Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21

Thread: Khác Tôn giáo thì không được quyền yêu nhau sao?

  1. #1

    Wink

    Có phải hai con người khác Tôn giáo khi yêu nhau đều phải có kết cuộc là chia tay nhau không? Có ai khác Tôn giáo yêu nhau mà vẫn đến với nhau được không?Gia đình anh ấy theo Đạo Phật, người gốc Quảng trị, và quan trọng là anh ấy là con trưởng, gia đình baby theo Đạo Thiên Chúa......Hai gia đình ngăn cản, nhưng tình cảm của 2 đứa rất tốt nhưng buộc phải chia tay...Baby rất buồn, giờ đây baby không biết làm sao?Làm cách nào để giữ tình yêu của mình?Thuyết phục thế nào để cả hai chấp nhận chuyện của 2 đứa. Tụi mình chia tay nhau đã 7 tháng nhưng trong thời gian đó anh ấy vẫn thỉnh thoảng phone cho baby.....Baby thật sự không muốn chuyện của mình lại thế này.........Bà con có thể cho baby một lời khuyên nên làm gì không?
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  2. #2

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Vấn đề tôn giáo hiện tại vẫn là một vấn đề cần quan tâm, vấn đề hoà hợp tôn giáo hiện được nhiều cấp có thẩm quyền lên tiếng. Trong tình yêu khó có thể tránh được chuyện không cùng tôn giáo, nhưng chuyện mà khác tôn giáo không thể đến với nhau thì Huy không đồng ý. Không phải khác tôn giáo là không được yêu, tại sao mọi người lại coi tôn giáo của mình cao hơn hạnh phúc cả đời nhỉ? chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thông cảm cho nhau là có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi. Đạo giáo chỉ là một nơi gởi gấm một niềm tin chứ không phải gởi gấm hạnh phúc cả đời, nói ra thì có thể nói là rất dễ nhưng việc xoá bỏ rào cản lại là một điều khó khăn. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì hãy vượt qua rào cản đó, bên cạnh đó cũng cần sự thông cảm của gia đình. Mong rằng hai bạn sẽ vượt qua khó khăn này, để chứng tỏ rằng không phải khác đạo là không thể đến với nhau. Huy tin là như vậy nếu hai bạn thật lòng với nhau&#33;

  3. #3
    Nhưng anh ấy rất có hiếu với cha mẹ mình, không thể cãi lời cha mẹ mà bỏ theo baby được. Cũng khó xử cho anh ấy, và baby cũng thế. Có người cho rằng chuyện của baby và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu và không có hạnh phúc, rồi con cái sau này sẽ khó dạy bảo......Ngoài ra còn có những lời ra tiếng vào của thiên hạ, baby nhiều khi muốn buông xuôi để chuyện đi đến đâu thì đến nhưng rồi lại không thể để tình yêu của mình mất đi....Baby rất khó xử, thật tình là như vậy đó......
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  4. #4

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
    Posts
    268
    Originally posted by hoamaiktv@Dec 1 2003, 11:15 AM
    nhắc mới nhớ mình iu con điên ở Vl nó đạo phật mình thiên chúa có seo không help meeeeeeeeeeeeeeeeee
    khi HM nói lên điều này có thật là HM yêu người đó thật hay không? hoatigon nghĩ khi yêu không khi nào người ta dành những từ ngữ như thế để nói về người yêu mình bao giờ
    <marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>

  5. #5
    Trúng tim đem rồi. Tôi cũng vậy, tuy nhiên chưa thể gọi là tình yêu được. Cả hai chỉ là đang tìm hiểu nhau thôi.

    Hiện tại tôi cũng có chút vấn đề về tôn giáo. Tôi đạo phật còn bạn tôi theo đạo Thiên Chúa. Làm sao bây giờ đây, rỏ là khó sử cho cả hai.

    Bạn nào đã ở vào tình trạng này có kinh nghiệm thì chỉ cho tôi với.
    Chẳn biết ký gì cả.
    @@@#C#@@@
    Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
    Mèo ơi ... chụp nó di ...

  6. #6
    Cha mẹ ơi, baby cứ tưởng chỉ có mình baby là bế tắc thôi chứ? Hoá ra cũng có người cùng cảnh ngộ. Có ai có giải pháp yên ổn cả đôi đường không? Help me, pleaseeeeeeeeeeeeee..............
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    các bạn biết không mình cũng rành về vấn đề này , đẻ mình nói cho các bạn nghe , thậtk ra tôn gioá klhông chỉ là đơn thaùn là niềm tin , đó là văn hoá , là chuẩn mực đạo đức riêng của môin gia đình . Mình không phản bác việc khác tôn giáo nhung nếu nói đến hạng phác cả đời thì bạn ohải xem xét lại > vì bạn sống còn có nhưing người xung quanh , bạn khong thể mặc họ giống phim HAn Quốc được .
    Đây là ý kiến cảu riêng thai , nếu có xuc pham tới ai thì cho thái xin lỗi , bên TCG rất khó về vấn đề này , con PG có phần lỏng hơn , nếu yêu nhau , giúp nhau một vé đi nhé

  8. #8

    Join Date
    Nov 2003
    Location
    cát bụi
    Posts
    113
    quanghuy và thaipeace ai cũng nói đúng cả. Đành rằng trong tình yêu thì không phân chia giai cấp ,tôn giáo và nhiều thứ khác nhưng cũng không thể sống như chẳng có chuyện gì làm bạn phải quan tâm ngoài hạnh phúc của hai người được. Chủ yếu là những nguời trong cuộc thôi.Tình yêu có đủ sức giúp hai người vượt qua không? hai người có thể dẹp bỏ cái tôi của riêng mình để cùng nhau thuyết phục cả hai gia đình hay không? Tôn giáo nào cũng mong con người ta hoàn thiện sống có tình có nghĩa,biết trước biết sau.... Vậy tại sao không thể hoà hợp hai tôn giáo chứ? Em của ông xã mình cũng lấy chồng khác tôn giáo đấy. Em theo đạo Phật còn chồng thì cũng theo TCG. Có sao đâu ???
    Hy vọng các bạn sẽ tìm được giải pháp tốt nhất cho vấn đề của mình. Chúc thành công &#33;
    Giá như mọi việc co&#39; thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......

  9. #9

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Nếu bạn không sợ cái gọi là " miệng lưỡi thế gian , hăọc bạn nghĩ rằng tình yeu của các bạn sẽ mãi mãi như ngày đầu , hay hai bạn có khả năng đủ sức chống chọi trên cuộc đời cung nhau , thì ok , các bạn có thể đến với nhau , còn nếu không , cách hay nhất là một người nên hi sinh thì hơn đẹp đôi đường &#33;

  10. #10
    Nhưng nếu người con gái theo Đạo Thiên Chúa thì sao?Có nhiều người quan niệm rằng " Đàn ông con trai mà theo đạo của vợ mình thì không đáng mặt đàn ông, là bám váy vợ ", vậy đó. Nhưng mấy ai lập gia đình với người khác đạo cơ chứ? Có lẽ tình yêu của họ không đủ mạnh hay sao?
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

Page 1 of 3 123 LastLast

Similar Threads

  1. co can tra thu nhau khi mat nhau hay khong?!
    By tranthikimman in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 5
    Last Post: 14-03-05, 06:07 PM
  2. Các bạn hãy quyết tâm
    By anhlien112 in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 28
    Last Post: 24-09-03, 01:53 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •