Results 1 to 2 of 2

Thread: 1 tâm sự buồn....

  1. #1

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nhà Bên Bác Ba ( Phi )
    Posts
    57
    có ai muốn nghe câu chuyện buồn của tôi không ???
    nhưng lỡ đọc cái tóp pic này rồi thì cũng ráng tí nữa là hết à ....

    wen em trong 1 lần gặp mặt tại nhà ...mình wen nhau chỉ vì hiếu kì ,người được coi hình ,người được coi webcamp rồi những lá thư đưa ta xích lại gần nhau hơn ,gần nhau ,và gần nhau hơn nữa cho tới khi chúng mình chính thức iu nhau ...

    1 ngày đẹp trời ,vẫn chat như mọi hôm ,câu " i love you " và đính kèm là 1 nụ hôn ão

    em đã chấp nhận anh ...và mình đã là người iu rồi ...tình iu 2 đứa mình được nuôi dưỡng bằng những nụ hôn ngọt ngào ,bằng tiếng hát trong veo của em ,và bằng những ngày tháng mình bên nhau ...hạnh phúc lắm lắm ,ngay cả trong mơ ,anh cũng thấy mình bên em ,nghe em cười ,nghe em mắng anh là đồ ăn trộm khi anh len lén hun nhẹ vào má em 1 cái ,nhẹ nhàng ....nhưng thật rung động con tim ...

    và cũng 1 ngày đẹp trời ,anh điện cho em ...nghe em khóc ...em nói chuyện với anh cái giọng nghẹn ngào ,vẫn giong nói êm êm ,nhưng sao anh nghe trong tim mình cũng đang nghẹn ngào và chút mằn mặn nơi đấu lưỡi ....em chuyển chổ ở ....và em wuyết định wên anh ....

    trời không mưa mà sao anh nghe có giông bão quanh anh ...chĩ còn nghe tiếng em nói lần cuôi cùng ...mình phải chia tay nhau rối anh ơi...và cái điện thoại rơi xuống ...đánh Cụp 1 cái ...anh giật mình tỉnh giấc ...giấc mơ hiện thực ...em đã xa anh mãi rồi...

    không biết giờ em đang ỡ đâu ...anh nghe nói em chuyển lên đồng nai gì đó mà ...em giấu anh địa chỉ ...chi vậy em ??...chẳng lẽ tình yêu của anh với em chỉ be bé như 1 ngày nắng đẹp và khi mưa tuôn thì ánh nắng đó vụt tan ...

    anh không hiễu ...và chắc không bao giờ anh muốn hiễu đâu em ...chỉ biết rằng ...em đã xa anh ,không 1 lý do ,không 1 lần gặp mặt cuối cùng ....và không có nụ hôn tạm biệt ...

    gió ơi ...gió hãy giúp tôi thổi lời tâm sự này đến hộp meo của em giúp tôi ...hãy giúp tôi gió ơi ...
    Những người giàu kiếm tiền chân chính bắng con tim khối óc
    Những người nghèo bán buôn tảo tần vất vã quanh năm
    Những người cha ngồi đàm đạo thường nói về con cái
    Những người mẹ họ thường ngồi để bàn chuyện tương lai
    Những đứa con đang ngồi ăn chơi , vui vẻ , no say...
    Nào hay biết phía sau đồng tiền là mồ hôi nước mắt...
    <~~ đố biết con gái con chai

  2. #2

    Join Date
    Apr 2003
    Location
    nơi em đến đầy hoa và gió
    Posts
    326
    Không ngờ thường ngày anh trông bất cần đời , ( dòm mặt không thấy có tình iu ) vậy mờ cũng có 1 chuyện tình lãng mạn nhỉ ? dzị mới biết chả ai thoát khỏi " lưới trời "

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •