Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 121

Thread: Tâm sự của RO ..

  1. #21

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO cũng biết YUMI cũng đã buồn vì RO rất nhìu ..RO xin cám ơn vì YUMI vẫn còn nhớ đến RO nhé ! Cho RO xin lỗi vì đã làm YUMI buồn !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #22

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Reng ... rennnnnnnnnng ! Dậy đi , tới giờ đi học rồi RO !

  3. #23

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by Kẻ si tình@Feb 24 2003, 05:35 AM
    Reng ... rennnnnnnnnng ! Dậy đi , tới giờ đi học rồi RO !

    Phải chăng RO đang sống trong giấc mộng của chính mình, để rồi khi tỉnh giấc chỉ thấy bên đời chỉ là niềm đau mà thôi !
    Em đã đến rồi đi ,cứ như những giấc mộng vàng đêm qua mà anh vẫn thấy.
    May mà nhờ có tiếng chuông NHÀ THỜ của KESITINH thức giấc RO mới tỉnh mộng đấy ..cám un nhá !!!!!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #24
    matsuda
    Guest

    Cool

    sao ai cũng alone hết vậy.....lam như kô có ai để yêu các bạn zậy..
    để nghị chuyên các bài viết này vào mục tìm ý trung nhân
    [COLOR=red] em lỡ lời nên lớn tiêng mong anh chị bà con cô bác thân bằng gần xa bó qua[,để em còn có đất mà post,/COLOR]

  5. #25

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Hong seo mà MATSUDA ..cứ tự nhiên như ở nhà đi nhá !!! ROOM này là những tâm sự của RO thui mà !!!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #26

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink


    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không mê


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #27
    Hic , đâm chém hổng phẻ là oai lém đâu , khi đã vào trong đó ngồi rùi thì ai nể mình nữa đây ?
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #28
    Access_banned
    Guest
    rom công nghận là vui tính thiệt , đọc những dòng của ro QH xúc động ghê vậy đó , nhưng ro àh QH mong gặp ro lăm , ....

  9. #29

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Thì chỉ là khẩu khí thôi mà...ai làm thiệt đâu !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #30

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink


    HIc....hôm nay hong hiu sao RO bùn wé .....lang thang ngoài đường hoài chẳng biết làm dzì ..nên đành dzo đây POST bài nà.....!


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •