Results 1 to 2 of 2

Thread: Chuyến công tác Vũng Tàu

  1. #1

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    -Đúng 1h chiều ngày 17 tháng 12 ban chỉ huy bắt đầu chuyến đi công tác Vũng Tàu, phái đòan gồm có hai người: admin và quanghuy09 xuất phát từ Quận 9.
    - Đến khoảng 6h chiều ban chỉ huy mới đặt chân đến thành phố Vũng Tàu, và liên lạc với trưởng nhóm VT là anh Pham Dũng Chi được anh dẫn đi ăn tối. Sau khi ăn tối xong ban chỉ huy đến một nơi rất đặc biệt và vào một ngày cũng rất đặc biệt, đó là một buổi sinh nhật của một thành viên tại Vũng Tàu, ban chỉ huy tham dự buổi tiệc với âm nhạc du dương từ cây guita và những tiếng hát thật dễ thương. Buổi tiệc thật đầm ấm nào là nến ,âm nhạc.......và ban chỉ huy cũng tranh thủ bàn một số công việc của web.
    - 10h tối ban chỉ huy bắt đầu lui gót tìm chốn nương thân, đó là một khách sạn cao cấp của thành phố VT Sammy Hotel.....(bạn có tin là khách sạn mà có muỗi hông?)
    - Sáng 8h ban chỉ huy có một cuộc hẹn quan trọng và vấn đề được thảo luận trong cuộc hẹn là tình hình của web, hướng phát triển trong tương lai nhận thấy sự yếu kém trong việc điều hành........Từ đó rút ra được nhiều chuyện cần phải giải quyết ban chỉ huy quyết tâm đưa web ngày càng phát triển trong thời gian sắp tới, sẽ có một văn phòng đại diện ở VT và Thành phố hồ chí minh.


    Một số chuyện bên lề của chuyến công tác:

    + 4h 30 Tại thị xã Bà Rịa ....xe của ban chỉ huy nổ lốp....vá hết 7.000VNĐ
    +5h cách thị xã Bà Rịa 10km ...xe của ban chỉ huy nổ lốp trong khi kim đồng hồ chỉ mức 100km/h....đứt ruột luôn.....ban chỉ huy mai mắn thoát chết trong phút chốc (không có xe lớn ở phía sau), ban chỉ huy phải thay ruột hết 30.000 VNĐ
    +6h30 Tại đường Lê Lợi Thành phố VT ...... xe của ban chỉ huy lại tiết tục xì lốp......vá hết 8.000VNĐ
    + 7h30 sáng .........bị công an thành phố Vũng Tàu phạt vì tội vượt đèn đỏ.....không có bảo hiểm...mém bị tịch thu xe 15 ngày (admin chở mà không có bằng lái)
    +12h sáng 18/12/2003 trên đường về TPHCM ....xe ban chỉ huy tiếp tục xì lốp......thay một cái ruột mới 25.000 VNĐ (Vì tiệm không có thợ nên ban chỉ huy tự thay)
    +6h chiều tại TPHCM..........xe ban chỉ huy tiếp tục xì lốp.....vá xe hết 4.000 VNĐ (vá 2 lần)...
    +6h15 chiều tại TPHCM..........xe ban chỉ huy tiếp tục xì lốp.....thay võ xe + vá xe ...hết 90.000VNĐ

  2. #2
    trời ,mấy sếp này đi ẩu quá hé ! May mờ "mém lên trển" chớ hông thì tụi này phải tốn "money hương" rùi ,hehe ...
    lại còn cái dzụ nổ lốp xe nữa chứ ! Xe gì mà nổ lốp 5 ,6 lần dzậy ? Thay lốp mới dzẫn còn nổ là sao ?
    ------
    Tuy nhiên ,phải nhìn nhận là chuyến đi đã có nhiều thành công ,chúng ta hãy cùng chờ xem BCH sẽ thông báo những gì đã thu hoạch được từ sau chuyến đi nhé !
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



Similar Threads

  1. Chuyện vui biết thêm...
    By ThienTam in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 0
    Last Post: 13-10-05, 08:56 PM
  2. Câu chuyện cuộc sống
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 17-05-04, 07:44 AM
  3. Chuyện cây táo
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 13-05-04, 12:54 PM
  4. lại chuyện hãm hiếp chán wa
    By tranquoctuan in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 02-04-04, 06:38 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •