Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 31

Thread: Những ngươi bạn của chúng ta ....!!

  1. #11

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink


    Cái hình đâu wan trọng đâu NHÓC ..cái chính là CON NGƯỜI anh dzẫn như xưa thôi mà ... Lâu ngày đổi cái AVATOR mới cho no' NEW một chút thôi mà ..


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #12
    new thì new thiệt ,nhưng mờ ...xấu quá ,hehe .... kiếm cái hình nào coi được được chút ,chớ RO mà chơi mấy cái hình đó thì..... :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  3. #13

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ...... Nhóc có A2 học ở trường Lý Tự Trọng-Nha Trang a` ..??


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #14

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by hnkvmt@Jan 17 2003, 03:02 PM
    new thì new thiệt ,nhưng mờ ...xấu quá ,hehe .... kiếm cái hình nào coi được được chút ,chớ RO mà chơi mấy cái hình đó thì..... :lol:
    Uh RO cung thấy cái NEW AVATOR này nó hơi bị xấu ..dĩ nhiên là xấu hơn người thiệt là RO đây ...nhưng mà tạm thời chưa tìm ra cái khác mong các bạn nhắm mắt làm ngơ ...đừng có chê nữa ....&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #15
    con_ma
    Guest

    Wink

    Ong RO dám nói tui dzậy hả .......coi chung tui nghĩ chơi á ........&#33; :angry:

  6. #16
    Originally posted by Romeo@Jan 17 2003, 02:45 PM
    Cái hình đâu wan trọng đâu NHÓC ..cái chính là CON NGƯỜI anh dzẫn như xưa thôi mà ... Lâu ngày đổi cái AVATOR mới cho no&#39; NEW một chút thôi mà ..
    đồng ý với anh nà.. hihi..
    em đi học trường mới.. làm quen với nhiều bạn ghê nơi.. dân Nha Trang, Khánh Hòa, Phan Rang, Gia Lai không.. hì hì.. có ai muốn kiếm bà con hông?
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  7. #17

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Có RO đây ..&#33; RO muốn làm wen với tất cả các bạn nà ...NHÓC dzới thiệu cho RO nhá .........
    " Thêm một người bạn thêm một niềm dzui mà .........&#33; "


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  8. #18
    Be_Hanh
    Guest

    Wink

    Chào các bạn mình la Bé_Hạnh ... mình rất muốn làm quen với các bạn lắm lắm ..nhất là cái ông RO dzễ thương đó ........hí&#39;.......

  9. #19

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ... Trùi ... Bé_Hanh này còn bày vẽ qúa .... &#33; RO đây rất hân hanh khi được làm quen với U đấy &#33; Éh quá chừng hôm nay mới có người dzô đấy ..hic..
    Thiệt tình á ..cái mục này sao mà ế quá ........ &#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #20

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ..buồn năm phút .&#33;


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •