Results 1 to 3 of 3

Thread: ttt

  1. #1

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404

    Wink

    Anh bảo em sao làm thơ sầu khổ
    " Chắc yêu ai rồi tan vỡ hả em? "
    Em lắc đầu nghe hơi thở vào tim
    " Thơ đâu phải của em mà thắc mắc "
    Lần đầu tiên em dấu anh sự thật
    Vì người yêu duy nhất chính là anh
    Thật cay đắng khi biết mộng không thành
    Ôm tuổi hận chôn mối tình tuyệt vọng
    Thơ em buồn vì tình em là mộng
    Là đau khổ là tê tái anh ơi
    Sao không buồn khi nhìn thấy một người
    Toàn âu yếm lả lơi bên người khác
    Nhưng ko thể bảo anh là phụ bạc
    Vì tình cảm đến chết vẫn là câm
    Yêu một lần mà chua xót muôn phần
    Ôi thần tương tôi van đừng đến nữa
    Thôi cố quên đi ! Lệ đừng chan chứa
    Cho bình yên giấc ngủ mỗi đêm về
    Chuyện thiên đường chỉ đẹp mỗi trong mơ
    Em tự hỏi (có) còn nên yêu ai nữa ?!!!

  2. #2
    vangtrang_codon
    Guest
    Trong tâm hồn anh hằng hà sa số hạt giống
    Anh chọn hạt giống nào ?
    Hạt giống niềm vui gieo hoài sẽ mọc
    Hạt giống tương tư mỗi ngày nẩy lộc
    Anh chọn hạt giống nào
    Chọn hạt giống nào mỗi tối ngủ chiêm bao
    Sẽ mọc lên chân dung người thiếu nữ
    Đem lại tình yêu sẻ chia và an ủi
    Với thiện tâm thì gieo trên đá sỏi
    Cũng sẽ mọc lên cây trái
    Những hạt giống trong tâm hồn anh đang đâm chồi trở lại
    Là yêu thương rạo rực với một người
    Mỗi một ngày tưới lên bằng nỗi nhớ
    Sẽ xum xuê cây đời
    Hạt giống mọc lên sắp hoá thành lời
    Anh sẽ hát hồn nhiên như đang nói
    Là sự sống mỗi ngày một mới
    Anh hoàn thiện hơn. Ý thức từng ngày
    Hạt giống dã gieo và anh sẽ gặp
    Một tình yêu nặng trĩu cả hai tay
    Anh quỳ xuống tạ ơn lòng thiện
    Cho anh tìm anh ngay dưới gót giày
    Gieo hạt nào thì anh gặt quả ấy
    Anh tin tưởng mình sẽ gặt phía tương lai.
    <marquee>chitcon ơi đọc thơ bạn bùn wé</marquee>

  3. #3

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nhà Bên Bác Ba ( Phi )
    Posts
    57
    *******
    Lí Do

    Em cứ trách rằng anh hay hờ hững
    Lại lặng im khi anh hõi vì sao
    Em cứ nói rằng anh hay chiêm bao
    Khi anh ngõ lời xa xôi bóng gió
    Lời em đó và điều em làm đó
    Hõi làm sao anh dám nói yêu em

    *******

    Gieo vào lòng bao nhiêu nỗi chua cay
    Khi anh biết rằng em yêu người ấy
    Anh đau đớn ,tim như đang bốc cháy
    Ngọn lữa lòng đang thiu đốt tình anh
    Tình dại khờ nên tình phải tàn nhanh
    Tình đơn phương không tàn mà âm ỉ
    Thoáng gặp 1 lần , em nghĩ , đó ,tình chi ?
    Biết chia ly vẫn ôm trọn bóng ảnh
    Biết dại khờ ,vẫn âm ĩ trong anh ....
    Những người giàu kiếm tiền chân chính bắng con tim khối óc
    Những người nghèo bán buôn tảo tần vất vã quanh năm
    Những người cha ngồi đàm đạo thường nói về con cái
    Những người mẹ họ thường ngồi để bàn chuyện tương lai
    Những đứa con đang ngồi ăn chơi , vui vẻ , no say...
    Nào hay biết phía sau đồng tiền là mồ hôi nước mắt...
    <~~ đố biết con gái con chai

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •