậu. Trưa đó admin và quanghuy09 online để kiểm tra web thì bất ngờ nhận được tin nhắn của anh Dũng Chi từ Vũng Tàu cho biết là đang chờ admin, trong giây phút bàng hoàng ...admin mới chợt nhớ hôm nay là ngày thành lập hội cha mẹ những người có con em bị nhiễm HIV. Sau khi nhận được tin nhắn cả hai lập tức quay về TPHCM để tiếp tục đi công tác ở Vũng Tàu, thật là không lường trước được ...khi về đến ngã ba Vũng Tàu admin đề nghị anh tài xế chở thẳng ra Vũng Tàu ....nhưng mà anh tài không chịu vì không thể đi ra đó mà không có được phép. Cả hai đành quay về thành phố lấy xe honda đi Vũng Tàu, vừa về đến Thủ Đức gặp được thành viên chitcon289 ...và đi uống cafe cùng với CC. Uống cafe xong là 10h30 tối admin và quanghuy09 ghé sang nhà của anh Romeo, được anh Romeo dẫn đi ăn hủ tiếu gõ ...no quá sá. Sau khi ăn uống xong admin và quanghuy09 tiếp tục lên đường đi Vũng Tàu để dự cuộc họp, trời khuya vừa lạnh vừa buồn ngủ nhưng cuối cùng cả hai cũng đến được Vũng Tàu vào lúc .....1h khuya. Vì chưa liên lạc được với cơ sở ở VT nên cả hai đành ngủ ở khách sạn "ngàn sao"...hic hic phải nói máy lạnh chạy cực tốt làm quanghuy09 chẳng ngủ được lun á. Đúng 5h sáng admin và quanghuy09 đến nhà của một thành viên bỏ hành lý và chuẩn bị ăn sáng uống cafe. Sau khi ăn uống xong cả hai chuẩn bị mua đồ và chuẩn bi mọi thứ cho cuộc họp. Đúng 10h cuộc họp bắt đầu dưới sự chủ trì của anh Phạm Dũng Chi (Trưởng nhóm Vũng Tàu ), cuộc họp xoay quanh việc trao đổi về phương cách chăm sóc người bị nhiễm HIV và bầu ra chủ tịch của hội. Sau đó admin và anh Chi chụp hình lưu niệm cùng với các quan chức của hội phụ nữ, chủ tịch phường 5,6,7....Buổi họp kết thúc tốt đẹp và mong rằng hội sẽ phát triễn vững mạnh hơn!


    Những chuyện bên lề của chuyến công tác của admin:

    - Sau khi buổi họp kết thúc sau khi ăn trưa , online và nghĩ ngơi chiều cả admin và quanghuy09 đi dạo tại bờ biển Vũng Tàu. Một cảnh tượg đập vào mắt của admin và quanghuy09 .....ống chích được vứt tứ tung dọc theo hành lang vành đai bờ biển. Cả hai nhận thấy thật là nguy hiểm nếu một trong số đó có HIV, và ai đó dẫm phải thì quả thật ..kinh khủng. Thế là chiến dịch thu lượm ống chích bắt đầu....trong vòng 1 tiếng đồng hồ cả hai thu được hơn cả trăm ống tiêm, hành động này được người dân địa phương ủng hộ và một số người tham gia. Trong đó có một người dân địa phương nhận xét : "Tôi đã sống qua hai chế độ đọc báo cũng nhiều, xem ti vi và nắm bắt tình hình cũng khá nhiều, từ những cuộc họp của quốc hội những cuộc phát động phong trào ....nhưng tôi không tin. Nhất là giới trẻ ngày nay tôi chẳng tin có ai làm việc gì mà tôi thấy coi được, cũng như chiến dịch mùa hè xanh nói là ra quân rầm rộ quay phim..nhưng sự thật thế nào thì tôi không biết. Hôm nay thấy được việc làm của các anh tôi mới thật sự cảm phục, tuy còn trẻ nhưng ý thức rất tốt. Tôi thật sự có niềm tin vào giới trẻ ngày nay, mong là tinh thần này sẽ được phát huy!". Cả hai sau khi gom xong ống chích thì dùng xăng đốt tất cả, trước sự chứng kiến của mọi người.
    - Chuyến công tác Vũng Tàu kết thúc cả hai quay về thành phố hồ chí minh, khi về đến huyện Tân Thành của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy rằng lúc đó cũng tối quá trời lại đang mưa nhưng thấy người bị nạn máu ra hơi nhiều nằm bất tỉnh, cả admin và quanghuy09 dừng lại đưa nạn nân đi cấp cứu. Sau khi đưa đi được khoảng 3 km thì xe bắt đầu nổ võ....tình thế vô cùng bi đát, thế là đành phải chuyển nạn nhân qua một xe khác còn admin phải đi sửa xe. Quanghuy09 hộ tống nạn nhân đến Trung tâm Y tế Huyện Tân Thành, đến lúc này nạn nhân đã tỉnh .......ối trời...lúc vừa vào trung tâm y tế. Các cô y tá không hiểu sao......nạn nhân máu ra hơi nhiều mà không đưa vào phòng cấp cứu...mà lại lôi quanghuy09 vào phòng để ...cấp cứu ???? vì thấy quanghuy09 mặt xanh quá tưởng là bị chấn thương sọ não..hic hic. Sau khi nạn nân tỉnh quanghuy09 lấy giấy chứng minh và gọi về gia đình báo là có người nhà bi tai nạn, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đơ hiện cư trú tại 25/45 Trường Chinh F.15 Q. Tân Bình....nhìn admin là thấy thương nhất quần áo dính máu xe lại hư phải tìm chổ sửa và tìm quanghuy09.....hic hic cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp hai người lại tiếp tục về thành phố.


    Đó là chuyến đi công tác của admin, tuy là có nhiều thành công như cũng có một vài chuyện thật đáng buồn. Buồn là vì sắp xếp thời gian không hợp lý, coi như chuyến công tác tại Đà Lạt là thiếu hiệu quả, đây cũng là kinh nghiệm cho những lần đi công tác sau.

  2. #2
    Bổ sung : Về đến HCM Quang Huy và BT ghé nhà chitcon rũ chitcon đi uống cafe ! Sau đó cả hai về nhà BT ngủ. Quang Huy và BT thức đến 2h sáng để viết bài báo cáo. Sáng hôm sau còn đúng 40.000 BT chở QH ghé nhà Chitcon, dacuoi rủ chitcon và dacuoi đi ăn sáng và uống cafe ! Sau khi ăn sáng và uống cafe xong cả đám kéo nhau ra net (Dacuoi thì đi thi) Online đến 11h thì BT hết xiền phải đi làm thêm trong vòng 30 phút kiếm được 70.000 đ nữa. Bạn Thân và QH đi wa nhà chitcon rũ đi ăn trưa nhưng qua đến nơi thì chitcon đang ăn (Mừng quá ! Đở tốn) ! Ăn xong BT và QH Đi uống cafe sân vườn để tránh cái nóng như thiêu lúc 12. Đến 1h30 cả hai kéo nhau đi đỗ xăng ! Còn bi nhiêu tiền BT chia đôi : QH một nữa, BT một nữa.
    Kết thúc một ngày làm việc cuối cùng của BT và QH. (Mà công nhận thời buổi này dễ kiếm tiền quá ! Đi sờ mó vài cái vào comper mà nhận được 70.000)
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

Similar Threads

  1. admin dau roi`?!
    By whatismylove3 in forum Đường dây nóng
    Replies: 7
    Last Post: 19-12-08, 03:20 PM
  2. Tật xấu của admin
    By Access_banned in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 18
    Last Post: 04-12-03, 07:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •