Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 35

Thread: Phát triển Website

  1. #21

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    chào tất cả các huynh! Muội mới mon men vô đây, đọc một xí và cũng có chút ý kiến đóng góp cho mí huynh, nhưng không biết bây giờ nó còn cần thiết nữa ko? Nhưng thui kệ cứ nói vậy!
    Thứ nhất, hiện tại số thành viên của web cũng khá đông rồi, thế thì theo ý kiến của toiloi đó! Hãy chia thành khu vực đi, để dễ quản lý và dễ nhận thông tin,qua đó ban quản lý sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn!
    Thứ 2, để quảng cáo website mình thì rất đơn giản, chúng ta cũng có một số thành viên khá đông, tại sao không kêu gọi thành viên quảng cáo giùm chúng ta? Chính những thành viên là những người bạn gần gũi nhất mà!Và chúng ta nên đặt liên kết ở nhiều web, như thế số lượng thành viên sẽ tăng lên đáng kể đó!
    Hì hì, còn nhiều lắm , nhưng để muội xem tý, hihi, chứ hong lại bị kêu là xớn xác!

  2. #22
    mình có 1 nhận xét này, không biết đúng không? hình như diễn đàn chúng ta chỉ thu hút đuợc giới trẻ, tại sao chúng ta lại không giới thiệu cho cả nguời lớn, những bậc phụ huynh tham gia diễn đàn này nhỉ. mình biết nói thì dễ nhưng làm khó lắm vì nhũng bậc phụ huynh thường có những lo toan và bận rộn của cuộc sống nên không thể lên đây để đọc bài hay tham gia. nhưng có nhiều hoàn cảnh cần đến sự giúp đỡ(mình đơn cử như bác Cần ) thì không biết đến chỗ nào để có 1 sự thông cảm và chia sẽ. tại sao ta không mở rộng đối tượng để giới thiệu nhỉ ?
    nếu là mình thì mình sẽ đến những trung tâm cai nghiện , những nơi nuôi dạy trẻ nhiễm HIV để phát truyền đơn. mình nghĩ những ai đến đó đều cần 1 sự giúp và quan tâm đến vấn đề ma túy .
    thứ 2 là mình phải huớng dẫn những người mới tham gia khi vào diễn đàn. để mình nói ví dụ cho các bạn dể hiểu nha. mình có giới thiệu cho 1 nguời bạn của mình vào diễn đàn .mình đã tự đăng kí cho bạn mình luôn mà khi hỏi vào đó có hay không thì nguời ta nói là không tham gia đuợc, vì cứ bị thoát ra hoài, mà bản thân mình cũng vậy đó, suốt ngày cứ bị lặp lại 1 câu" chào mừng quí khách tham quan" tức muốn chết. còn nữa. lúc đầu mình rất khó khăn khi muốn tham gia những mục mình thích vì có quá nhiều mục mà không hề có bất cứ sự huớng dẫn nào.
    đó chỉ là ý kiến đóng góp của minh thôi. mong có thể giúp it cho các bạn. để diễn đàn của mình ngày càng phát triển.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  3. #23
    thay mặt BDH diễn đàn xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn. Thực sự, không phải là chúng tôi chưa nghĩ đến điều này nhưng việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Ngay như mình đây, được anh admin tin tưởng giao quyền đại diện cho BDH diễn đàn tại khu vực tp. Đà Nẵng ( và cả miền Trung) nhưng hiện tại mình vẫn chưa thể liên lạc với tất cả thành viên tại ĐN
    Mình mới biết tin là trong tháng 3 này ,anh admin và QH09 sẽ ra Đà Nẵng, vì thế mong những thành viên ở ĐN nếu đọc được bài viết này thì hãy liên lạc lại với hnkvmt để chúng ta cùng lên một kế hoạch tiếp đón chu đáo hai Sếp cấp cao của diễn đàn mình !
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #24
    Xin đính chính lại vì lý do đột suất nên chuyến bắc du sẽ được dời lại vào tháng 7 &#33; Tháng 7 Admin và Quang Huy sẽ ra Bắc để phát triển website tại các tỉnh miền trung và phía Bắc
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  5. #25
    toi_loi
    Guest
    Cá nhân(hoặc gia dình có con em mắc nghiện)<=>hoisinh.vnn.vn<==>bac sĩ điều trị<==>trung tâm cai nghiện<==>chính quyền địa phương<==>tái hòa nhập cộng đồng<====== trùi, chuỗi logic mới tốt làm sao

    TO admin: anh nói tháng 7 sẽ ra Bắc đó nhe, đừng có nói dối tui đó

  6. #26
    Chắc chắn mà &#33; Bạn nhắn địa chỉ của bạn và số phone gia đình cùng với di động nếu có &#33; Khi nào ra đến Hà Nội mình và QH sẽ phone cho bạn
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  7. #27

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Hà Nội
    Posts
    5
    Tui cũng ở Hà Nội đây, đang nhờ Admin gửi cho logo của diễn đàn để tui quảng cáo ở ngoài này cho mà chưa thấy admin gửi&#33; :no:

  8. #28
    Bạn liên hệ với kẻ si tình nhé &#33; Nick YIM của him ấy là kesitinh265 &#33; Mình dạo này bận quá&#33; Xin lỗi bạn nhiều &#33; :no:
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  9. #29

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592

    Code:
    &#60;a href=http&#58;//hoisinh.vnn.vn target=&#34;_blank&#34;&#62;&#60;img src=http&#58;//hoisinh.vnn.vn/logo.gif width=88 hieght=31 alt=&#34;hoisinh.vnn.vn&#34;&#62;&#60;/a&#62;

  10. #30
    :clap: Xin chào cả nhà&#33; Cũng đã biết WEbsite này từ lâu nhưng bây giờ tui mới chính thức check in vô đây&#33; Dạo một vòng rùi mới thấy: Qủa đây là một Website đặc biệt - Đặc biệt ở chỗ đã nêu ra một tiêu chí hoạt động rõ ràng và có mục tiêu đáng trân trọng mà hầu hết các Website cá nhân ở Việt Nam chưa có được. Bạn nào đó nói ai vào đây là tinh thần có vấn đề ư? Riêng tui không phải như vậy. Tôi muốn được nghe những dòng tâm sự từ buồn, chán, cho đến tuyệt vọng của các bạn. Làm được như vậy là tôi thấy mình hạnh phúc biết bao. Bạn tuyệt vọng ư? Cuộc sống này đẹp lắm, ý nghĩa lắm bạn ạ. Dù bạn thế nào chăng nữa, cuộc sống vẫn luôn mở rộng cánh tay chờ đón và trân trọng những nỗ lực của bạn. Chúng ta hãy cùng chung sức lại để làm hồi sinh những tâm hồn đã từng lầm lỡ...

    Tôi rất cảm động về câu chuyện của Amind và động cơ dẫn bạn phát triển Website này. Tôi đã khóc và cảm phục bạn từ chương trình "Những ước mơ xanh" của VTV, dù tôi không được xem toàn bộ chương trình. Cám ơn bạn&#33; Cám ơn đời đã cho chúng tôi những người bạn&#33;

    Thân mến&#33;

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Similar Threads

  1. Tương lai của website chúng ta
    By SuperAdmin in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 5
    Last Post: 02-04-09, 07:37 AM
  2. Tào trợ cho WEBSITE
    By SuperAdmin in forum "Câu nói hay nhất" bạn được nghe
    Replies: 15
    Last Post: 23-01-03, 10:37 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •