Từ trước đến nay, web chúng ta đã tổ chức nhiều việc làm để GIẢM ĐI TÁC HẠI CỦA HEROIN & HIV/AIDS . Trong chuyên mục này, mình sẽ ghi lại các công việc đó một cách trung thực ( tên nhân vật và địa điểm sẽ được mã hoá hoặc thay đổi để đảm bảo nguyên tắc GIỮ BÍ MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NHIỄM HIV nha các bạn
Chúng ta có nhân vật của web lấy tên là PDC nha !
Ngày 2, tháng 12, năm 2003.
Sáng PDC ghé trạm y tế phường 55 thành phố Vũng tàu để gặp nữ Bác sỹ KP- Trưởng trạm y tế F55.
Đã liên hệ từ trước , PDC chờ BS KP giải quyết một số công việc độ 30phút . Sau đó BS gọi điện thoại qua UBND F55 để sắp cuộc hẹn ; kết quả : sẽ gặp anh HN bên F 55 vào lúc 2 bên thuận tiện .
Ngày 3 tháng 12, năm 2003.
Sáng PDC ghé UBND F55 để gặp HN . HN hẹn lại đầu giờ chiều .
Đầu giờ chiều ( 14g00) PDC có mặt tại UB để tiến hành công việc với HN . HN bận việc đột xuất không biết lúc nào về . PDC để name card lại và đề nghị HN gọi ĐT khi rãnh . Rời UB F55 lúc 14g40.
PDC đến chăm sóc các bịnh nhân aids ( giai đoạn cuối [CD4: 2,5,9,21...].16g nhận được tin nhắn của HN, PDC gọi điện về UB F55 xác định rồi đến F55 (cách điểm chăm sóc độ 3 km) để gặp HN . Buổi gặp gở đi đến kết quả : ngày mai 4/12/2003 PDC sẽ đến UBF 55 để cùng HN đi gặp một vài chủ ghe đánh cá để nói về nguy cơ lây nhiễm HIV của các bạn đi ghe và sẽ đề nghị các chủ ghe tập trung các thuyền viên khi họ vào bờ để web chúng ta sẽ bỏ chi phí ra đi mời các chuyên viên về HIV/AIDs đến giải thích về HIV cho các bạn ghe này.....
( Muốn biết chuyện diễn biến thế nào xin xem tiếp phần sau ....)

PDC bị chờ hơi nhiều phải hông các bạn ?? Và có lẽ còn bị chờ nữa để....