toàn là những thành viên quen thuộc online thôi anh RO ơi.. người mới tạo nick thì nhiều mà hông post bài thì làm sao mà vào làm quen đây. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
26-01-03, 12:23 AM
#22
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
10-02-03, 09:57 PM
#23
chời.. bài nì nghe quen quá.. hehe.. của Lam Trường đây mà. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
10-02-03, 10:32 PM
#24
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
19-02-03, 01:18 PM
#25
Yumi
Guest
Hey !!!!!!!!!&# 33; YUMI cũng khoái A2 Lamtruong lắm !!!!!!!!!! !! Mọi người kết bạn với YUMI nhá !!!!!!!!!! !!! |
21-02-03, 12:34 AM
#26
LAM TRƯỜNG <-- không còn gì thích hơn.. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
21-02-03, 04:24 PM
#27
Trời ơi ! Mừng wá, chúng ta có thêm một người bạn nữa rồi ...hu hu chắc RO mừng wên ĂN CƠM wá....có ai rủ RO đi ĂN PHỞ hong ??? |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
22-02-03, 04:27 PM
#28
đi ăn BÚN BÒ hông anh Ro, em thích BB hà.. hông thích Phở..hehe |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
22-02-03, 09:56 PM
#29
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
20-03-03, 12:23 PM
#30
úi chời |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .