Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: theo bạn, tôi phải làm sao đây!!!

  1. #11

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Tuy bạn nói không được nhưng bạn có thể khuyên bạn ấy đến một chuyên gia tâm lý chứ?! Những người xung quanh anh ta đều đi đến chỗ bế tắc thì một lời khuyên từ những người có kinh nghiệm là rất cần thiết. CC ko biết LT nghĩ sao?! Đây là lời khuyên của mình

  2. #12

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    Nó thì chẳng sao cả , lúc nào cũng dửng dưng , coi như không có chuyện gì , chỉ có caí tính lầm lỳ ,cố hữu của nó thôi... Người bế tắc ở đây chỉ là mình ... Mình không biết khuyên nó như thế nào thôi ... Tết này về , mình sẽ gặp lại nó... NHưng hiện tại thì chưa biết phải làm gì với nó bây giờ??? Cảm ơn chitcon, cảm ơn những người đã cho mình lời khuyên...

  3. #13

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    bạn nói thật đi lãng tử , bạn của bạn có còn coi bạn là bạn hay không , hay chỉ có bạn coi bạn đó là bạn thôi , theo Thái nếu là bạn thì ít nhất cũng chịu nghe LT nói , mà có thể nói tức là có cơ hội rồi , thái không biết tình cảm LT dành cho bạn ấy bao nhiêu , nhưng cũng giống Lưu Bình Dương Lễ phải không ? (chắc mình không càn phải nhắc lại câu chuyện ấy ha )

  4. #14
    Ờ , nếu quả đã là bạn thân thì cậu cứ khuyên đi , thuốc đắng giã tật mà . Nói thì chỉ là nói suông , chứ cậu , bản thân cậu mới là người quyết định . Cậu nói chuyện này lên đây để mọi người có thể khuyên 1 vài lời , đấy là những gì bọn này cố gắng , chỉ có cậu mới phải đối đầu với thực tế đấy . Bạn cậu ! Bạn thân ! Cậu hiểu chứ ? Thật lòng thì chuyện cậu đi mua thuốc cho người bạn ấy , tớ cũng không biết là đúng hay sai ? Nhưng tớ có thể trách cậu 1 điều , tại sao trước kia , cậu biết bạn mình nghiện mà không khuyên nhủ , nếu có rồi mà người ấy không tỉnh thì phải đấm vào mặt nó , nói huỵch toẹt vào mặt cho người ta biết . Tớ cũng không rõ , tại sao biết trước một hậu quả đáng ghê sợ chỉ như thế mà vẫn lao đầu vào . Tất cả , tất cả là lỗi do mình mà đến khi ra nông nỗi này lại ôm ấp bao người con gái , hại cả cuộc đời họ , như thế há chẳng hèn lắm ru ? Uh thì tuy những người con gái như thế cũng chả hay ho gì nhưng ... thử nghĩ xem . Ai mà chả đau đớn chứ , tớ với bạn cậu không quen biết , không dính dáng , nhưng tớ cũng có phần xót xa , nói thật đấy , chỉ vì người thân của tớ , không biết đã bao nhiêu người như vậy ... Thế thôi , tớ còn rất nhỏ , những suy nghĩ của tớ có thế còn non choẹt , không giúp được gì nhưng tớ nghĩ cậu phải tự biết mình vượt qua chính mình để giúp bạn cậu , nếu cậu thật sự có quyết tâm . Mong cậu sẽ làm được và đừng bao giờ để ngoảnh đầu lại nuối tiếc :"Giá mà..."
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
    _____________________________________

    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây.

  5. #15
    Bạn ơi ! Có nên chăng khi ta trách LT ? Nếu mình là bạn ấy , cách nhanh nhất ,có thể , là mình sẽ bỏ quách người bạn kia... Như anh ta thì còn gì đâu chứ:nghiện , Nhiễm HIV , lầm lỳ ,cố hữu... Nhưng , có lẽ vì tình bạn , anh ta đã cố níu kéo lại...
    Phải làm một điều gì đó đi LT ơi , phải , đừng để khi mà quay đầu nhìn lại.. bạn phải hối tiếc "Giá mà..."
    Có lẽ , cách tốt nhất bây giờ là đưa anh ta vào trại thôi ... anh ta hết thuốc chữa rồi... Đừng để đời phải nhận thêm những số phận , những cuộc đời tăm tối...

  6. #16

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    nếu bạn cảm thấy minh không đủ sức , chúng ta có rất nhiều địa chỉ tư vần , các anh các chị ở đó Thái tin là đầy đủ khả năng tư vần cho một con nguowì !

  7. #17

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    Cuối cùng thì bạn mình cũng đã chịu đi cai nghiện rồi. Gia đình nó bị sốc ... Nhất là mẹ của nó , bà ấy cứ khóc suốt. Còn gì để nói nữa khi biết đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra lại đang từng ngày , từng giờ chờ thần chết đến để đưa đi chứ.... Nhưng sẽ tốt cho nó, vào trại vài năm , hi vọng nó sẽ thay đổi...
    Nhưng, còn hậu quả của nó để lại bây giờ- bạn gái nó- đã suy sụp hoàn toàn , gần như là bị đột quị... Cô ấy đã bỏ lên quê ngoại , ở một vùng rất xa... Có thể cô ta muốn trốn tránh... LT biết ... cố ta hầu như cũng chẳng thiết sống nữa... Ngày đưa nó vào trại.... cô ấy không đến.. Chắc là cô ấy giận nó lắm... và có khi nào cô ấy lại có ý định giống nó không? SẼ TRẢ THÙ ĐỜI?!

  8. #18

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Mình cũng nghĩ như thế , bây giờ hành động cũng chưa muộn mà , mình biết bạn biết và bạn có thể làm gì , nhưng vì một chút tình cảm ban không nỡ , hãy " nỡ" nếu không bạn là người phải hối hận đó !

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Similar Threads

  1. Yêu thương theo lời Phật dạy
    By khucthuydu in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 1
    Last Post: 13-03-10, 11:37 AM
  2. có nên yêu theo phong trào không ??!!!
    By lisaqn in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổ
    Replies: 10
    Last Post: 01-06-04, 08:03 AM
  3. lần theo những đường dây âm fủ
    By Access_banned in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 2
    Last Post: 18-03-03, 06:06 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •