Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23

Thread: Khi người đàn ông nói dối

  1. #1
    Đàn ông thỉnh thoảng nói dối khiến nhiều cô gái rất đau lòng. Có khi mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp bỗng tan rã

    bởi chàng làm nàng mất lòng tin chỉ vì một điều nói dối vu vơ, không làm hại ai. Phải cư xử thế nào trong trường hợp chàng phạm phải lỗi này? Hãy lắng nghe lời khuyên của nhà tâm lý.

    1- Bạn nên hiểu rằng kể cả những người đàn ông tử tế đôi lúc cũng nói dối. Do không muốn làm tổn thương người phụ nữ họ quan tâm, vì vậy đôi khi người đàn ông sẽ nghĩ ra một sự thật khác nếu như mình không có lỗi. Bản thân mỗi chúng ta đều không muốn phức tạp. Khi đó, một sự thật làm vừa lòng cả hai phía đôi khi lại là món quà tặng thú vị cho mối quan hệ.

    2- Hãy chú ý tới những gì người đàn ông làm hơn là điều anh ta nói. Nên làm gì khi người đàn ông của bạn bỏ đi một tuần mà không gọi điện cho bạn? Hãy tập trung phân tích những gì anh ta đã làm trong tuần lễ đó thay vì nghe sự giải thích. Với đàn ông, bạn nên chú ý tới những gì anh ta làm hay không làm hơn là những gì anh ta nói.

    3- Đảm bảo chắc chắn rằng anh ta biết rõ bạn muốn gì. Nếu có những dấu hiệu đáng nghi ngờ xuất hiện, đặc biệt là trong một quan hệ mới, người phụ nữ nên chủ động làm sáng tỏ vấn đề. Bạn hãy chốt lại điều cần biết sau khi đã trình bày vòng vo, bởi đàn ông thường thành thật với những gì chắc chắn và rõ ràng. Chẳng hạn nếu bạn nghi ngờ người đàn ông của mình ngoại tình, hãy nói thẳng thắn: "Em muốn biết chi tiết về người con gái đó và muốn gặp cô ta". Khi đó, cho dù người đàn ông không trả lời thành thật thì anh ta cũng biết rằng mình không thể giữ bí mật được nữa.

    4- Hãy để thời gian chỉ ra tính cách thực sự của anh ta. Sự kiên nhẫn là cách duy nhất để bạn hiểu anh ấy là người như thế nào. Hãy nhớ rằng quá trình phát triển của mối quan hệ cũng là quá trình bạn phải tìm hiểu về người ấy.

    5- Đừng tự lừa dối mình. Có những phụ nữ tránh thẩm tra hoặc dò hỏi những mối quan hệ mờ ám của người yêu bởi họ sợ người đàn ông đó sẽ rũ bỏ họ khi sự thật bị phơi bày. Hãy đừng lừa dối bản thân mình. Bạn không phải luyến tiếc một mối quan hệ làm bạn phấp phỏm, lo âu thất vọng.

    6- Khi bạn phát hiện người đàn ông của mình nói dối, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn đã kết thúc. Trước hết, bạn hãy đưa ra tín hiệu để anh biết rằng bạn không bằng lòng về điều đó. Tiếp đó, bạn hãy ban phát cho anh chàng một chút tình cảm. Sau đó, tuỳ theo thái độ của anh ta, hãy thẳng thắn tăng thêm sự ban phát nếu anh ta tỏ ra thành khẩn và hối hận. Cứ như vậy, lòng tin vào tình cảm sẽ quay lại lúc nào mà chính bạn cũng không hay
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    Toi ko the chap nhan loi noi doi du voi muc dich gi. Boi le anh ban toi da noi doi rat nhieu vi muon chuyen da buon, nhung ket qua la tha ko noi doi con tot hon.

  3. #3
    bọ_rùa_21
    Guest
    trước đây tôi cũng rất hay nói dối bố mẹ của tôi để được đi chơi và cũng rất nhiều lần bố mẹ tôi phát hiện ra là tôi đã nói dối để được đi chơi nhưng mà bố mẹ tôi đâu có hiểu cho lòng tôi
    Có lẽ cũng có rất nhiều người ở trong hoàn cảnh của tôi thường xuyên bị bố mẹ cấm không được đi chơi hay bắt ở nhà học
    nhưng mà tôi không bao giờ giừ lời hứa với ai cả nên bây giờ tất cả mọi người đều không tin tưởng tôi nữa.

  4. #4

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by bọ_rùa_21@Jan 21 2004, 03:06 AM

    nhưng mà tôi không bao giờ giừ lời hứa với ai cả nên bây giờ tất cả mọi người đều không tin tưởng tôi nữa.

    Không bao giờ giữ lời hứa với ai cả à ? Thế bạn hứa để làm gì thế ?
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  5. #5

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    trái tim bè bạn
    Posts
    19
    tui coi những người hay sai hẹn là những người không đáng tin cậy.

    Nếu bạn muốn sai hẹn với ai đó, thì hãy nghĩ tới việc mình đã bực như thế nào, khi có người hẹn bạn mà không đến!
    Hứa ít thôi, cũng là một cách để giữ lời hứa!
    Hạnh phúc, có thể không nằm trên con đường mà ta chọn,
    nhưng nếu không lên đường, ta sẽ không thể nào gặp được nó, ở một ngã rẽ...
    (Lê Ngọc Tú)

  6. #6
    tuy chúng ta không muốn nói dối nhưng tuỳ thuộc vào tình cảnh nếu sự nói dối của ta có thể cứu vớt được một linh hồn chẳng hạn thì tại sao ta không làm cơ chứ :'k

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  7. #7

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    trái tim bè bạn
    Posts
    19
    cái đó gọi là whitelie (nói dối trắng trợn&#33
    hehe
    Hạnh phúc, có thể không nằm trên con đường mà ta chọn,
    nhưng nếu không lên đường, ta sẽ không thể nào gặp được nó, ở một ngã rẽ...
    (Lê Ngọc Tú)

  8. #8
    nói như thía lè không phải gòi mè phải gọi đoá lè
    Lời nói dối "dễ xương" :'b

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  9. #9

    Join Date
    Jan 2004
    Location
    số nhà 17 ngách 1194/7-Đường Láng-Đống Đa-Hà Thành
    Posts
    7
    Toi ghet nhat la ai noi doi toi boi vi toi se rat buon
    Nhung toi tin khi minh chia se cam thong voi loi noi doi bi ep buoc thi nguoi khac co the cho minh la con nguoi de cam thong va co nhieu chuyen bat ngo lam
    Nhớ em!!!!
    Cô gái ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Tiếng dế bò lên lỗ tai
    Lam anh nhột suốt một ngày một đêm

    Cô gái ơi anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng kí cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Rồi anh ôm lâý rồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kì
    Lỡ ra đường rớt lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên "Nhớ quá!" một mình nghe chơi



  10. #10

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    ngan` vi` sao
    Posts
    5
    đồng ý nói dối là không tốt , nhưng mà các bạn ơi có những đôi lúc nói dối giúp được chúng ta tránh những chuyện ko muốn chút nào , phải hong ?

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •