Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 28

Thread: ước gì

  1. #11
    mình cám ơn các bạn nhiều lắm .có lẽ giống như TTN hayCC nói, mình nên quên người ấy đi , có lẽ là khó lắm nhưng mình sẽ cố . cám ơn các bạn nhiều, những người bạn mình không hề biết mặt nhưng mình tin là các bạn rất tốt và là người bạn chân thành. chúc các bạn giáng sinh an lành và mình mong là diễn đàn này sẽ có thêm nhiều thành viên mới ,sẽ là nơi nâng đỡ tinh thần cho mọi người khi có việc đau buồn .
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  2. #12
    Không cần phải cảm ơn mọi người đâu bạn àh,vì những ai cũng có riêng một niềm đau và cũng sẵn sàng chia sẽ khi có cơ hội. Những cơ hội phía trước và sau này sẽ giúp ta có bản lĩnh hơn và cũng không phải dè dặt như lần đầu đau khổ nữa
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  3. #13
    Thành phố Đồng Nai không ồn ào, sôi động như Sài Gòn .Lúc này trời đang mưa lại làm cho thành phố thêm vắng vẽ. Và em lại nằm 1 mình nghe nhạc, nỗi cô đơn, nỗi buồn khi xa nhà lại càng làm em nhớ đến anh . Đã bao lần dặn mình là không nên nhớ đến anh,hãy để cho anh ngủ quên trong trái tim em , nhưng càng cố thì em càng nhớ nhiều hơn . "có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về", vô tình nghe được những lời ấy tự dưng em khóc, cho dù đã cố gắng nhưng vẫn không cầm được nước mắt.Để rồi có người lại hỏi em vì sao em khóc ,những lời an ủi của các anh chị đồng nghiệp lại càng làm em nhớ anh nhiều hơn. trước mặt mọi người,em vốn là một cô gái vui tính, lúc nào cũng cười và không bao giờ giận ai quá 5 phút nhưng giờ đây em lại yếu đuối như thế. Em giận bãn thân, giận luôn cả anh . Vì sao anh lại đến rồi lại đi để mặc em với bao nỗi buồn ,bao kỉ niệm và tình cảm mà em dành cho anh vẫn không đủ sao. "xin bên em một đêm thôi,để em yêu anh trọn một đời" ,vâng chỉ mong anh và em gặp lại dù chỉ là 1 lần để em được thấy anh hạnh phúc, để được nói với anh rằng tình cảm của em vẫn không thay đổi theo thời gian .em vẫn yêu anh như ngày nào . I miss you.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  4. #14

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    b] Khi thành phố lên đèn RO cũng có những lúc một mình lang thang ....RO khoái nhất là chạy đến bến BẠCH ĐĂNG, lặng ngắm dòng sông lững lờ trôi đi..những cánh lục bình trầm mình dýới nýớc...trôi đi một cách lặng lẽ..cứ nhý là cái số phận và dòng đời của một ai kia đó....một chút thý giãn bên dòng sông nõi ðất lạ..làm RO không khỏi nhớ đến những ngày ở nõi thành phố NHA TRANG dấu yêu...hồi đó...mỗi khi đi học về..RO thường hay chạy xe ra bở biển...ngồi bên chiếc ghế dựa, uống một ly nýớc mía...và ngắm ra bờ biển...ôi cái cảnh đẹp này ..làm RO nhớ mãi không nguôi....có những đêm biển yên bình thật đấy...mặt biển lặng im nhý chỉ để ánh trăng soi mình lên nó... RO thích nhẩt là cảm nhận cái làn gió biển ấy...nó mát lạnh và thuần khiết đến lạ thường...

    Những tiếng còi xe chợt làm cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn výõng của RO ....cuộc sống nõi chốn SAIGON này thật là nhộn nhịp và hối hả...có những lúc RO nhý bị cuốn mình vào nó...quên hết đi tất cả....quên đi cả chính mình nữa kia

    RO và bạn tuy sống ở xa gia đình...cô đơn và lạc lõng..chỉ biết tự mình dựa vào chính mình...mà cũng đúng thôi...ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn mà !

    Mỗi ngày trôi qua, mang đến cho ta biết bao điều mới lạ...có những lúc ta giật mình nghỉ lại..những gì đã đi qua..và những gì còn đó...sẽ có một khoảnh khắc nào đó...ta cảm thấy cần đến một ngýời bạn thân biết bao [/b]






    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #15
    gần giáng sinh trời trở lạnh và càng lạnh hơn khi ở bên em không có anh. ở nơi xa đó anh có nhớ một chút gì về em không ? chắc là không đâu vì khi anh có dịp về thì anh không hề ghé qua em dù chỉ 5 phút.em buồn ghê lắm và em lại phóng xe như bay trên đường ,lại đi lang thang trên những con đường mà lúc trước anh đã chở em qua. cảnh vật cũng giống như trước nhưng bây giờ em không có anh. em nhớ lúc trước mỗi lần em đi lang thang như vậy thì anh lại tất tả đi tìm em, đưa em về để người anh thương (cũng là đứa bạn mà em rất thân) không buồn . mặc dù biết vậy nhưng em vẫn cứ hay bỏ đi để có dịp được anh lo lắng dù chỉ một chút .có lẽ em đã sai lầm khi dành cho anh quá nhiều tình cảm. em mong anh bình yên và em cũng bình yên. em không miễn cưỡng anh nữa đâu và có 1 điều mà em muốn cho anh biết là người đó sẽ hạnh phúc. em sẽ làm mọi cách để người đó hạnh phúc vì người ta là đứa bạn thân nhất của em và quan trọng hơn người ta là người mà anh đã hết lòng yêu thương . dù là mong manh nhưng em hi vọng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này. em nhớ anh nhiều .chúc anh có 1 đêm giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  6. #16
    Những cơn gió nhẹ nhưng hơi lạnh của đêm giáng sinh đã vây kín bên anh, không biết giờ đây em đang làm gì nhỉ hay đang vui vẻ trong vòng tay của một chàng trai khác, Đúng vậy ! Em, giờ đây đã ở xa anh quá, không có cơn gió nào có thể mang em trở lại với anh, giáng sinh tiếng chuông nhà thờ dội vang thức tỉnh anh trong cơn say đắm thuở nào mà đôi ta đã có. Ước gì thời gian trôi chậm đi một chút thì anh cảm thấy lòng mình được an ủi hơn, vắng em trong những buổi lang thang rên con đường vắng, ánh nắng vàng trải dài trên bước chân anh đi, anh nhận thấy dấu chân ấy không còn thuộc về riêng mình nữa, đúng không còn là của riêng anh phải không em, nó vẫn chạy theo những điều xưa kia đó. Dòng nước vẫn trôi, em cũng như vậy , cứ trôi , trôi hoài trôi mãi, trôi theo năm tháng để anh không còn được nhìn thấy. Lòng anh đã bị phủ mờ bởi lớp tuyết trắng của đêm giáng sinh, không ai có thể gạt nó ra khỏi lòng anh trong lúc này, hay để như vậy chăng nó sẽ không cho anh nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói thân thuộc mà em đã dành cho anh khi chúng ta vui đùa bên nhau em nhỉ ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  7. #17
    có người nói, muốn quên đi 1 người thì ta lấp đầy khoảng trống đó bằng 1 người khác.chẳng biết đúng sai như thế nào nhưng em muốn thử để quên anh ,nhưng anh ơi sao khó quá. em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi cố gắng của em đều vô ích. đi bên người ta ,em lại nhớ anh nhiều hơn, em cảm thấy vô cùng buồn chán. tự dưng em lại liên tưởng đến những lúc bên anh. không biết lúc đó anh có cảm thấy em chán và làm phiền anh lắm không ? em mong là em không mang cho anh cái cảm giác đó. đôi lúc em có cảm giác có lỗi với anh và người ta nhiều lắm vì mỗi khi em nhớ anh , em lại hẹn với người ta đi chơi .không biết sau này nếu anh ấy biết được thì sẽ đối xử với em như thế nào. em không muốn mất người ta đâu vì người ta có rất nhiều điểm giống anh lắm, cách cười, cách nói chuyện, đến mái tóc. đôi lúc em muốn ôm lấy người ta để nói rằng em nhớ anh nhiều, nhiều lắm .em sai rồi phải không anh.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  8. #18

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404

    Wink

    Có người nói, muốn quên đi 1 người thì ta lấp đầy khoảng trống đó bằng 1 người khác. chẳng biết đúng sai như thế nào nhưng em muốn thử để quên anh ,nhưng anh ơi sao khó quá. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi cố gắng của em đều vô ích ...
    Mic ơi, bạn buồn thật đấy! Mình ko biết phải chia sẻ với bạn thế nào đây?! Bạn có còn nghĩ đến công việc của mình, đến người thân của mình hay chỉ chìm đắm trong những suy tưởng buồn bã ấy thôi ! CC biết, sẽ có những lúc mình ở một mình, một mình đối diện với chính mình để lại u sầu và dằn vặt; sẽ có lúc mình bắt gặp một hình ảnh gì đó của kỷ niệm và nó lại ngập tràn trong ta. Khó thật đấy- khi muốn quên!? Nhưng thời gian, " Thời gian là một ông thầy vĩ đại, nó thu xếp êm thấm mọi việc ". Mình đã được đọc trong một quyển danh ngôn và mình tin vào điều đó, mình vẫn chờ thời gian qua đây... Mình mong bạn cứng rắn hơn, vui vẻ hơn nữa trong hiện tại và cả tương lai. Mình chỉ khuyên bạn bạn hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định với một tình cảm khác, đừng để mình cảm thấy tội lỗi, đừng để một người khác phải đau khổ như mình!

  9. #19
    " you think that i can't go without your love?....oh by mysefl i don't need anyone..." có những bài ca làm cho tâm hồn ta chùng xuống ta cuối đầu nuốt giọt lệt vào tim ,ta buồn vì lời bài hát đồng tâm trạng với ta ,ta cô đơn và tuyệt vọng ,có lúc ta tưởng chừng như không thể sống nổi khi xa người ấy nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi và ta thì vẫn phải sống, ta sống trước hết vì ta ,vì chính bản thân ta ...tại sao ta không chọn cho mình một lối thoát và tự mình đứng lên sau lần vấp ngã? tại sao cứ làm khổ chính mình và làm khổ cả người mà mình yêu?liệu người ấp có được thanh thản hay không khi thấy ta đau khổ ? tình yêu không phải là tình thương và ta không thể bắt người khác yêu ta khi người ấy chỉ coi ta là bạn! sao ta lại không tự giải tháot cho ta và cho người ấy ...để rồi chúng ta trở về vẹn nguyên như hai người bạn,hai người bạn thân ,ta có cuộc sống của ta và người ấy có cuộc sống riêng của người ấy ,hãy tự tin ngước nhìn và cầu chúc cho người ấy hạnh phúc ,ta tự thấy mình thật bình yên...
    tình yêu càng không phải là sự thay thế hay lấp chỗ trống ,ta sẽ lại càng tuyệt vọng và chán nản biết bao khi sự so sánh cứ còn mãi trong ta ,rồi ta lại làm cho một người khác đau khổ vì ta ..."đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nổi đau, tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn..."ta cầu chúc cho chính ta và cho những ai giống ta tìm được lối đi riêng cho mình dù lối đi ấy thật sự không dễ dang ...nhưng bằng niềm tin và ý chí ta sẽ làm được điều mà bây giờ bản thân ta thấy thật khó...YOU SEE!

  10. #20
    mình cũng có suy nghĩ giống như các bạn vậy,nhưng các bạn ơi giưã ý nghĩ và hành động cách nhau rất xa. có lẽ khi buồn thì gia đình là nơi mà ta dưạ vào ,là nơi ta có cảm giác bình yên nhưng với mình thì ngươì ấy chính là nơi chôn bình yên của mình. mỗi khi có việc buồn gì thì ngươì ta là nơi để mình tâm sự, để mình khóc. từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì dể chứ từ tình tình yêu mà trở thành tình bạn khó lắm. có lẽ các bạn nói mình quá cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật, đang làm khổ mình lẫn làm khổ ngươì nhưng nếu ở trong trường hợp mình các bạn không thể nói như vậy đâu. mình từng khuyên ngươì khác hãy đứng vững , ở đời còn có nhiều chuyện rất vui và đáng để ta quan tâm hơn .nhưng bản thân mình lại không làm được , cc va bb nói rất đúng, có lẽ mình không nên làm khổ thêm 1 ngươì nào nưã, mình phải chấp nhận sự thật là mình đã không có anh ấy và sẽ mãi mãi không bao giờ có anh ấy. mình sẽ cầu chúc cho anh ấy , cả mình và ngươì bây giờ nưã,có thể sớm bình yên và tìm được hạnh phúc.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •