mối tình đầu cũng rất quan trọng đánh dấu cho 1 tình cảm bắt đầu nảy sinh , nhưng mối tình đầu ấy thường ko vững bền . |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
30-11-03, 10:10 PM
#2
Có lẽ mọi người đã nói đúng, mối tình đầu thường hay tan vỡ. Lúc đầu baby không tin lắm nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến.....Mối tình đầu qua đi thường để lại cho con người ta những vết thương khó mà lành được. Vậy thì tại sao chúng ta không làm cho mối tình đầu là mối tình cuối cơ chứ? |
<marquee>Love means never having to say you're sorry</marquee>
30-11-03, 11:24 PM
#3
Thế nào mới gọi là mối tình đầu? tình đầu không dễ tan vỡ nếu thật sự cả hai cùng trân trọng và giữ gìn nó. Không có gì là không thể cả tất cả là do chúng ta thôi, cuộc sống có rất nhiều điều đáng để nói. Ví dụ như khi một trong hai người ngỏ lời, người kia cũng thật sự là yêu người đó nhưng vì lòng tự cao hay gì đó mà đùa giỡn thì chuyện tan vỡ là chuyện thường. Cũng có khi ban đầu thấy thích nhau yêu nhau do cảm nhận hay vì sự thương hại, hay vì để quên đi hình bóng nào đó....thì chuyện tan vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ai cũng đi tìm sự hoàn thiện trong tình yêu nhưng tìm được rồi lại thấy chán?? vì sao thế con người dễ đổi thay hay là tình yêu tự thay đổi...hãy tự hỏi lòng mình xem tình yêu chân thật tìm dễ hay khó. Rất là khó đó bạn à! sao chúng ta không trân trọng nó để rồi phải hối tiếc.....ai cũng nói mình muốn tìm một tình yêu chân thật nhưng mình không chân thật làm gì có tình yêu chân thật. Bạn hãy ngẫm nghĩ lại xem những điều đó có đúng không? không có cái gì tự đến rồi tự đi cả tất cả là do chúng ta hạnh phúc hay không cũng là do chúng ta. Hãy trân trọng những gì thuộc về tình cảm bạn nhé! |
01-12-03, 05:37 PM
#4
QH nói rất đúng tình cảm có lâu bền đươc hay ko là ở mỗi chúng ta.nhưng mà rất ít khi mối tình đầu nào cũng là mối tình cuối bạn à...ko phải là ko có nhưng khi lấy nhau rồi cung đến lúc chia tay. |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
02-12-03, 06:48 PM
#5
Hy sinh cũng nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu........ |
<marquee>Love means never having to say you're sorry</marquee>
02-12-03, 10:35 PM
#6
Tình chỉ đẹp khi tình dan dỡ, đời mất vui khi đã lỡ ... iu rồi.... |
Chẳn biết ký gì cả.
@@@#C#@@@
Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
Mèo ơi ... chụp nó di ...
03-12-03, 01:07 PM
#7
Mối tình đầu thường bắt đầu khi người ta còn quá trẻ, người ta nhìn cuộc đời, nhìn người yêu không phải bằng con mắt thực - như nó vốn có - mà cứ tự tô hồng nó lên, tự lí tưởng hoá lên... để rồi sau đó , khi nhận ra...tổn thương và sụp đổ... Hơn nữa đôi khi "tình yêu đầu tiên " chỉ là sự ngộ nhận: chỉ mới thấy ấn tượng một chút, nhơ nhớ một chút - về một dáng vẻ , một cử chỉ, một ánh mắt...đã vội khẳng định là đã yêu ! Và thường thì bao giờ, cái gì đầu tiên cũng làm người ta dễ bị ấn tượng. Mối tình đầu, vì thế cứ làm người ta nhớ mãi. |
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
03-12-03, 03:12 PM
#8
eo ui hiểu biết cuộc đời hơn only_love rùi................mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng đó ko phải là tình yêu đích thực.....tình yêu đích thực đó chính là sự suy nghĩ chín chắn của mỗi người khi thực sự yêu nhau. chứ ko phải dành cho nhau tình cảm bồng bột. |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
03-12-03, 03:58 PM
#9
vị thần hạnh phúc
Guest
sai bét................ |
03-12-03, 08:44 PM
#10
sao lại sai chứ có thể cho biết ý kiến của bạn về chuyện này được ko? |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
Similar Threads
-
TƯ VẤN TÌNH CẢM
By timlaicuocdoi in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổReplies: 15Last Post: 07-04-10, 12:19 PM -
ĐÂY MỚI LÀ THƠ TÌNH
By huyquangninh11 in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 0Last Post: 04-04-05, 09:49 AM -
TÌNH HOÀI
By nubatuoc_ktntn in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 10Last Post: 09-05-04, 03:00 AM -
THƠ TÌNH CỦA DAN CƯ MẠNG!!
By langtu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 13Last Post: 18-03-04, 10:32 PM -
TÌNH YÊU VÀ TÌNH BẠN KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?!
By langtu in forum Tư vấn tình yêuReplies: 22Last Post: 12-01-04, 10:15 AM