Ngồi 2h coi forum của Hồi Sinh mà ko biết post bài gì và post vào đâu để làm quen nữa. Thôi thì type đại vài dòng, xả rác ở đây vậy. |
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.
19-01-04, 05:25 PM
#2
|
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.
19-01-04, 06:54 PM
#3
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- nơi em đến đầy hoa và gió
- Posts
- 326
Trời ! ngồi đến 2 tiếng mờ không bít post ở đâu và post gì ? ghê dzạ ? muốn làm wen thì TT có thể post ở nhân vật đặc biệt , còn bài trên thì ở chuyên mục ma tuý và HIV . Hân hạnh chào đón TT ! :'i |
19-01-04, 08:03 PM
#4
Um dung do mong mod cua tong hop tinh tinh su lai gium (khong hieu tai sao mat dau tieng viet ) |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
19-01-04, 09:18 PM
#5
|
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.
19-01-04, 11:45 PM
#6
- Join Date
- Dec 2003
- Posts
- 23
|
Đời là gì hả bạn?
19-01-04, 11:46 PM
#7
|
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.
20-01-04, 12:58 PM
#8
câu chuyện này hay quá chứ, sao lại để nó trong mục xả rác này nhỉ? |
Hạnh phúc, có thể không nằm trên con đường mà ta chọn,
nhưng nếu không lên đường, ta sẽ không thể nào gặp được nó, ở một ngã rẽ...
(Lê Ngọc Tú)
20-01-04, 07:42 PM
#9
đó là tại vì TT không biết post bài này ở đâu nên mới đành "xả rác" ở box này đoá mà |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
21-01-04, 05:09 PM
#10
|
Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó.